18/06/2018 12:27 GMT+7

Những chàng trai Yule Lads của tuyển Iceland

HÀ THANH VÂN (Q.2, TP.HCM)
HÀ THANH VÂN (Q.2, TP.HCM)

TTO - Bất ngờ đầu tiên của World Cup 2018 đã xảy ra: đội bóng của đất nước bé nhỏ bốn mùa băng tuyết Iceland vỏn vẹn có 334.000 dân đã cầm hòa 1-1 với một trong những ứng cử viên chức vô địch, đội tuyển Argentina.

Những chàng trai Yule Lads của tuyển Iceland - Ảnh 1.

Các cầu thủ Iceland ở World Cup 2018. Ảnh: REUTERS

Để nói lên tinh thần quả cảm, chiến đấu quyết liệt, cùng lối chơi lạnh lùng, tuân thủ chiến thuật của tuyển Iceland, chúng ta có người gọi họ là những chiến binh Viking tung hoành dọc ngang ngàn năm về trước, có người gọi họ là những tảng băng cứng rắn, không tan chảy trước bất kỳ sức nóng nào. Nhưng tôi muốn gọi họ là những chàng trai Yule Lads. 

Trong văn học dân gian Iceland, có một truyền thuyết về một nhóm anh em, gồm 13 người, gọi là các Yule Lads (Những chàng trai của lễ hội Noel). Ban đầu họ xuất thân từ những người bình thường, thậm chí là những kẻ trộm cướp, những người có tính tình khó chịu... Nhưng rồi họ dần biến đổi tính tình, trở thành những con người hào hiệp, tốt bụng. Về sau họ trở thành người đại diện cho lễ hội Noel và có trách nhiệm mang lại niềm vui cho mọi người.

Tuy chỉ có 11 người, nhưng những chàng trai của tuyển Iceland xứng đáng được gọi là các Yule Lads của thời hiện đại. Họ đã mang lại niềm vui không chỉ cho người dân Iceland mà còn cho tất cả những ai yêu bóng đá. Theo truyền thuyết trong các anh em Yule Lads có anh chàng "Door-Slammer" (Người giữ cửa). 

Danh xưng này rất đúng với thủ thành Halldorsson, người đã có một trận đấu để đời. Trong các anh em Yule Lads cũng có anh chàng "Candle-Stealer" (Kẻ trộm nến) giống như tiền đạo Finnbogarson đã nhanh nhẹn ăn cắp được một bàn thắng ngay trước mũi ông lớn Argentina.

Iceland là đất nước của núi lửa, của băng tuyết và của những truyền thuyết dân gian đẹp đẽ, và bây giờ còn là đất nước của những câu chuyện cổ tích hiện đại về các anh em Yule Lads của bóng đá, mang lại những niềm vui bất tận cho người hâm mộ.

Ở đội Iceland, huấn luyện viên là nha sĩ, thủ môn là đạo diễn, hậu vệ đóng gói muối Ở đội Iceland, huấn luyện viên là nha sĩ, thủ môn là đạo diễn, hậu vệ đóng gói muối

TTO - Tuy sở hữu đội hình khủng nhưng Argentina đã bất lực trước một đội bóng lần đầu tham dự World Cup được huấn luyện bởi một nha sĩ, hậu vệ làm ở nhà máy muối và thủ môn kiêm đạo diễn. Ngoài ra Iceland còn là một quốc gia có nhiều điều kỳ thú.

Cuộc thi viết "World Cup trong mắt tôi" do báo Tuổi Trẻ và Công ty cổ phần đầu tư kinh doanh địa ốc Hưng Thịnh phối hợp tổ chức.

option2-15295630061912000006987

HÀ THANH VÂN (Q.2, TP.HCM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên