11/07/2020 22:07 GMT+7

Ngọn nến tri ân vẫn sáng lên ấm áp dưới cơn mưa Vị Xuyên

HÀ THANH - HIÊN HUYỀN
HÀ THANH - HIÊN HUYỀN

TTO - Trước ngày 'giỗ trận' 12-7, Vị Xuyên mưa trắng trời. Dưới cơn mưa đêm, các bạn trẻ từ miền Trung xa xôi lên tận địa đầu Tổ quốc thắp lên ngọn nến tri ân các anh hùng, liệt sĩ đã ngã xuống giữ gìn tấc đất biên cương.

Ngọn nến tri ân vẫn sáng lên ấm áp dưới cơn mưa Vị Xuyên - Ảnh 1.

Các bạn trẻ đến từ Nghệ An thắp lên ngọn nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên, Hà Giang - Ảnh: HÀ THANH

Tối 11-7 tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên (Hà Giang), hàng ngàn người dân, đồng chí, đồng đội, các bạn trẻ từ khắp nơi quây quần làm đại lễ cầu siêu cho các anh hùng liệt sĩ không tiếc tuổi xuân hi sinh giữ gìn biên cương phía Bắc nhân 73 năm Ngày thương binh liệt sĩ 27-7.

Tại lễ cầu siêu, các đại biểu thực hiện nghi thức dâng hương, dâng hoa anh linh các anh hùng, liệt sĩ; tưởng niệm, nguyện cầu cho anh linh những người lính đã ngã xuống.

Ngọn nến tri ân vẫn sáng lên ấm áp dưới cơn mưa Vị Xuyên - Ảnh 2.

Đại lễ cầu siêu cho các anh hùng liệt sĩ hi sinh nơi địa đầu Tổ quốc - Ảnh: HÀ THANH

Ông Nguyễn Văn Sơn - phó bí thư Tỉnh ủy, chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang - cho biết trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc, hơn 4.000 cán bộ, chiến sĩ từ nhiều miền quê trong cả nước đã mãi mãi nằm lại nơi mảnh đất địa đầu Tổ quốc.

Hiện còn hơn 2.000 cán bộ, chiến sĩ đang nằm dưới khe đá, thung sâu chưa được tìm thấy.

Tối nay, nơi phần mộ hơn 1.800 anh hùng liệt sĩ an nghỉ nơi nghĩa trang Vị Xuyên, các bạn tình nguyện viên từ miền Trung ngược lên biên cương Tổ quốc đứng trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, kính cẩn thắp lên những ngọn nến cháy sáng.

Ngọn nến tri ân vẫn sáng lên ấm áp dưới cơn mưa Vị Xuyên - Ảnh 3.

Ngọn nến được thắp lên trên hơn 1.800 phần mộ anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang Vị Xuyên - Ảnh: HÀ THANH

Mưa trút xuống, các bạn tình nguyện viên đi đến từng phần mộ giữ cho ngọn nến luôn được sáng mãi.

"Mưa nhưng không vất vả chút nào, thắp nến, thắp hương cho các anh hùng liệt sĩ khiến em cảm thấy tự hào, tri ân các anh đã ngã xuống hi sinh cho đất nước được bình yên", Phan Thị Khánh Ly (16 tuổi, quê Nghệ An) bày tỏ.

Ngọn nến tri ân vẫn sáng lên ấm áp dưới cơn mưa Vị Xuyên - Ảnh 4.

Tối nay trước ngày 'giỗ trận' Vị Xuyên 12-7, những ngọn nến sáng được thắp lên - Ảnh: HÀ THANH

"Lịch sử là tấm gương cho chúng mình noi theo, bản thân chúng mình phải nỗ lực để góp sức cho non sông ngày càng phát triển", Phạm Vinh (lớp 11 Trường THPT Vị Xuyên) chia sẻ trong niềm tự hào về sự hi sinh của các anh hùng liệt sĩ ngay tại quê hương Hà Giang.

Ngọn nến tri ân vẫn sáng lên ấm áp dưới cơn mưa Vị Xuyên - Ảnh 5.

Phan Thị Khánh Ly (16 tuổi) lặn lội từ Nghệ An lên địa đầu Tổ quốc thắp lên ngọn nến tri ân các anh hùng liệt sĩ - Ảnh: HÀ THANH

Ngọn nến tri ân vẫn sáng lên ấm áp dưới cơn mưa Vị Xuyên - Ảnh 6.

Dưới cơn mưa, những ngọn nến vẫn luôn cháy sáng - Ảnh: HÀ THANH

Ngàn đóa hoa tưởng nhớ liệt sĩ hi sinh ở mặt trận Vị Xuyên Ngàn đóa hoa tưởng nhớ liệt sĩ hi sinh ở mặt trận Vị Xuyên

TTO - Sáng 12-7, hàng ngàn cựu chiến binh, cán bộ và thân nhân các gia đình liệt sĩ đã đến dâng hương, tưởng nhớ các anh hùng tại nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên (Hà Giang).

HÀ THANH - HIÊN HUYỀN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên