06/11/2023 16:04 GMT+7

Nạn nhân cuối cùng trong vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội ra viện

Chiều 6-11, sau gần hai tháng tích cực điều trị, thiếu tá Nguyễn Văn Chương (nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội) đã ổn định, được ra viện trong niềm hạnh phúc của gia đình và các y bác sĩ.

Ông Nguyễn Văn Chức vui mừng vì sự hồi phục thần kỳ của con trai - Ảnh: DƯƠNG LIỄU

Ông Nguyễn Văn Chức vui mừng vì sự hồi phục thần kỳ của con trai - Ảnh: DƯƠNG LIỄU

Chia sẻ về tình trạng của thiếu tá Chương, PGS.TS Vũ Văn Giáp - phó giám đốc Bệnh viện Bạch Mai - cho biết sau gần 2 tháng điều trị, anh Chương hiện tự đi lại tốt, sức khỏe đã dần ổn định.

Bệnh nhân nặng nhất trong vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội đã ra viện

"Anh Chương là nạn nhân nặng nhất tại vụ cháy chung cư mini. Anh Chương nhập viện trong tình trạng hít phải khói trong vụ cháy (ngộ độc khí CO và khí độc khác, bỏng hô hấp, hít bụi than), có tổn thương và suy đa cơ quan (suy hô hấp, viêm phổi, bỏng đường hô hấp, tổn thương tim, tổn thương não, thận, gan, cơ).

Cho đến nay sức khỏe anh Chương đã dần hồi phục. Đặc biệt, trí nhớ của anh Chương đang phục hồi, từ mức mất hoàn toàn dần hồi phục đều, hiện nhớ lại được nhiều thông tin cũ và mới, người quen, sự việc cơ bản, biết hỏi và lo về với gia đình, nhớ lại công việc cơ quan, việc mới xảy ra vài ngày. Hiện các bác sĩ cũng chưa thấy các biểu hiện biến chứng muộn về tâm thần kinh ở bệnh nhân", PGS Giáp cho hay.

Có mặt tại buổi chúc mừng anh Chương ra viện do Bệnh viện Bạch Mai tổ chức, ông Nguyễn Văn Chức (cha anh Chương) không khỏi vui mừng khi kỳ tích đã đến với con trai. Suốt gần hai tháng qua, cùng với sự chăm sóc của các y bác sĩ, anh Chương đã kiên cường giành lại sự sống.

Ông Chức kể lại đêm 12-9, thời điểm xảy ra vụ cháy chung cư mini ở phố Khương Hạ, Hà Nội, gia đình nhận được cuộc gọi của con trai báo tin nhà có cháy. Lúc ấy, vợ chồng ông cùng con trai lớn tức tốc lên Hà Nội.

"Thế nhưng khi đến nơi, lửa đã thiêu rụi toàn bộ chung cư. Những dòng xe cứu thương xếp hàng, từng người từng người được cứu hộ đưa ra nhưng mãi không thấy người thân mình đâu. Cho đến khi người được đưa ra ít dần, gia đình đã xác định có lẽ cả nhà 4 người đã không còn ai sống sót.

Cho đến trưa hôm sau, gia đình mới tìm thấy Chương đã được đưa đến Bệnh viện Bạch Mai. Chiều cùng ngày, đã tìm thấy thi thể của con dâu và hai cháu", ông Chức chia sẻ.

Đồng hành cùng con trai trong suốt gần 2 tháng tại bệnh viện, ông luôn dõi theo từng bước tiến triển sức khỏe của con trai. Hôm nay, kỳ tích đã xuất hiện, anh Chương đã hồi phục, có ý thức trở lại.

Ông Đào Xuân Cơ - giám đốc Bệnh viện Bạch Mai - cũng chia sẻ từ thời điểm tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ đã xác định đây là trường hợp rất nặng. Trong suốt 23 ngày điều trị cho bệnh nhân, các bác sĩ đã liên tục hội chẩn để có giải pháp điều trị tốt nhất.

"Đã có thời điểm chúng tôi rất lo ngại về nhận thức của bệnh nhân, tuy nhiên hiện tại bệnh nhân bước đầu đã giao tiếp được, có những bước hồi phục tốt. Và đến ngày hôm nay, chúng tôi đã có thể vui mừng thông báo bệnh nhân được ra viện, trở về với người thân", ông Cơ nói.

Phân bổ hơn 132 tỉ giúp nạn nhân vụ cháy chung cư miniPhân bổ hơn 132 tỉ giúp nạn nhân vụ cháy chung cư mini

Sáng 5-11, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã công khai phương án phân bổ hơn 132 tỉ mà các tổ chức, cá nhân ủng hộ để hỗ trợ nạn nhân vụ cháy chung cư mini làm 56 người chết.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên