31/07/2012 04:03 GMT+7

Ngả mũ trước Natalia Partyka

NGUYỄN HUY BÌNH
NGUYỄN HUY BÌNH

TT - Nữ VĐV bóng bàn người Ba Lan Natalia Partyka dù chỉ giành vé vào đến vòng 3 nhưng mỗi trận đấu ở Olympic lần này chẳng khác gì những kỳ công phi thường nhất. Thật vậy, chỉ với một cánh tay để chơi bóng và phải giao bóng bằng khuỷu tay nhưng Natalia Partyka đã đánh bại hai tay vợt khác ở Olympic lần này trước khi dừng bước ở vòng 3. Hình ảnh cô gái một tay chơi bóng bàn ấy đã lay động tất cả những ai được may mắn xem chị thi đấu.

TT - Nữ VĐV bóng bàn người Ba Lan Natalia Partyka dù chỉ giành vé vào đến vòng 3 nhưng mỗi trận đấu ở Olympic lần này chẳng khác gì những kỳ công phi thường nhất. Thật vậy, chỉ với một cánh tay để chơi bóng và phải giao bóng bằng khuỷu tay nhưng Natalia Partyka đã đánh bại hai tay vợt khác ở Olympic lần này trước khi dừng bước ở vòng 3. Hình ảnh cô gái một tay chơi bóng bàn ấy đã lay động tất cả những ai được may mắn xem chị thi đấu.

Cùng với Natalia Partyka, Olympic năm nay đã chứng kiến không ít VĐV khuyết tật vượt lên số phận như Pistorius, Im Dong Hyun... Tất cả đều không được hoàn hảo như những người bình thường nhưng nghị lực của họ quả thật đáng khâm phục. Tạo hóa không công bằng với họ nhưng bằng ý chí của mình, họ đã làm nên những chiến tích tuyệt vời nhất không chỉ trong thể thao mà cả trong cuộc sống.

Đêm qua dù Natalia Partyka thất bại trước đối thủ mạnh hơn mình nhưng tôi đã thấy chị tiến về khán đài và nở nụ cười với vị thế một người chiến thắng. Hình ảnh ấy thật đẹp.

Cảm ơn Natalia Partyka, cảm ơn tấm gương vượt lên số phận của chị. Nhờ có chị và những con người như Pistorius, Im Dong Hyun... tin rằng cuộc sống này còn rất đẹp với tất cả những ai có hoàn cảnh không may mắn.

NGUYỄN HUY BÌNH

NGUYỄN HUY BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên