25/08/2017 06:15 GMT+7

Niềm vui sau 8 năm chờ đợi

M.HÀ - HOÀI DƯ
M.HÀ - HOÀI DƯ

TT - Tối 24-8, tuyển nữ VN đã đá bại Malaysia 6-0 trên sân UiTM Shah Alam ở lượt trận cuối cùng môn bóng đá nữ SEA Games 29 để đoạt chức vô địch SEA Games 29.

Niềm vui đăng quang của các thành viên đội nữ VN. Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Trước khi bước vào lượt đấu cuối, tuyển VN và Thái Lan có cùng 7 điểm sau 2 trận thắng và 1 trận hòa nhưng Thái Lan xếp trên vì hơn hiệu số (Thái Lan hiệu số +7, VN +5). Thi đấu trước, Thái Lan giành chiến thắng 3-1 trước Philippines để đạt 10 điểm, hiệu số +9. Vì thế, để đoạt HCV, tuyển nữ VN phải ghi được ít nhất 5 bàn thắng vào lưới Malaysia. Và các cô gái VN đã hoàn thành xuất sắc mục tiêu khi đá bại Malaysia 6-0 nhờ các bàn thắng của Vũ Thị Nhung (phút 7), Nguyễn Thị Liễu (phút 13, 80), Nguyễn Thị Muôn (phút 41, 55) và Huỳnh Như (45+2).

Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2009, bóng đá nữ VN mới đoạt HCV SEA Games. Với chiếc HCV này, bóng đá nữ VN đã quân bình kỷ lục 5 lần vô địch SEA Games của Thái Lan.

Chia sẻ với niềm vui chiến thắng, cựu tuyển thủ Văn Thị Thanh nói: “Lời đầu tiên xin được chúc mừng các đồng nghiệp trẻ của tôi đã làm được sự chờ đợi của người hâm mộ là đánh bại Malaysia với 6 bàn thắng để đoạt HCV. Rất đáng mừng là các tuyển thủ đã tuân thủ ý đồ chiến thuật của HLV Mai Đức Chung một cách triệt để.

Sau 8 năm chờ đợi, người hâm mộ VN mới có dịp chứng kiến hình ảnh đăng quang của bóng đá nữ VN ở một kỳ SEA Games. Trong bối cảnh mà futsal nam, futsal nữ và đội tuyển U-22 VN thi đấu không thành công, chiếc HCV của đội tuyển nữ VN đã phần nào lấy lại thể diện cho bóng đá VN. Đặc biệt là sau lời tuyên bố ngạo nghễ của lãnh đạo LĐBĐ Thái Lan, họ tới SEA Games 29 để thâu tóm 4 chiếc HCV của môn bóng đá...”.

Trong khi đó, cựu tuyển thủ Đoàn Thị Kim Chi, người hiện là HLV đội nữ TP.HCM, nói: “Đội tuyển nữ VN đã vượt qua mọi áp lực khó khăn để làm nên chuyện là mang về cho Tổ quốc chiếc HCV bóng đá sau 8 năm chờ đợi. Tôi rất vui khi các cầu thủ đã sớm có bàn mở tỉ số, rồi chắt chiu rất tốt các cơ hội còn lại để đánh bại Malaysia với tỉ số đậm, vượt qua hiệu số bàn thắng bại của Thái Lan để đăng quang”.

Đội tuyển nữ VN được thưởng 3,9 tỉ đồng

Những giọt nước mắt của thủ môn Kiều Trinh khi nói về SEA Games cuối cùng của mình. Ảnh: N.K

Khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu, các cô gái VN với hai lá cờ Tổ quốc đã cùng nhau chạy quanh sân ăn mừng.

Thủ môn Kiều Trinh đã bật khóc khi được phóng viên hỏi về cảm xúc của mình trong kỳ SEA Games cuối cùng. Kiều Trinh chia sẻ: “Cảm xúc vô địch rất là khó tả vì đã 8 năm rồi, tôi và các đồng đội mới có được cảm xúc lâng lâng như vậy. Với tôi, đây là kỳ SEA Games cuối cùng nên càng có ý nghĩa đặc biệt khi nhìn lại quãng đời cầu thủ của mình”.

Lần đầu tiên giành HCV SEA Games, tiền vệ Tuyết Dung nói: “Mọi thứ thật tuyệt vời. Tôi muốn dành chiếc HCV này cho gia đình và cho tất cả người hâm mộ đội tuyển”. Về phần mình, HLV Mai Đức Chung chia sẻ: “Ngồi ở khu kỹ thuật, tôi phải kìm cảm xúc khi đội tuyển nữ VN ghi bàn thắng thứ 5 vào lưới Malaysia để có thể vô địch”.

Dù vui nhưng HLV Mai Đức Chung và các cô gái VN đều không quên dành lời chia buồn với đội tuyển U-22 VN. HLV Mai Đức Chung nói: “Tôi rất buồn khi đi trên xe di chuyển ra sân bóng biết tỉ số đã là 3-0 nghiêng về Thái Lan. Tôi rất thông cảm và chia sẻ với HLV Nguyễn Hữu Thắng. Nhưng bóng đá là như vậy, việc U-22 VN không vào được bán kết quả là đau xót”. Tuyết Dung nói thêm: “Chúng tôi có theo dõi hiệp một trận U-22 VN đá với U-22 Thái Lan và thấy rất tiếc cho đội. Các bạn ấy có cơ hội rất sáng nhưng lại để vuột mất”.

Đoạt HCV, các cô gái VN được thưởng 3,9 tỉ đồng. Trong đó, Liên đoàn Bóng đá VN thưởng 3 tỉ đồng. Số tiền còn lại đến từ các mạnh thường quân.NGUYÊN KHÔI

Quân bình kỷ lục vô địch với Thái Lan

Trước khi bước vào lượt đấu cuối, tuyển VN và Thái Lan có cùng 7 điểm sau 2 trận thắng và 1 trận hòa nhưng Thái Lan xếp trên vì hơn hiệu số (Thái Lan hiệu số +7, VN +5). Thi đấu trước, Thái Lan giành chiến thắng 3-1 trước Philippines để đạt 10 điểm, hiệu số +9. Vì thế, để đoạt HCV, tuyển nữ VN phải ghi được ít nhất 5 bàn thắng vào lưới Malaysia. Và các cô gái VN đã hoàn thành xuất sắc mục tiêu khi đá bại Malaysia 6-0 nhờ các bàn thắng của Vũ Thị Nhung (phút 7), Nguyễn Thị Liễu (phút 13, 80), Nguyễn Thị Muôn (phút 41, 55) và Huỳnh Như (45+2).

Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2009, bóng đá nữ VN mới đoạt HCV SEA Games. Với chiếc HCV này, bóng đá nữ VN đã quân bình kỷ lục 5 lần vô địch SEA Games của Thái Lan. HOÀI DƯ

M.HÀ - HOÀI DƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên