03/04/2019 05:45 GMT+7

Phòng ngự tệ hại, M.U thua ngược Wolverhampton

T.VĨ
T.VĨ

TTO - Rạng sáng 3-4, với những sai lầm liên tiếp của hàng phòng ngự, Manchester United (M.U) đã để thua ngược Wolverhampton 1-2 trên sân Molineux ở vòng 33 Giải ngoại hạng Anh (Premier League).

Phòng ngự tệ hại, M.U thua ngược Wolverhampton - Ảnh 1.

McTominay ăn mừng bàn mở tỉ số cho M.U - Ảnh: REUTERS

Trận này, M.U áp đảo ngay từ đầu và liên tục khiến khung thành đội chủ nhà chao đảo bằng những pha lên bóng tốc độ từ hai cánh.

Phút 13, sau một loạt pha phối hợp bật nhả đẹp mắt, bóng được đưa đến vị trí Scott McTominay đứng trống trải trước vòng cấm. Sau một nhịp chỉnh bóng, McTominay tung cú dứt điểm trái phá từ cự li hơn 20m đưa bóng vào góc xa làm bó tay thủ môn Rui Patricio, khai thông thế bế tắc cho "quỷ đỏ".

Sau bàn thắng, M.U tiếp tục tấn công, khiến Wolverhampton không thể đẩy cao đội hình. Dù tạo ra rất nhiều những tình huống nguy hiểm nhưng do nôn nóng và cùng với sự vô duyên của Romelu Lukaku, Jesse Lingard, đội khách đã không có bàn thắng nhân đôi cách biệt.

Phòng ngự tệ hại, M.U thua ngược Wolverhampton - Ảnh 2.

Diogo Jota ăn mừng bàn gỡ 1-1 cho Wolverhampton - Ảnh: REUTERS

Không tận dụng được các cơ hội tạo ra, M.U đã phải trả giá sau đó vì những sai lầm liên tiếp của hàng phòng ngự.

Phút 25, từ pha phát bóng lên của thủ thành De Gea, tiền vệ Fred khống chế bóng lúng túng rồi để mất vào chân Wolverhampton trước vòng cấm. 

Không bỏ lỡ cơ hội, Raul Jimenez đoạt bóng thực hiện đường chọc khe nhanh cho Diogo Jota thoát xuống đánh bại thủ môn De Gea từ cự li gần, quân bình tỉ số 1-1 cho Wolverhampton.

Không những bị gỡ hòa, M.U còn đánh mất luôn thế trận vào tay Wolverhampton ở những phút sau đó. Và trước ép liên tiếp của đội chủ nhà, hàng phòng ngự M.U rơi vào thế bị động và lại tiếp tục mắc sai lầm.

Phòng ngự tệ hại, M.U thua ngược Wolverhampton - Ảnh 3.

Trọng tài rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu Young (18) - Ảnh: REUTERS

Phút 57, sau tình huống khống chế bóng lỗi từ đường chuyền của đồng đội, hậu vệ Ashley Young đã lao thẳng cả hai chân vào Diogo Jota và phải nhận thẻ vàng thứ hai rời sân.

Nhưng cơn ác mộng phòng ngự của đội khách vẫn chưa đừng lại ở đó. Phút 77, từ quả treo bóng bên cánh trái của Wolverhampton, trung vệ Chris Smalling trong nỗ lực ngăn cản các tiền đạo chủ nhà ập vào dứt điểm đã tự mình đưa bóng về lưới nhà "tặng" cho Wolverhampton bàn thắng thứ 2.

Phòng ngự tệ hại, M.U thua ngược Wolverhampton - Ảnh 4.

Tình huống phá bóng về lưới nhà của trung vệ Smalling - Ảnh: REUTERS

Thậm chí, nếu không có sự xuất sắc của thủ môn De Gea với pha bay người cản phá bóng bằng những đầu ngón tay ở phút 90, M.U đã phải vào lưới nhặt bóng lần thứ ba sau tình huống phá bóng về thẳng khung thành nhà như dứt điểm của trung vệ Chris Smalling.

Chung cuộc, Wolverhampton đá bại M.U 2-1. Đây là trận thua thứ hai liên tiên tiếp của M.U trước Wolverhampton trong nửa tháng (trước đó là thua 1-2 ở Cúp FA). Thua trận này, M.U xếp thứ 5 với 61 điểm và gặp bất lợi trong cuộc đua giành vé dự Champions League mùa giải tới.

Vì sao hình ảnh Vì sao hình ảnh 'dựng xe buýt' luôn gắn liền với M.U?

TTO – Kể từ lúc HLV Alex Ferguson ra đi, Manchester United (M.U) gần như lúc nào cũng gặp chỉ trích về mặt lối chơi. Và "dựng xe buýt" trước khung thành là hình ảnh thường xuyên được đề cập đến khi nói về M.U.

T.VĨ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên