02/04/2024 09:27 GMT+7

Những hình ảnh đẹp, như giọt nước mát lành

Giữa những thông tin u ám, mỗi hình ảnh đẹp lại như giọt nước mát lành xoa dịu lòng người trong cuộc sống.

Hình ảnh đi du lịch cùng ba mẹ được Diệu Hằng (Phú Yên) chia sẻ đã nhận được sự quan tâm, ủng hộ của nhiều người - Ảnh: NVCC

Hình ảnh đi du lịch cùng ba mẹ được Diệu Hằng (Phú Yên) chia sẻ đã nhận được sự quan tâm, ủng hộ của nhiều người - Ảnh: NVCC

Đó là hình ảnh đẹp về vị bác sĩ lớn tuổi ở Huế chợp mắt vội bên hành lang bệnh viện sau ca phẫu thuật miễn phí cho bệnh nhân ở Trung tâm Y tế huyện A Lưới (Thừa Thiên Huế).

Khoảnh khắc được đồng nghiệp của bác sĩ Phạm Minh Trường ghi lại ấy lay động bao trái tim. Nét đẹp lao động toát ra từ sự tận tụy của người thầy thuốc trên hành trình cứu người.

Đó là câu chuyện con gái tặng nhẫn cưới cho ba mẹ sau 42 năm kết hôn tưởng rất đỗi bình thường mà dậy sóng cộng đồng mạng. Hạnh phúc của đôi vợ chồng sau 42 năm lấy nhau dù không có cặp nhẫn cưới nào như càng đong đầy hạnh phúc.

Cô con gái Lê Thị Diệu Hằng (Phú Yên) muốn chia sẻ câu chuyện của mình với ước mong tạo cảm hứng để "ai cũng có thể xây được một lâu đài hạnh phúc phiên bản giới hạn cho riêng mình".

Có khi ta lại ngại thể hiện tình yêu thương với người thân mình. Nhiều đứa con ít khi nói thương hay nhớ ba mẹ, thấy cái gì đó sến sẩm khi nói thế.

Nhưng sự hiếu thuận thì sao phải ngại. Nói lời yêu thương để xóa nhà khoảng cách, kết nối yêu thương, làm hạnh phúc trở nên sống động hơn.

Đó là tấm lòng cộng đồng hướng về cậu nam sinh lớp 8 chỉ vì chút mâu thuẫn lúc chơi bóng đã bị đánh đến chết não và sự sống hiện mỏng manh như sợi chỉ.

Dư luận phẫn nộ, càng bức xúc với hành vi đánh người kia. Không biết có phép màu nào cho bạn ấy không giữa muôn vàn lời nguyện cầu dù một vài chỉ số liên quan đến sự sống của em đang có dấu hiệu tăng dần!

Và cộng đồng vẫn đang truyền đi những năng lượng tích cực, ước mong cậu bé vượt qua con dốc này.

Khi cuộc sống vẫn còn đấy bao sự dối gian, lừa gạt, cái ác vẫn cứ nhan nhản từ trên mạng đến đời thực thì những sẻ chia tình người, sự ấm áp yêu thương của gia đình trở nên lấp lánh, càng cần được khơi lên để tưới tắm lòng người.

"Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp" và nếu có nhiều hơn càng tốt. Ấy chính là chiếc neo giúp lòng người đỡ chênh chao trước tiêu cực, tin xấu gặp phải hằng ngày.

Hành động đẹp, sống tử tế, tính nghĩa hiệp như giọt nước mát lành cho tâm hồn mỗi người, luôn rất cần được nhân lên từ trang báo đến đời thực.

Đội thanh niên cứ nửa đêm đi vá đườngĐội thanh niên cứ nửa đêm đi vá đường

Nhiều khi mới đêm qua chạy ngang còn lởm chởm ổ gà, sáng cũng con đường ấy bà con đã đi lại ngon lành. Những ổ gà, hố voi trên nhiều tuyến hẻm ở phố núi Gia Lai lành lặn trở lại từ bàn tay của những chiến sĩ tình nguyện vá đường nhiều tháng qua.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên