18/05/2019 21:59 GMT+7

Ngoại binh quá tệ, Viettel gục ngã 0-3 trước chủ nhà Sài Gòn

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Tối 18-5, chủ nhà Sài Gòn đã thắng Viettel 3-0 ở vòng 10 V-League 2019, diễn ra trên sân Thống Nhất. Đây là trận đấu mà các cầu thủ Viettel tiếp tục thể hiện phong độ đáng thất vọng.

Ngoại binh quá tệ, Viettel gục ngã 0-3 trước chủ nhà Sài Gòn - Ảnh 1.

Kayo Sanches (Viettel) đứng thất vọng khi sút ra ngoài trong tư thế thuận lợi - Ảnh: N.K

Không có phong độ tốt, đội khách Viettel còn thêm khó khăn trong trận đấu này khi vắng đội trưởng Bùi Tiến Dũng, trung vệ Gustavo và tiền vệ Hoàng Đức vì chấn thương.

Vì thế, các cầu thủ Viettel đã chơi bóng vô cùng lúng túng trước lối chơi nhanh và tấn công đa dạng của CLB Sài Gòn.

Kết quả là trận đấu diễn ra mới 22 phút, Viettel đã thủng lưới đến hai bàn sau hai pha dứt điểm của Ngọc Duy (phút thứ 8) và Lê Quốc Phương (phút 22).

Ngoại binh quá tệ, Viettel gục ngã 0-3 trước chủ nhà Sài Gòn - Ảnh 2.

Ngọc Duy ăn mừng bàn thắng mở tỉ số cùng các cầu thủ Sài Gòn - Ảnh: N.K

Nhưng bi kịch của các cầu thủ trẻ Viettel chưa dừng tại đó. Phút 40, đội trưởng nhiều kinh nghiệm Quế Ngọc Hải lại để bóng chạm tay trong vòng cấm trong một pha bóng không có gì nguy hiểm. Trên chấm 11m, Pedro Paulo không khó để hạ thủ môn Quàng Thế Tài, nâng tỉ số lên 3-0 cho CLB Sài Gòn. 

May mà ở hiệp hai, đoàn quân của HLV Lee Heung Sil đã không thua thêm nữa khi chính các cầu thủ Sài Gòn cũng bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn trông thấy.

Ngoại binh quá tệ, Viettel gục ngã 0-3 trước chủ nhà Sài Gòn - Ảnh 3.

HLV Lee Heung Sil (trái) bất lực ngoài đường biên - Ảnh: N.K

Thực ra, Viettel sẽ không nhận thất bại như thế nếu như các chân sút, đặc biệt là ngoại binh của họ chơi tốt hơn. Không chỉ tranh chấp yếu ớt, hết Kayo Sanches rồi Joao Paulo đều dứt điểm ra ngoài trong tình huống một mình một bóng trước khung thành chỉ còn mỗi thủ môn. Đứng ngoài đường biên, ban huấn luyện của CLB Viettel cũng không khỏi thất vọng.

Ngoại binh quá tệ, Viettel gục ngã 0-3 trước chủ nhà Sài Gòn - Ảnh 4.

Nỗi thất vọng của ban huấn luyện Viettel khi ngoại binh bỏ lỡ cơ hội ngon ăn - Ảnh: N.K

Ghi bàn trong trận đấu này, đội trưởng Nguyễn Ngọc Duy đã không ăn mừng quá nhiều cùng các đồng đội. Bởi Vietttel dù không còn mang tên Thể Công - đội bóng cũ của Ngọc Duy từ khi mới bắt đầu với bóng đá, nhưng đó cũng là kỉ niệm trong lần đối đầu sau 10 năm. 

Ngoại binh quá tệ, Viettel gục ngã 0-3 trước chủ nhà Sài Gòn - Ảnh 5.

Ngọc Duy cùng Quốc Long chào kiểu nhà binh ăn mừng bàn thắng mở tỉ số - Ảnh: N.K

Như nhắc lại kỉ niệm, Ngọc Duy cùng đồng đội Quốc Long đứng trong sân giơ tay chào theo kiểu nhà binh với người đồng đội ngoài sân sau bàn thắng do chính mình mở tỉ số. 

Và khi rời sân ở phút 63, Ngọc Duy đã sang tận khu kỹ thuật của CLB Viettel để bắt tay từng HLV và cầu thủ rồi mới trở về khu kỹ thuật đội nhà. 

Thắng trận này, CLB Sài Gòn đã vươn lên vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng V-League 2019 với 17 điểm sau 10 trận, sau Hà Nội (18 điểm, 9 trận) và TP.HCM (23 điểm, 10 trận). Còn Viettel thì vẫn dậm chân tại chỗ ở vị trí 11/14 đội với 10 điểm.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên