03/04/2024 07:00 GMT+7

Ngột ngạt vì bạn đồng hành chụp hình sống ảo

Người chọn du lịch để chụp hình sống ảo, người khác chọn nghỉ ngơi. Mỗi người mỗi sở thích nhưng thái quá sẽ làm người khác ngán ngẩm. Đó là 2 luồng ý kiến dưới bài viết về nỗi khổ của cánh mày râu mang tên "chụp hình cúng Face" cho người yêu hay vợ.

Phần lớn mọi người đều thấy vui khi chụp được một khoảnh khắc đẹp lưu giữ kỷ niệm cho người đồng hành - Ảnh minh họa: T.T.D.

Phần lớn mọi người đều thấy vui khi chụp được một khoảnh khắc đẹp lưu giữ kỷ niệm cho người đồng hành - Ảnh minh họa: T.T.D.

Chụp hình sống ảo cả tiếng chưa xong

Bạn đọc Nguyen Hau bình luận dưới bài viết về hội chứng mê chụp hình sống ảo rất tâm đắc: "Trời ơi, bài báo này đáng lẽ phải có từ lâu rồi chứ. Đi du lịch là để nghỉ ngơi và thư giãn, đằng này vì vài bức ảnh mà làm chuyến đi chơi ngột ngạt và khó chịu".

Hầu hết mọi người không phản đối việc chụp hình, nhưng "hãi hùng" việc chụp thái quá, cái gì cũng chụp, chụp liên tù tì, chụp như một loại nghiện ngập của người đi cùng. Họ cho rằng đây cũng là lý do các điểm sống ảo "giả trân" mọc lên như nấm để hút du khách thay vì làm bật cảnh sắc tự nhiên.

- Một lần đi chơi Đà Nẵng, đến cầu tình yêu mấy chị em chụp hình cả tiếng chưa xong. Mình mệt quá đi cà phê thêm 1 tiếng nữa. Quay lại vẫn còn thấy chụp. Nghĩ lại vẫn còn hãi hùng.

- Tôi đi với nhóm bạn, bao người cứ chăm chăm chụp hình, rồi trực tiếp mà không biết thưởng ngoạn phong cảnh. Cái gì cũng chụp, cái gì cũng trực tiếp. Ngán ngẩm.

- Có nhiều người bỏ mấy chục triệu đi du lịch, chụp hình tung lên Facebook, thấy ít like hay comment cái buồn thiu cả chuyến đi. Bắt được tâm lý, khám phá thì ít, cần chill thì nhiều nên nhiều địa phương đầu tư giả tạo để thu hút khách về địa phương mình.

Người khác thì quá chán ngán khi những người có sở thích chụp ảnh sống ảo lại nghiễm nhiên bắt người khác phải chấp nhận sự phiền phức từ thú vui của họ, như là phải tránh đường quá lâu, phải chờ họ chụp xong đến khi ưng ý mới đi vào được…

Một bạn đọc chia sẻ: "Họ đi du lịch chụp bao nhiêu hình là quyền của họ. Nhưng nhiều người chụp hình nhiều quá mà ảnh hưởng tới mọi người. Họ làm như thể mình phải chờ họ chụp xong mới được vào để tham quan. Sau 2-3 ngày, mình không quan tâm nữa, mình muốn xem cái gì thì xem, đứng trước camera của họ luôn".

Bình luận của không ít nam giới cho thấy việc bạn gái/vợ mê chụp hình và chỉ chăm chăm chụp hình "cúng Face" thậm chí đã trở thành nỗi ám ảnh, gánh nặng và họ khổ sở vì phải chiều lòng.

Bạn đọc có nick name Gã Khờ chia sẻ: "Để có được vài trăm tấm ảnh đó thì phía sau là cả đống thứ đi kèm, từ giày dép, quần áo, mũ nón, phụ kiện các loại, chưa kể mỹ phẩm và dụng cụ làm đẹp khác. Đi 3-4 ngày mà mang 6-7 đôi giày là bình thường luôn. Đi xứ lạnh thì 3-4 cái măng-tô là muốn hết cái vali, khệ nệ các thể loại.

Xong thay vì đi chỗ thiên nhiên đẹp thì giờ nó phải đẹp về mặt hình ảnh. Rất mệt mỏi, mâu thuẫn đến cùng cực nhưng đều kiểu "nhìn người ta chụp cho bạn gái/vợ kìa". Dù biết chắc kèo là cha nào cũng cùng suy nghĩ hết. Rất bi kịch cho cái thói sống ảo này!".

Đi du lịch chụp ảnh vui mà!

Nhiều ý kiến bạn đọc cho rằng chụp hình là thú vui của nhiều người khi có hẳn một dạng tour mang tên photo tour. Người lạc quan thậm chí gọi đó là sở thích lành mạnh ít tốn kém nhất của phụ nữ. Không ít chị em còn đưa hẳn tiêu chí "chụp ảnh có tâm" để đánh giá tấm chân tình của người yêu.

- Mỗi người có mục đích du lịch. Người thưởng ngoạn cảnh, người thưởng thức ẩm thực, người thích quay phim, chụp ảnh. Nên tôn trọng sở thích của mỗi người. Miễn sao không vi phạm luật cấm chụp ảnh, quay phim ở đó là được.

- Đi du lịch chụp ảnh với nhau vui mà. Tôi có nhóm bạn thân gặp nhau, đi du lịch với nhau chủ yếu là sống ảo, chụp ảnh cho nhau vài giờ liền. Chụp cho bạn được một tấm bạn đẹp xuất thần thấy vui, chụp một tấm hài hước, xấu lạ, troll được bạn càng vui hơn. Được bạn chụp cho một tấm "đỉnh chóp" về đăng Facebook cũng vui. Nó cũng có thể coi là sở thích lành mạnh nếu có kẻ tung, người hứng.

- Chọn bồ chọn chồng kỹ dzô nha. Bạn trai tui còn năn nỉ tui làm kiểu chụp, kêu chụp check-in đủ thể loại dù đôi khi tui làm biếng chụp. Vì ổng biết tui sẽ cười hihi khi tối về khách sạn lựa hình đăng Facebook và hỏi đăng status gì nhỉ.

Tuy nhiên phần nhiều ý kiến thì cho rằng để du lịch thực sự là du lịch thì đừng đặt nặng chụp hình. Chụp hình là để vui, để lưu giữ kỷ niệm nên càng không nên để chụp hình trở thành gánh nặng cho người đi cùng.

- Hãy nhìn ngắm cảnh vật bằng đôi mắt của mình rồi lưu giữ trong tâm khảm. Tin tôi đi, những hình ảnh đó sẽ theo bạn cả đời. Đừng chỉ lo mải mê chụp ảnh cúng Facebook.

Tất nhiên chúng ta vẫn nên chụp ảnh, chỉ là đừng biến nó thành nghĩa vụ cần hoàn thành trong mỗi chuyến đi. Quan niệm là đi để cho mình chứ không phải đi để cho người khác xem.

Ngột ngạt vì bạn đồng hành chụp hình sống ảo- Ảnh 3.'Hội chứng' đi du lịch chỉ mải chụp hình, chỉnh ảnh 'cúng Face', ngắm cảnh lúc nào?

Những chuyến du lịch bây giờ không chỉ phục vụ nhu cầu nghỉ ngơi, ngắm cảnh nữa, mà bị xáo trộn bởi những bức ảnh. Nhu cầu chụp ảnh "cúng phây" khoe chuyến đi lớn hơn nhu cầu "chữa lành".

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên