08/06/2008 04:00 GMT+7

Người "cảnh sát giao thông tình nguyện"

 ĐINH NGUYỆT (Hà Nội)
 ĐINH NGUYỆT (Hà Nội)

TT - 8g sáng, ngã tư Nguyễn Chí Thanh - Đê La Thành đông nghẹt người. Lại tắc đường! Những tiếng thở dài buông vội, hàng trăm khuôn mặt thiểu não đều ngóng về phía trước. Tôi nhìn dòng người đang ùn ùn kéo đến từ ba hướng… chán chường.

Set1AJbY.jpgPhóng to

Hình ảnh được ghi lại bằng điện thoại di động sáng 1-6

TT - 8g sáng, ngã tư Nguyễn Chí Thanh - Đê La Thành đông nghẹt người. Lại tắc đường! Những tiếng thở dài buông vội, hàng trăm khuôn mặt thiểu não đều ngóng về phía trước. Tôi nhìn dòng người đang ùn ùn kéo đến từ ba hướng… chán chường.
Nghe đọc nội dung toàn bài:

Trước mặt tôi là chiếc ôtô màu đỏ chắn ngang đường, vây quanh toàn xe máy đang phình phịch nổ đinh tai; khói xe, hơi xăng mù mịt. Chiếc ôtô cố vượt lên nhưng không kịp nên lại trở thành nguyên nhân gây tắc đường. "Lại chậm giờ làm rồi…", "Cảnh sát giao thông ở đâu hết rồi không biết"… những tiếng kêu ca bắt đầu nổi lên; người dễ tính thì chỉ biết cau có, ấm ức; còn không ít kẻ nóng mặt quát tháo ầm ĩ. Nhưng tất cả vẫn yên vị trên xe và chờ đợi.

Từ phía bên trái tôi, một anh bạn vội chống xe và lách người khỏi đám đông nhộn nhạo vừa nói như quát: "Mọi người lùi lại nào, anh tiến lên trước chút đi…". Anh bạn vừa nói vừa ra hiệu cho dòng xe dừng lại, tránh cho những chiếc xe từ hướng đường Nguyễn Chí Thanh vượt lên. Sau chừng 5 phút dẹp đường, cuối cùng chiếc ôtô màu đỏ cũng thoát khỏi đám xe máy xung quanh, ngã tư được giải tỏa. Mọi người thở phào, nhìn người thanh niên với ánh mắt biết ơn.

Dòng xe cộ tấp nập vẫn tiếp tục qua. Anh bạn "cảnh sát giao thông tình nguyện" vẫn kiên trì đứng chỉ tay điều khiển dòng người từ bốn hướng trước sự ngỡ ngàng của những người qua đường. Chứng kiến cảnh dẹp đường ấy, tôi đã kịp bật điện thoại ghi lại một hình ảnh đáng nhớ...

Khi bị dòng xe cộ tấp nập cuốn đi, cũng vừa lúc tôi nhận ra anh bạn này chính là người đã đứng ra giải tỏa tắc đường ở vòng xuyến Cầu Giấy mà tôi gặp cách đây không lâu.

Trên đường đến cơ quan, tôi cứ nghĩ mãi về hình ảnh người bạn vừa gặp ở ngã tư đường ấy. Thay vì đứng thở dài ngán ngẩm, trông chờ hay la lối om sòm, anh bạn ấy đã chọn một cách hành động. Bớt đi chút ít thời gian của mình để đổi lại những khoảng thời gian quí báu cho rất nhiều người.

 ĐINH NGUYỆT (Hà Nội)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên