02/12/2012 09:49 GMT+7

Ngôi làng cho các nạn nhân của AIDS

DUY TRÂN
DUY TRÂN

TTO - Phóng viên ảnh Ben Curtis của Hãng thông tấn AP vừa công bố bộ ảnh về ngôi làng Nyumbani ở Kenya - nơi sinh sống của những trẻ em có cha mẹ đã qua đời vì AIDS hay những người mất con vì căn bệnh thế kỷ này.

Thế giới kỷ niệm Ngày phòng chống bệnh AIDS

Phóng sự ảnh cho thấy các học sinh Trường tiểu học Hot Courses, làng Nyumbani, sinh hoạt trong giờ chào cờ buổi sáng, tham dự một buổi lễ cầu nguyện ngoài trời cũng như vui chơi hồn nhiên bên nhau.

Ống kính của Ben Curtis cũng đặc tả hoạt động trồng cây xanh ở ngôi làng mà nguồn thu nhập chủ yếu của cư dân đến từ việc khai thác gỗ.

Ben Curtis từng đoạt giải Ảnh báo chí thế giới năm 2005 hạng mục ảnh tin tức. Ông là phóng viên ảnh thường trú của AP tại Cairo, Ai Cập và từng tác nghiệp tại nhiều vùng đất chiến sự ở châu Phi.

Theo LHQ, ước tính có khoảng 23,5 triệu người nhiễm HIV/AIDS tại khu vực châu Phi Sahara.

wQ7d0vUZ.jpgPhóng to
Học sinh Trường tiểu học Hot Courses, làng Nyumbani trong giờ chào cờ buổi sáng
tlppsfVB.jpgPhóng to
4RDLRXwc.jpg
Các cậu bé tại trường tiểu học Hot Courses chơi đùa, ảnh chụp ngày 21-11
Jiu2CFOv.jpgPhóng to
Catherine Kyule bỏ quả cây Melia Volkensii vào cối nhằm tách hạt giống đem đi trồng. Tại ngôi làng này, nguồn thu nhập chủ yếu đến từ việc khai thác gỗ
T4Nt6pWq.jpgPhóng to
Một người dân đắp đất ẩm xung quanh một cây ghép mới trồng
jsYGb3Qp.jpgPhóng to
Tưới cây
h5ZaFelX.jpgPhóng to
Trẻ em tham dự một buổi lễ cầu nguyện ngoài trời tại hội trường làng
19gOm9bp.jpgPhóng to
Các bé trai chơi đùa dưới bóng râm trong giờ giải lao
FQi7TYRt.jpgPhóng to
Janet Kitheka đi dạo cùng với cháu gái nuôi của cô - Lucy, vào cuối ngày học
DUY TRÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên