04/05/2024 20:35 GMT+7

Ngắm những ‘bóng hồng’ tập luyện cho Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Giữa cái nắng oi nóng tháng 5 tại lòng chảo Điện Biên, hàng trăm nữ cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng quân đội và công an đang gấp rút tập luyện để hoàn thiện đội hình chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Các chiến sĩ thuộc khối lực lượng Gìn giữ hòa bình tập luyện giữa thời tiết nắng nóng tại Điện Biên vào sáng 4-5 - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Các chiến sĩ thuộc khối lực lượng Gìn giữ hòa bình tập luyện giữa thời tiết nắng nóng tại Điện Biên vào sáng 4-5 - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

"Hai tuần đầu tiên tập luyện, các chị em trong khối đội hình chân đều bị phồng rộp, tê buốt. Nhưng chúng tôi xác định đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà là niềm tự hào khi được góp mặt vào một sự kiện trọng đại của đất nước" - đó là những chia sẻ của chiến sĩ Nguyễn Thị Hạnh, thành viên của khối lực lượng Gìn giữ hòa bình.

Cùng với Hạnh, các thành viên của khối lực lượng Gìn giữ hòa bình đều được chọn lọc và bắt đầu luyện tập từ đầu tháng 1. Sau một thời gian huấn luyện tại Hải Phòng, các thành viên trong đội được đưa lên Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia Miếu Môn để hoàn thiện các kỹ thuật cuối cùng trước khi lên Điện Biên.

Thượng tá Nguyễn Cao Thìu, đại đội trưởng Đại đội nữ lực lượng Gìn giữ hòa bình, trợ lý điều lệnh của Phòng quân huấn, Bộ tham mưu Quân khu 3, cho biết: Đối với khối nữ lực lượng Gìn giữ hòa bình, từ đơn vị cơ động lên Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4, rồi lên đến tỉnh Điện Biên từ ngày 17-3 đến nay, các đồng chí trong khối rất nỗ lực, nhiệt tình luyện tập. Chị em đều cố gắng khắc phục mọi khó khăn, kể cả hoàn cảnh gia đình, sức khỏe, gửi con nhỏ cho ông bà chăm sóc giúp để tham gia luyện tập - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Thượng tá Nguyễn Cao Thìu, đại đội trưởng Đại đội nữ lực lượng Gìn giữ hòa bình, trợ lý điều lệnh của Phòng quân huấn, Bộ tham mưu Quân khu 3, cho biết: Đối với khối nữ lực lượng Gìn giữ hòa bình, từ đơn vị cơ động lên Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4, rồi lên đến tỉnh Điện Biên từ ngày 17-3 đến nay, các đồng chí trong khối rất nỗ lực, nhiệt tình luyện tập. Chị em đều cố gắng khắc phục mọi khó khăn, kể cả hoàn cảnh gia đình, sức khỏe, gửi con nhỏ cho ông bà chăm sóc giúp để tham gia luyện tập - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Sáng 4-5, để trốn cái nóng của lòng chảo Điện Biên, khối lực lượng Gìn giữ hòa bình bắt đầu tập luyện từ 6 giờ sáng. "Mặc dù các thành viên trong đội đều đã thuần thục các động tác, cũng như hoàn thiện việc khớp nối đội hình, nhưng chúng tôi vẫn tập luyện liên tục, nhằm giúp các em đạt được điểm rơi phong độ tốt nhất vào ngày 7-5" - một cán bộ huấn luyện của khối lực lượng Gìn giữ hòa bình cho biết.

Những
Những
Những

Các cán bộ chiến sĩ được tuyển chọn vào khối lực lượng Gìn giữ hòa bình đều đạt tiêu chuẩn cao từ 1m6 trở lên, tuổi đời từ 35 tuổi trở xuống, là các đồng chí không nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi. Để hạn chế nắng nóng, nhiều chiến sĩ phải đeo mặt nạ, khẩu trang - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Giữa giờ phút nghỉ giải lao, các cô gái trong đội bất ngờ nhận được món quà nhỏ của một người dân địa phương, đó là những quả dưa chuột được lau rửa sạch sẽ. "Nhà tôi gần nơi các cháu tập, hôm nay nắng nóng biết các cháu mệt mỏi vất vả, tôi đi mua dưa chuột, ngâm nước muối vệ sinh sạch sẽ để tặng các cháu ăn cho giải nhiệt" - bà Nguyễn Thị Tơ chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Tơ, một người dân địa phương, tặng dưa chuột cho các cô gái thuộc khối lực lượng Gìn giữ hòa bình, tất cả dưa chuột đều được bà Tơ tuyển chọn và ngâm nước muối sát trùng kỹ càng, nhằm đảm bảo sức khỏe cho các chiến sĩ - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Bà Nguyễn Thị Tơ, một người dân địa phương, tặng dưa chuột cho các cô gái thuộc khối lực lượng Gìn giữ hòa bình, tất cả dưa chuột đều được bà Tơ tuyển chọn và ngâm nước muối sát trùng kỹ càng, nhằm đảm bảo sức khỏe cho các chiến sĩ - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Niềm vui của các chiến sĩ khối lực lượng Gìn giữ hòa bình khi nhận được món quà đặc biệt từ người dân địa phương - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Niềm vui của các chiến sĩ khối lực lượng Gìn giữ hòa bình khi nhận được món quà đặc biệt từ người dân địa phương - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Tranh thủ giờ nghỉ giải lao, chiến sĩ Phạm Thùy Dương dùng một chiếc quạt nhỏ để làm mát cơ thể - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Tranh thủ giờ nghỉ giải lao, chiến sĩ Phạm Thùy Dương dùng một chiếc quạt nhỏ để làm mát cơ thể - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Chiến sĩ Nguyễn Thị Cẩm Thu cùng với đồng đội ngồi ngắm một bức ảnh của cậu con trai qua màn hình điện thoại. Nhằm chuẩn bị tốt nhất cho lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, các thành viên trong khối đã được huy động từ đầu tháng 1, với cường độ tập luyện khá dày đặc - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Chiến sĩ Nguyễn Thị Cẩm Thu cùng với đồng đội ngồi ngắm một bức ảnh của cậu con trai qua màn hình điện thoại. Nhằm chuẩn bị tốt nhất cho lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, các thành viên trong khối đã được huy động từ đầu tháng 1, với cường độ tập luyện khá dày đặc - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Cũng giống như các cô gái Gìn giữ hòa bình, các khối lực lượng công an cũng miệt mài luyện tập giữa cái nắng tháng 5. Nguyễn Thị Ngọc Ánh, sinh viên năm 3 Học viện An ninh nhân dân, trực thuộc khối lực lượng Cảnh sát giao thông, cho biết: "Quá trình huấn luyện đội hình tương đối khó khăn, bởi cường độ tập luyện cao cũng như môi trường sống thay đổi liên tục. Giai đoạn đầu chúng tôi phải luyện tập trong thời tiết mưa rét buốt, còn các giai đoạn sau thời tiết chuyển nắng nóng khắc nghiệt. Tuy nhiên, bằng niềm vinh dự và tự hào, chúng tôi luôn động viên nhau để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lần này".

Các thành viên thuộc khối lực lượng nữ Cảnh sát đặc nhiệm đang tập luyện vào sáng 4-5, phần lớn các thành viên trong khối đều được tuyển chọn từ các sinh viên năm nhất, năm hai tại Học viện An ninh nhân dân và Cảnh sát nhân dân - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Các thành viên thuộc khối lực lượng nữ Cảnh sát đặc nhiệm đang tập luyện vào sáng 4-5, phần lớn các thành viên trong khối đều được tuyển chọn từ các sinh viên năm nhất, năm hai tại Học viện An ninh nhân dân và Cảnh sát nhân dân - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Những bước chân đều tăm tắp của các thành viên khối lực lượng Cảnh sát giao thông - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Những bước chân đều tăm tắp của các thành viên khối lực lượng Cảnh sát giao thông - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Những
Những
Những

85 chiến sĩ đại diện cho khối nữ chiến sĩ Cảnh sát đặc nhiệm miệt mài tập luyện để chuẩn bị tốt nhất cho lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Tới nay, các chiến sĩ nữ về cơ bản đã hoàn thành giáo trình đi đều diễu hành từ 8-10km, quá trình đi nghiêm chuyển bước tiếp lệnh chào cũng thực hiện được nội dung chào quãng đường 100-120m - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Chiến sĩ Lê Thị Hà Anh, học viên Học viện Cảnh sát nhân dân, trực thuộc khối lực lượng nữ Cảnh sát đặc nhiệm, bày tỏ niềm vinh dự khi được chọn tham gia lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Chiến sĩ Lê Thị Hà Anh, học viên Học viện Cảnh sát nhân dân, trực thuộc khối lực lượng nữ Cảnh sát đặc nhiệm, bày tỏ niềm vinh dự khi được chọn tham gia lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Đội hình, đội ngũ của khối lực lượng Cảnh sát giao thông đang được huấn luyện viên Nguyễn Ngọc Dương kiểm tra và điều chỉnh liên tục - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Đội hình, đội ngũ của khối lực lượng Cảnh sát giao thông đang được huấn luyện viên Nguyễn Ngọc Dương kiểm tra và điều chỉnh liên tục - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Mặc dù tập luyện trong thời tiết nắng nóng, nhưng các thành viên của khối lực lượng Cảnh sát giao thông luôn lạc quan và tỏ rõ quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại  lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Mặc dù tập luyện trong thời tiết nắng nóng, nhưng các thành viên của khối lực lượng Cảnh sát giao thông luôn lạc quan và tỏ rõ quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Kiều Mi, thành viên của khối lực lượng Du kích miền Nam, được bạn tết tóc giữa giờ nghỉ giải lao, do đặc thù của khối lực lượng nên các thành viên đều là người miền Nam - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Kiều Mi, thành viên của khối lực lượng Du kích miền Nam, được bạn tết tóc giữa giờ nghỉ giải lao, do đặc thù của khối lực lượng nên các thành viên đều là người miền Nam - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Thượng tá Lê Thượng Hải, phó chủ nhiệm bộ môn điều lệnh, Trường Sĩ quan Lục quân 2, trò chuyện với các thành viên của khối Du kích miền Nam. Thượng tá Hải và các thành viên trong đội tập luyện tại TP.HCM, đến ngày 17-3 thì cả đội cùng di chuyển ra Hà Nội tập huấn - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Thượng tá Lê Thượng Hải, phó chủ nhiệm bộ môn điều lệnh, Trường Sĩ quan Lục quân 2, trò chuyện với các thành viên của khối Du kích miền Nam. Thượng tá Hải và các thành viên trong đội tập luyện tại TP.HCM, đến ngày 17-3 thì cả đội cùng di chuyển ra Hà Nội tập huấn - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Được chọn lọc kỹ càng từ các đơn vị, trải qua hơn 4 tháng luyện tập cao độ, đến nay các nữ chiến sĩ thuộc các khối lực lượng quân đội và công an đã thuần thục các động tác, cũng như hoàn thiện về đội hình. Để có được những bước chân đều tăm tắp, đó là một hành trình khổ luyện bằng ý chí và niềm tự hào khi được đại diện cho các khối lực lượng góp mặt trong sự kiện trọng đại của đất nước.

Ni sư từng khoác áo lính ở chiến trường Điện Biên Phủ minh mẫn ở tuổi 110Ni sư từng khoác áo lính ở chiến trường Điện Biên Phủ minh mẫn ở tuổi 110

Năm 1952, khi 38 tuổi, nghe theo tiếng gọi của Tổ quốc, ni sư Thích Đàm Thảo đã tạm cởi áo nâu, khoác áo lính tham gia đội quân chống Pháp, làm công tác y tế tại Đồi A1 trong chiến dịch Điện Biên Phủ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên