Thứ 2, ngày 19 tháng 4 năm 2021
Mùa giải nghẹt thở
TTO - 'Nghẹt thở', 'Khắc nghiệt'... đó là cảm giác của những tay vợt chuẩn bị thi đấu tại Giải cầu lông Toyota Thái Lan mở rộng (từ ngày 19 đến 24-1) và BWF World Tour Finals 2020 (từ ngày 27 đến 31-1).

Tay vợt Viktor Axelsen không hài lòng với điều kiện phòng dịch tại Thái Lan - Ảnh: AFP
Nhưng sự nghẹt thở và khắc nghiệt ở đây không phải là cuộc cạnh tranh giữa các tay vợt nổi tiếng hay những trận đấu mà là các biện pháp hạn chế phòng dịch được ban tổ chức áp dụng.
Theo báo The Star (Malaysia), ban tổ chức hai giải đấu nói trên đã đặt ra những quy định bóp nghẹt "không gian sinh hoạt" của các tay vợt.
Ngôi sao người Đan Mạch Viktor Axelsen cho biết các tay vợt không được phép rời khỏi phòng khách sạn, thậm chí cấm lượn lờ tại hành lang. Axelsen chế giễu: "Những người hút thuốc còn được ra khỏi phòng, còn chúng tôi là các VĐV thì không".
Axelsen tiết lộ, anh chỉ muốn ra ngoài hóng gió hoặc đứng dưới ánh nắng mặt trời chừng 15 phút (đeo khẩu trang và giữ khoảng cách) cũng không được phép.
Axelsen phàn nàn với ban tổ chức việc các VĐV không thể kiểm soát được bữa ăn của họ và tập luyện không thoải mái.
Theo đó, các tay vợt được tập luyện hai ngày một lần, mỗi lần một tiếng tại sân đóng kín là quá ít. Đó là những lần được ra ngoài, còn lại phải "ru rú" trong khách sạn, điều này khiến họ thực sự uể oải.
Những ý kiến của Axelsen được anh đăng tải trên trang Facebook của Hiệp hội Cầu lông thế giới (BWF).
Nhưng việc BWF nhanh chóng xóa những bình luận này khiến Axelsen thêm phần giận dữ. Bất chấp sự phàn nàn của các VĐV, tổng thư ký BWF Thomas Lund cho rằng mọi thứ sẽ khó được thay đổi vì ban tổ chức muốn đảm bảo an toàn cho các VĐV.
Ông Lund cho rằng hai giải đấu Thái Lan được xem là thử nghiệm cho các biện pháp phòng dịch và sẽ được áp dụng rộng rãi cho các giải đấu tiếp theo nếu hiệu quả.
Trong mùa dịch COVID-19, việc được thi đấu đã là điều rất phi thường và các tay vợt nên chấp nhận điều bình thường mới này.
-
TTO - Chiều 18-4, hàng chục 'quái xế' lại chặn đường Trường Chinh (quận 12, TP.HCM) để thi thố tốc độ, phóng bạt mạng... khiến người dân bức xúc. Người đi đường đã quay clip và đăng tải trên mạng xã hội phản ánh tình trạng này.
-
TTO - Tỉ lệ dư nợ tín dụng/GDP của Việt Nam đã trên 140%, nằm trong nhóm nước có tỉ lệ cao nhất theo đánh giá của quốc tế.
-
TTO - Tác phẩm 'Chân dung Madam Phương' của họa sĩ Mai Trung Thứ được gõ búa với mức giá 3,1 triệu USD, phá kỷ lục cách đây hai năm của danh họa Lê Phổ. Đây là tác phẩm có giá công khai cao nhất của nền mỹ thuật Việt Nam.
-
TTO - Hàng chục 'quái xế' lại chặn đường Nguyễn Văn Linh (quận 7, TP.HCM) để đua xe vào chiều 18-4. Người dân đi đường bức xúc quay video lại đăng tải lên mạng xã hội để lên án hành vi xem thường pháp luật này.
-
TTO - Siêu bão Surigae đang hoạt động trên vùng biển phía đông Philippines với sức gió cấp 17, giật trên cấp 17. Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai yêu cầu các địa phương sẵn sàng ứng phó với siêu bão.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận