Thứ 7, ngày 6 tháng 3 năm 2021
Những hạt sạn không đáng có trong trận TP.HCM - Hà Nội
TTO - Không đi ngược với sự kỳ vọng của người hâm mộ, trận đấu giữa TP.HCM - Hà Nội (2-2, vòng 18 V-League 2019) tối 26-7 làm đắm say người xem bởi những pha tổ chức tấn công đẹp mắt của đôi bên.

Niềm vui của TP.HCM sau bàn gỡ hòa 2-2 vào cuối trận với Hà Nội tối 26-7 - Ảnh: ANH HÙNG
Những diễn biến chính trận CLB TP.HCM hòa Hà Nội 2-2. Nguồn: NEXT MEDIA
Đã lâu lắm rồi, sân Thống Nhất mới có dịp đón lượng người hâm mộ đông kỷ lục - hơn 10.000 người. Rời sân, nhiều người không giấu được sự hài lòng, bên ngoài sân không ít người thể hiện giận dữ.
Người vui vì được thưởng ngoạn trận cầu hội tụ đủ các yếu tố hỉ - nộ - ái - ố. Người bực dọc vì không may mua nhầm vé giả.
Một bạn đọc Tuổi Trẻ Online cho biết gia đình anh mua 10 vé A với giá 1 triệu đồng/vé, nhưng có tới 9 người không được vào sân vì... mua nhầm vé giả của dân bán chợ đen!
Trận đấu cũng có quá nhiều hạt sạn không đáng có bởi sự nóng nảy của cầu thủ và quá khích từ phía người xem.

Thành Chung (phải - Hà Nội) bị truất quyền thi đấu sau hành vi giật cùi chỏ vào mặt cầu thủ chủ nhà - Ảnh: ANH HÙNG
Thủ môn Văn Công mắc sai lầm nghiêm trọng khi cản té Huỳnh Kesley trong vòng cấm địa dẫn tới việc Hà Nội thua bàn đầu tiên từ chấm phạt đền trong hiệp 1.
Lợi thế nghiêng hẳn về chủ nhà TP.HCM thì vào đầu hiệp 2 đến lượt tiền vệ Đỗ Văn Thuận mắc sai lầm nghiêm trọng - tung chân đạp thẳng vào người Văn Quyết khi đối thủ đang ngã.
Một hành động phạm lỗi hết sức ác ý, dẫn tới việc Đỗ Thanh Thuận bị truất quyền thi đấu vào phút 51. Lối chơi bóng thiếu kiềm chế của tiền vệ này đẩy đồng đội vào thế khó khi chỉ có 10 người. Đó cũng là cái giá khiến TP.HCM bị đội khách Hà Nội dẫn ngược 2-1 khoảng chục phút sau đó.
Cuối trận, đến lượt tuyển thủ quốc gia - trung vệ Thành Chung (Hà Nội) bị người xem chỉ trích dữ dội khi cố tình dùng cùi chỏ thúc mạnh vào mặt cầu thủ TP.HCM. Pha phạm lỗi thô thiển và quá lộ này bị trừng phạt bằng chiếc thẻ đỏ.
Và đó cũng là nguyên nhân dẫn tới việc Hà Nội bị đội chủ nhà gỡ hòa 2-2 ở những giây bù giờ cuối cùng.

Hình ảnh dễ thương sau trận đấu: tiền đạo Omar (Hà Nội) chụp ảnh lưu niệm với Hoàng Thịnh (TP.HCM) - Ảnh: ANH HÙNG
Tuy nhiên, hạt sạn lớn nhất và nghiêm trọng nhất lại đến vào phút 87 khi một số khán giả quá khích ngồi ở khán đài C và A4 dùng đèn laser chiếu thẳng vào người thủ môn Văn Công lúc anh chấn thương, nằm dài trên sân cỏ.
Từ giữa hiệp 2 trở đi, từ phía khán đài B luôn vang lên những tiếng hò hét nhục mạ trọng tài bằng những từ ngữ nặng nề. Những ngôn từ mà nếu những ai xem trực tiếp qua truyền hình sẽ nghe rất rõ.
Đó chính là những hạt sạn không đáng có trong một "bữa tiệc" bóng đá hết sức thịnh soạn vào tối 26-7 trên sân Thống Nhất.
-
TTO - Chiều 6-3, tại TP.HCM, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có cuộc gặp mặt các doanh nhân, trí thức tiêu biểu với chủ đề 'Đối thoại 2045'.
-
TTO - Liên quan đến vụ doanh nghiệp Việt kiện nhà đầu tư Anh ra Tòa trọng tài thương mại quốc tế ICC mà Tuổi Trẻ Online đã thông tin, mới đây nhà đầu tư này đã phản hồi thông tin đến tòa và một số cơ quan báo chí.
-
TTO - Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra và đề nghị truy tố ông Lê Tấn Hùng cùng 14 bị can khác trong vụ án sai phạm xảy ra tại Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn (Sagri).
-
TTO - Sáng 6-3, lực lượng chức năng Campuchia phát hiện Nguyễn Văn Hậu, 1 trong 4 người quốc tịch Việt Nam, đang bị cách ly trong casino Yongyuan đã bỏ trốn. Lực lượng chức năng phía Campuchia xác định anh này đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.
-
TTO - "Chúng tôi muốn dân chủ", "Hãy cứu Myanmar", "Hãy bác bỏ cuộc đảo chính quân sự", "Hãy trả tự do cho các lãnh đạo của chúng tôi"... là những thông điệp được vẽ to trên lãnh thổ Myanmar có thể nhìn thấy từ vệ tinh.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận