Thứ 5, ngày 4 tháng 3 năm 2021
Olympic VN - Malaysia 2-1: may mà thắng
TT - Khi Naim (21 - đội trưởng Malaysia) tung cú sút phạt bằng chân trái tuyệt hảo ở cự ly 37m vào phút 34 để hạ thủ môn Hoài Anh, mở tỉ số trong trận Olympic VN gặp Malaysia trên sân Shah Alam tối qua (27-3), có lẽ người VN nào đang theo dõi trận đấu đêm qua cũng đều cảm thấy lo lắng, thất vọng.
Bởi trước trận đấu này, thông tin cho rằng chủ nhà Olympic Malaysia không xem trọng vòng loại U-23 châu Á nên chỉ cử đội hình hai tham gia. Còn lực lượng mạnh nhất trong lứa tuổi này đang rong ruổi đi đá tập huấn để chuẩn bị cho SEA Games 2015. Ban đầu, chúng tôi cũng bán tín bán nghi về thông tin này, nhưng khi nhìn khán đài sân Shah Alam đêm qua thì nghĩ rằng chuyện ấy là có thật.
Vâng, khán đài sân Shah Alam trống vắng đến bất ngờ. Điều đó chứng tỏ khán giả chủ nhà cũng chẳng mấy quan tâm đến giải đấu này, khác hẳn với chúng ta!
Và đá với một đội hình loại hai mà để bị dẫn trước, đặc biệt lại không có gì vượt trội thì quả là đáng buồn; quả là đáng lo khi nghĩ đến giấc mơ vàng tại SEA Games vào tháng 6.
Đến trận đấu đêm qua thì đã có thể nhận xét về đội Olympic đang được ông Miura dẫn dắt. Không thể nói không có dấu ấn của ông thầy người Nhật. Ví dụ như những bài tập sút phạt dành riêng cho Công Phượng, Mạnh Hùng trong các buổi tập cũng đã được phát huy, với cú sút phạt dội xà ngang của Hùng phút 20 ở cự ly 27,5m, hay một tình huống dội xà ngang lần thứ hai tương tự ở cuối trận đấu cũng của Hùng.
Rồi bàn gỡ hòa 1-1 cũng là kết quả của mảng miếng chiến thuật: phút 39, trong khi các tiền đạo Công Phượng, Văn Toàn thu hút hàng phòng ngự đối phương vào trung lộ thì bóng được chọc khe cho Tiến Dũng bên cánh trái. Anh này băng lên thực hiện một cú sút khó buộc thủ môn Farhan đấm bóng giải vây. Và bóng đến chân Công Phượng, để rồi tiền đạo này dọn cỗ cho Huy Toàn bằng một cú đánh gót khéo léo. Toàn chỉ việc thực hiện một cú vôlê để ghi bàn.
Nhưng nhìn chung thì không thể hài lòng với lối chơi còn khá rời rạc của Olympic VN. Phải chăng các cầu thủ vẫn chưa quen với lối chơi phát bóng dài để phối hợp từ giữa sân? Hay quá nhiều đường chuyền sai địa chỉ là do kỹ thuật của cầu thủ kém? Thật khó để trả lời hai câu hỏi này. Bởi nhìn vào những gì diễn ra trên sân thì đúng là các cầu thủ mắc quá nhiều lỗi trong chuyền bóng. Nhưng nếu kỹ thuật của cầu thủ VN hiện tại không quen với lối chơi bóng dài, mà vẫn cứ cố để mắc quá nhiều sai sót thì đó là lỗi của ông thầy. Vấn đề này có lẽ còn phải đợi thêm vài trận nữa mới xác định được.
Nhưng nói gì thì nói, đến bây giờ chúng tôi nghĩ ông Nguyễn Văn Vinh có lý khi cho rằng không nhất thiết phải xây dựng một lối chơi mới, khi mà bóng đá Việt đang có một bộ khung tốt - đặc biệt là tuyến tiền vệ và tiền đạo - của Hoàng Anh Gia Lai. Chúng ta hãy xem các tình huống nguy hiểm mà Olympic VN tạo ra trong trận đấu đêm qua, đại đa số đều qua các đôi chân của Văn Toàn, Công Phượng.
Chính nhờ Công Phượng chứ không ai khác đã giúp Olympic VN có 3 điểm khi siêng năng đeo bóng, thoát khỏi cặp trung vệ chủ nhà để thoát xuống một mình ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 ở phút 44.
Thật hú hồn, may mà thắng được đội hình loại hai của bóng đá Malaysia!
Những diễn biến chính của trận đấu
* Phút 18: Công Phượng bị Syawal phạm lỗi ở cự ly 27m, hơi chếch sang cánh phải. Mạnh Hùng sút phạt trực tiếp bằng chân trái đưa bóng đi dội xà.
* Phút 34: từ hơn 30m, Naim sút phạt bằng chân trái, bóng chạm mép dưới xà ngang, đi vào lưới đội VN, mở tỉ số trận đấu.
* Phút 38: sau một loạt pha phối hợp đẹp mắt, bóng được đưa sang cánh trái, Tiến Dũng băng lên đón được rồi chuyền vào giữa, Công Phượng nhận bóng và đánh gót loại bỏ hàng thủ để Huy Toàn băng vào tung cú sút ở cự ly 12m tung lưới Malaysia, gỡ hòa 1-1.
* Phút 45: Quế Ngọc Hải đá phạt từ phần sân nhà, câu bóng dài để Công Phượng phá bẫy việt vị thoát xuống đối mặt thủ môn Farhan, bình tĩnh sút chéo góc, ấn định tỉ số 2-1 cho Olympic VN.
* Phút 90+4: từ cự ly 29m, trực diện khung thành, Mạnh Hùng sút phạt dội xà.
-
TTO - Công ty TNHH Diageo Việt Nam, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đồ uống có cồn, đã đến ủng hộ 3 tỉ đồng cho chương trình 'Cùng Tuổi Trẻ góp vắc xin COVID-19' do báo Tuổi Trẻ phát động.
-
TTO - Trung tâm Phục hồi chức năng và dưỡng sinh của ông Võ Hoàng Yên chỉ hoạt động hơn một năm thì bỏ hoang. Hiện cơ sở vật chất trong trung tâm này đã xuống cấp trầm trọng, nhiều hạng mục hư hỏng, nhếch nhác.
-
TTO - Bệnh viện Bạch Mai, bệnh viện đa khoa hạng đặc biệt vào loại lớn nhất nước, vừa thông báo giá khám bệnh mới. Theo đó, mức khám theo yêu cầu với giáo sư là 550.000 đồng/lượt, với phó giáo sư là 450.000 đồng, tiến sĩ là 300.000 đồng.
-
TTO - Hôm nay, 4-3, giá bán vàng miếng SJC tại một số tiệm vàng đã rơi xuống dưới 56 triệu đồng/lượng, do giá vàng thế giới lao dốc mạnh, có thời điểm rơi xuống mức đáy trong vòng 9 tháng qua.
-
TTO - Lý do những trạm y tế phường, xã bị ngừng hợp đồng khám chữa bệnh BHYT ban đầu do bác sĩ đứng tên trên giấy phép hoạt động đã về hưu hoặc đã luân chuyển...
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận