22/11/2018 13:16 GMT+7

'Nghe báo tin chạy tới, không kịp nhìn thấy vợ con'

BÁ SƠN - BÙI LIÊM
BÁ SƠN - BÙI LIÊM

TTO - Vụ tai nạn làm xe bồn lật ngang, tưới 10 khối dầu, 4 khối xăng vào nhà dân gây cháy kinh hoàng để lại nỗi ám ảnh cho người thân các nạn nhân và nhân chứng.

Người đàn ông kể giây phút nghe tin 4 người chết trong nhà - Video: BÁ SƠN

Tới trưa 22-11, lực lượng chức năng tỉnh Bình Phước đã giải tỏa hiện trường chiếc xe bồn chở xăng bị cháy rụi để giải phóng lưu thông cho quốc lộ 13, đoạn qua huyện Chơn Thành.

Thi thể các nạn nhân đã đưa về bệnh viện để làm thủ tục bàn giao cho người nhà lo hậu sự.

Tai họa lúc rạng sáng

Mất cả vợ và hai con trong vụ cháy, có lẽ anh Lê Văn Tuấn là người đau đớn nhất trong vụ tai nạn. Chưa kể, một người phụ nữ là bạn của vợ anh Tuấn tới ngủ nhờ cũng tử vong trong đám cháy.

Tính trong căn kiốt vợ chồng anh Tuấn thuê trọ, có tới 4 nạn nhân tử vong tại chỗ.

"Tôi cũng không biết bây giờ mình như thế nào. Tai họa ập đến quá bất ngờ" - anh Tuấn nghẹn ngào nói với phóng viên Tuổi Trẻ Online.

Anh Tuấn cho biết anh hay tin vụ tai nạn khi đang chạy xe chở trái cây từ Vĩnh Long lên Bình Phước. Kiốt nơi xảy ra vụ cháy vợ chồng anh thuê được hơn hai năm nay, vừa làm nơi buôn bán trái cây, vừa là nơi trú ngụ để nuôi hai con ăn học.

Từ trong đám cháy, cháu anh Tuấn gọi điện báo: "Cậu ơi kiốt bị cháy rồi, lửa lớn quá. Mọi người không biết chạy ra bằng cách nào".

Lúc đó là khoảng 4h45 sáng 22-11, khi vụ cháy đã xảy ra khoảng 15 - 20 phút.

"Khi cháu báo tin, tôi mới chạy xe tới huyện Hóc Môn, TP.HCM. Lúc lên tới Chơn Thành, Bình Phước thì đã không kịp nhìn thấy vợ con…" - anh Tuấn gạt nước mắt.

Nhân chứng hàng xóm kể lại vụ cháy - Video: BÁ SƠN

Hiện trường vụ cháy - Video: Bạn đọc CHU SƠN cung cấp cho Tuổi Trẻ Online

Biển lửa

Bà Nguyễn Thị Hà, nạn nhân may mắn thoát ra khỏi đám cháy, vẫn chưa khỏi bàng hoàng. Để thoát thân, bà đã nhanh trí phá tường phòng trọ để chạy ra ngoài.

Bà Hà kể đang ngủ thì giật mình thấy lửa cháy hừng hực phía trước. Do dãy nhà bị cháy hầu hết không có cửa hậu, trong khi xe bồn lật ngang trước nhà, tưới xăng, dầu đầy đường nên cửa thoát thân duy nhất của người dân là phải phá tường để chạy qua các con hẻm.

Chị Hiên, ở đối diện đám cháy, cũng nói chị đang ngủ thì nghe tiếng "đùng" rất lớn. Mở cửa chạy ra thì thấy xe bồn đang từ bên này đường lao qua dải phân cách, tông gãy cột điện rồi lật ngang.

Xăng, dầu tràn ra từ xe bồn ra bắt đầu bốc cháy hừng hực.

Anh Chu Sơn, người chứng kiến và quay lại cảnh chữa cháy, cho biết thêm dù cảnh sát chữa cháy đã rất nỗ lực, nhưng do xăng dầu chảy lênh láng nên ngọn lửa lan rất nhanh, chỉ trong nháy mắt đã thiêu rụi mọi thứ.

Tại hiện trường, phóng viên quan sát 19 căn nhà nằm san sát nhau cháy rụi. Những mái tôn, khung sắt sụm xuống sau đám cháy.

Chạy dọc suốt một đoạn quốc lộ 13 là một cảnh ảm đạm, tang thương.

Nghe báo tin chạy tới, không kịp nhìn thấy vợ con - Ảnh 4.

19 căn nhà tan hoang sau vụ cháy - Ảnh: BÁ SƠN

Nghe báo tin chạy tới, không kịp nhìn thấy vợ con - Ảnh 5.

Ảm đạm 19 căn nhà bị cháy - Ảnh: BÁ SƠN

Nghe báo tin chạy tới, không kịp nhìn thấy vợ con - Ảnh 6.

Dãy kiốt bị cháy rụi - Ảnh: BÁ SƠN

Nghe báo tin chạy tới, không kịp nhìn thấy vợ con - Ảnh 7.

Chiếc xe bồn trơ khung sau vụ cháy - Ảnh: BÁ SƠN

Danh sách 6 nạn nhân tử vong

ba-tran-tue-hien-pho-bi-thu-thuong-truc-tinh-uy-binh-phuoc-tham-hoi-dong-vien-nguoi-nha-cac-nan-nhan-anh-bui-liem-1542864942120170474897

Bà Trần Tuệ Hiền, phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Bình Phước, thăm hỏi động viên người nhà nạn nhân - Ảnh: BÙI LIÊM

1. Nguyễn Thị Cẩm Tú, 37 tuổi

2. Lê Hoàng Anh, 15 tuổi, con chị Tú

3. Lê Ngọc Hân, 6 tuổi, con chị Tú

4. Nạn nhân nữ tên Thắm, 36 tuổi, bạn chị Tú

5. Võ Hồng Anh, 6 tuổi.

6. Nạn nhân nam chưa rõ danh tính, cậu của Hồng Anh

BÁ SƠN - BÙI LIÊM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên