22/04/2013 06:17 GMT+7

"Nếu bạn nhảy, Balotelli sẽ chết"

THẢO NGUYÊN
THẢO NGUYÊN

TTO - Rạng sáng 22-4, Juventus đã tiến gần đến chức vô địch khi thắng AC Milan 1-0. Ngoài yếu tố chuyên môn, ở trận này, hai cầu thủ Boateng và Balotelli đã bị các cổ động viên của Juventus phân biệt chủng tộc.

TTO - Rạng sáng 22-4, Juventus đã tiến gần đến chức vô địch khi thắng AC Milan 1-0. Ngoài yếu tố chuyên môn, ở trận này, hai cầu thủ Boateng và Balotelli đã bị các cổ động viên của Juventus phân biệt chủng tộc.

Balotelli không thể tham dự trận đấu này vì đang thực hiện án treo giò 2 trận - đã được giảm án từ cấm 3 trận còn 2 trận. Tuy nhiên các cổ động viên Juventus vẫn không "tha" cho tiền đạo 22 tuổi này.

Trên khán đài sân Olimpico, các cổ động viên Juventus đã giăng biểu ngữ "Nói không với phân biệt chủng tộc, hãy nói nhảy". Câu này thoạt nghe có vẻ chẳng liên quan gì tới Balotelli hay mang tính kỳ thị, thậm chí rất tích cực nhưng nó gắn với một "lịch sử" dày về việc phân biệt chủng tộc với Balotelli.

Trước đây vào năm 2009, các cổ động viên Juventus đã sáng tác ra một bài hát trong đó có các câu: "Balotelli là đứa con hoang. Nếu bạn nhảy (nhảy trên khán đài), Balotelli sẽ chết". Sau này khi các sân vận động tại Ý làm gắt hơn về việc phân biệt chủng tộc, các cổ động viên Juventus chỉ còn nói chữ "nhảy" để nhắc lại bài hát này.

Cũng trong trận đấu này, khi các cầu thủ hai đội làm nóng, cổ động viên Juventus đã có hành vi phân biệt chủng tộc với tiền vệ Kevin Prince Boateng của AC Milan. Đáp lại, cầu thủ người Ghana chỉ để tay lên miệng, ra dấu im lặng. Sau đó ban quản lý sân đã phải nhắc nhở các cổ động viên ngưng phân biệt chủng tộc.

THẢO NGUYÊN

THẢO NGUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên