12/02/2021 11:31 GMT+7

Ngả mũ trước những 'siêu kình ngư' Việt

KHƯƠNG XUÂN
KHƯƠNG XUÂN

TTO - Bơi liên tục hơn 30km trong bể, bơi uốn sóng ngửa 5km hay ở tuổi 81 vẫn bơi một ngày 2-3km trên sông Hồng giữa thời tiết lạnh 8-9 độ... Những kỷ lục của giới bơi phong trào Việt Nam khiến VĐV đội tuyển quốc gia cũng phải ngả mũ.

Ngả mũ trước những siêu kình ngư Việt - Ảnh 1.

Anh Lê Trọng Kiên - người xác lập kỷ lục bơi uốn ngửa 5km liên tục trong thời gian 3 giờ - Ảnh: NAM KHÁNH

VĐV Vũ Tấn Thành (Hải Phòng), nguyên tuyển thủ đội tuyển bơi quốc gia Việt Nam, cho biết VĐV chuyên nghiệp như anh cũng chỉ bơi 14-16km/ngày là dài, khi tham gia giới bơi phong trào thấy các VĐV bơi 30-70km/ngày thật bái phục.

Doanh nhân bơi uốn ngửa 5km liên tục

Anh Lê Trọng Kiên là người nổi danh trong giới bơi phong trào, bơi mạo hiểm ở các sông, hồ tại Việt Nam nhiều năm qua.

Là ông chủ một công ty kinh doanh máy tính vô cùng bận rộn nhưng anh Kiên có niềm đam mê đặc biệt với bơi. Đều như "vắt chanh", ngày nào anh cũng có mặt tại bể bơi Quán Thánh (Hà Nội) lúc 6h15-7h30 để tập luyện.

Trước năm 2021, anh Kiên là một trong những admin của CLB bơi phượt đường dài Việt Nam với hàng trăm thành viên toàn những "cao thủ" trong giới bơi lội. CLB của anh thường xuyên đi khắp các sông, hồ trên khắp cả nước để bơi các cự ly từ dài 5-20km. 

Cuối tháng 12-2020 vừa qua, anh lập kỷ lục cá nhân trong giới bơi phong trào tại Việt Nam khi thực hiện thử thách bơi 5km uốn ngửa liên tục. Rất nhiều thành viên giới bơi phong trào đã có mặt tại một bể bơi ở Hà Nội để chứng kiến khoảnh khắc anh lập kỳ tích. Sau 3 giờ liên tục uốn ngửa, anh Kiên đã chinh phục được thử thách vô cùng khó khăn này.

Trò chuyện với Tuổi Trẻ Online, anh Kiên nói: "Khi tôi tự đặt ra thử thách cho mình và công bố với cộng đồng thì rất áp lực. Đưa ra mà không thực hiện được người ta lại nói mình "chém gió" thì xấu hổ vô cùng.

Bơi uốn ngửa là kiểu bơi rất khó, khi mới tập luyện rất mỏi lưng và đau ê ẩm cơ bụng. Thực tế tôi đã tập bơi uốn ngửa rất lâu nhưng cự ly dài nhất mới hoàn thành là 2km. Vậy nhưng với quyết tâm rất cao tôi đã bơi liên tục trong 3 giờ để hoàn thành quãng đường 5km.

Sau này nếu có VĐV nào tại Việt Nam phá được kỷ lục của tôi, tôi sẽ lại tạo lập một kỷ lục mới ở kiểu bơi "dị" này. Tôi nghĩ mình có thể hoàn thành bơi uốn ngửa 10km trong thời gian tới".

Từ bỏ công việc kiến trúc sư để "khởi nghiệp" với bơi lội

Ngả mũ trước những siêu kình ngư Việt - Ảnh 2.

Siêu kình ngư Nguyễn Mạnh Thưởng từ bỏ công việc kiến trúc để khởi nghiệp với bơi lội - Ảnh: FB nhân vật

Đó là câu chuyện của anh Nguyễn Mạnh Thưởng - "quái kiệt" trong giới bơi phong trào Việt Nam.

Cộng đồng bơi Việt Nam đánh giá trong giới bơi nghiệp dư không ai có thể bơi chuyên nghiệp như Mạnh Thưởng. Xuất thân là kiến trúc sư và làm việc trong lĩnh vực xây dựng, Thưởng cho biết trước kia chỉ bơi 2-3 buổi một tuần để cải thiện thể lực, giải tỏa stress.

Mùa hè 2017, lần đầu Thưởng tham gia chuyến bơi tại hồ Thác Bà (Yên Bái) với CLB bơi phượt đường dài và hoàn thành quãng đường 5km. Sau chuyến đi, đam mê của Thưởng với bơi lội bùng cháy và anh bắt đầu tập luyện chăm chỉ. Ngày nào anh cũng có mặt ở bể bơi, tự mày mò học kỹ thuật để nâng cao trình độ.

Năm 2018 Mạnh Thưởng từ bỏ công việc kiến trúc sư để quyết tâm "khởi nghiệp" với bơi lội. Anh lập kênh YouTube "Yêu bơi lội" để phổ biến cho cộng đồng kỹ thuật trong bơi lội, cách bơi, cách thở sao cho phù hợp. Các clip do Mạnh Thưởng hướng dẫn thu hút hàng trăm ngàn, có clip lên tới gần 2 triệu người xem.

Thưởng còn lấn sân sang kinh doanh đồ bơi và phát triển khá tốt. Với thành tích cá nhân, anh từng bơi 30,4km để kỷ niệm ngày 30-4 với thời gian 9,5 giờ liên tục. Anh cũng đã thực hiện các thử thách bơi sông Hồng hơn 30km.

Anh chia sẻ: "Tôi rất yêu bơi lội và thấy được tác dụng tuyệt vời của môn thể thao này nên quyết tâm thay đổi cuộc sống của chính mình. Từ bỏ công việc của một kiến trúc sư, tôi muốn phổ biến kiến thức bơi cho cộng đồng, giúp nhiều người biết bơi và bơi đúng kỹ thuật hơn. Khởi nghiệp ở tuổi 28 nhưng đến giờ tôi cảm thấy rất hạnh phúc với quyết định của mình".

7 tuổi lập kỷ lục bơi bướm 2,1km trong 49 phút

Ngả mũ trước những siêu kình ngư Việt - Ảnh 3.

Bé Lê Quang Vinh, 7 tuổi, người thực hiện bơi bướm 2,1km trong thời gian 49 phút - Ảnh: THU NGÀ

Cậu bé Lê Quang Vinh (7 tuổi), học sinh Trường tiểu học Hoàng Liệt (Hà Nội), xứng đáng được mệnh danh là kình ngư nhí của bơi lội Việt Nam. Với thời gian 49 phút 52 giây, Quang Vinh đã hoàn thành quãng đường bơi bướm 2,1km trước sự thán phục của chính những kình ngư lớn tuổi. Ngoài ra, Vinh cũng đã hoàn thành thử thách bơi 5km liên tục.

Anh Nguyễn Văn Sang (nguyên VĐV đội tuyển bơi lội Quảng Trị), người trực tiếp huấn luyện Quang Vinh, cho biết theo ghi nhận thì ở Việt Nam hiện nay chưa có bé nào ở độ tuổi lên 7 có thể bơi bướm 2,1km với thời gian này. 

Được gia đình cho đi tập bơi từ khi 5 tuổi, lúc đó đến bể bé vẫn còn khóc nhè, nhưng sau 2 năm Vinh đã thay đổi hoàn toàn.

Chị Lê Thu Ngà, mẹ của Vinh, chia sẻ: "Sau 2 năm bơi con đã đạt chiều cao 1,3m và không đau ốm gì. Mọi công việc cá nhân con đều có thể tự lập được, riêng năm 2020 con đã tăng thêm 11cm. Hằng ngày con luôn có mặt ở bể bơi từ 7-9h30 tối để tập với HLV. Gia đình tôi sẵn sàng cho con theo nghiệp VĐV nếu con có tố chất và muốn theo đuổi sự nghiệp".

81 tuổi vẫn bơi sông Hồng giữa thời tiết 8-9 độ C

Ngả mũ trước những “siêu kình ngư” Việt - Ảnh 4.

Kình ngư lão tướng Trần Ngọc Đàm (81 tuổi), ngày nào cũng hai lần bơi ở sông Hồng, bất chấp thời tiết lạnh 8-9 độ C - Ảnh: KHƯƠNG XUÂN

Bãi giữa sông Hồng đoạn giữa cầu Long Biên là nơi tề tựu nhiều "cao thủ" trong giới bơi phong trào Việt Nam. Bất kể mùa đông hay mùa hè, trời mưa hay nắng, ngày thường hay lễ tết các VĐV bơi sông Hồng luôn có mặt để tập luyện.

Một trong số những người nổi tiếng cần mẫn nhất chính là cụ Trần Ngọc Đàm (81 tuổi). Cụ Đàm cho biết trước khi về hưu cụ là kỹ sư nhiệt điện của Viện Thiết kế. Hơn 20 năm qua, ngày nào cụ cũng đạp xe từ nội ô Hà Nội ngày hai lần ra sông Hồng bơi lúc 6h30 sáng và 14h chiều.

Cụ Đàm chia sẻ: "Năm 1959 tôi từng tham gia cuộc thi bơi vượt sông Hồng và được Nhà nước cấp chứng nhận. Sau này đi làm bận rộn không có thời gian thì ít bơi. Khi về hưu, hơn 20 năm nay ngày nào tôi cũng bơi 2 lần ở sông Hồng với chiều dài 2-3km. Tôi bơi không sót ngày nào trong năm, kể cả ngày thời tiết 8-9 độ hay mùng 1 Tết. Bơi lội cho tôi sức khỏe tốt và không bị bệnh tật gì".

Bơi 200km từ Hà Nội đến cửa biển Thái Bình Bơi 200km từ Hà Nội đến cửa biển Thái Bình

TTO - Hai VĐV phong trào Nguyễn Ngọc Khánh, Dương Minh Quang là những người đã hoàn thành thử thách khốc liệt này.

KHƯƠNG XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên