02/12/2019 09:42 GMT+7

Mùa cúc họa mi nhộn nhịp từ vườn ra phố Hà Nội

TRẦN TIẾN DŨNG
TRẦN TIẾN DŨNG

TTO - Hà Nội vào đầu đông trời se lạnh, cũng là mùa cúc họa mi rộ nở tràn ngập phố phường. Tôi được chỉ đến khu vườn hoa trong bãi bồi sông Hồng gần đê Yên Phụ, nơi đang thu hút hàng ngàn người đến tham quan.

Mùa cúc họa mi nhộn nhịp từ vườn ra phố Hà Nội - Ảnh 1.

Bạn Đàm Ngân và chị gái selfie giữa rừng cúc trắng họa mi - Ảnh: T.T.D

Toàn cảnh Vườn hoa bãi đá sông Hồng - Video: T.T.D.

Từ đầu ngõ 264 Âu Cơ gần chợ hoa Nghi Tàm, hàng trăm xe các loại ở một số tỉnh thành chen chúc nối đuôi chạy vào các nhà vườna. Nhiều loại hoa như hướng dương, râu mèo, sao nhái, phù dung, mào gà, dã quỳ, tường vi … được trồng để bán và đón khách tham quan có thu phí. 

Mùa cúc họa mi nhộn nhịp từ vườn ra phố Hà Nội - Ảnh 3.

Hàng trăm xe các loại (nhiều bảng số tỉnh) nối đuôi trên con đường hẹp - Ảnh: T.T.D.

Mùa cúc họa mi nhộn nhịp từ vườn ra phố Hà Nội - Ảnh 4.

Một số bạn trẻ mua 1 bó cúc họa mi giá 40.000 đồng, vòng hoa giá 15.000 đồng mang vào vườn để chụp ảnh - Ảnh: T.T.D

Mùa cúc họa mi nhộn nhịp từ vườn ra phố Hà Nội - Ảnh 5.

Cả gia đình thuê thợ riêng chụp ảnh lưu niệm - Ảnh: T.T.D.

Có khoảng chục nhà vườn mở cửa đón khách như nhà vườn Hiệp Vụ, Phương Linh, Bách Hợp, Nhật Tân... nhưng hoành tráng nhất phải nói đến Vườn hoa bãi đá sông Hồng ở cuối ngõ, với hàng ngàn khách đến tham quan, chụp ảnh, vui chơi.

Đứng làm dáng bên luống cúc họa mi, Đàm Ngân (Hà Nội) cho biết: "Mặc dù sống ở Hà Nội, nhưng tôi mới đến đây lần đầu tiên sau khi thấy bạn bè check in qua Facebook. Không gian nơi đây rất đẹp, rộng rãi và không khí trong lành thoáng mát. Tuy nhiên, hôm nay là cuối tuân nên nhiều người quá, nên tôi nghĩ có thể sẽ trở lại đây vào ngày thường chụp ảnh cho đẹp hơn".

Mùa cúc họa mi nhộn nhịp từ vườn ra phố Hà Nội - Ảnh 6.

Nhóm bạn tổ chức tiệc ngoài trời nấu ăn ngay trên bãi bồi - Ảnh: T.T.D.

Mùa cúc họa mi nhộn nhịp từ vườn ra phố Hà Nội - Ảnh 7.

Các bạn trẻ nghỉ ngơi sau một hồi đi loanh quanh chụp ảnh và thưởng ngoạn - Ảnh: T.T.D.

Mùa cúc họa mi nhộn nhịp từ vườn ra phố Hà Nội - Ảnh 8.

Làm dáng bên vườn hoa râu mèo - Ảnh: T.T.D.

Mùa cúc họa mi nhộn nhịp từ vườn ra phố Hà Nội - Ảnh 9.

Hai bạn gái xem lại tác phẩm sau khi tác nghiệp - Ảnh: T.T.D.

Mùa cúc họa mi nhộn nhịp từ vườn ra phố Hà Nội - Ảnh 10.

Bố làm dáng khi giữ đồ cho cả nhà - Ảnh: T.T.D

Mùa cúc họa mi nhộn nhịp từ vườn ra phố Hà Nội - Ảnh 11.

Phim trường chụp ảnh giữa thiên nhiên - Ảnh: T.T.D.

Mùa cúc họa mi nhộn nhịp từ vườn ra phố Hà Nội - Ảnh 12.

Bức tường cỏ bông lau thơ mộng làm nền cho những bức ảnh đẹp - Ảnh: T.T.D.

Chục năm trước, từ một bãi bồi ven sông Hồng, bao bọc là lau và cỏ dại, từ những vườn trồng hoa cung cấp hoa cho Hà Nội và các tỉnh lân cập, khu vực này đã được hình thành và cải tạo lại để thu hút các bạn trẻ, các cặp đôi, cô dâu chú rể đến chụp ảnh cưới, check-in và tổ chức tiệc, picnic. 

Hiện nhiều nhà vườn xây dựng thêm cảnh trí như phim trường, bổ sung các đạo cụ hỗ trợ chụp ảnh trong khuôn viên. Khu vực này đã dần trở thành một địa điểm tham quan, du lịch, vui chơi cuối tuần dành cho mọi lứa tuổi.

Mùa cúc họa mi nhộn nhịp từ vườn ra phố Hà Nội - Ảnh 13.

Nhóm các cô mang rất nhiêu bộ áo dài đồng phục để chụp ảnh với hoa - Ảnh: T.T.D

Mùa cúc họa mi nhộn nhịp từ vườn ra phố Hà Nội - Ảnh 14.

Selfie với cúc họa mi - Ảnh: T.T.D

Mùa cúc họa mi nhộn nhịp từ vườn ra phố Hà Nội - Ảnh 15.

Tạo dáng các kiểu - Ảnh: T.T.D.

Mùa cúc họa mi nhộn nhịp từ vườn ra phố Hà Nội - Ảnh 16.

Đa số khách thích chụp hoa trong khung cành thiên nhiênn, phía xa là cầu Nhật Tân - Ảnh: T.T.D.

Mùa cúc họa mi nhộn nhịp từ vườn ra phố Hà Nội - Ảnh 17.

Cúc họa mi từ chợ hoa Quảng An ra phố - Ảnh: T.T.D.

Mùa cúc họa mi nhộn nhịp từ vườn ra phố Hà Nội - Ảnh 18.

Cúc họa mi trên phố Xuân Diệu - Ảnh: T.T.D.

Mùa cúc họa mi nhộn nhịp từ vườn ra phố Hà Nội - Ảnh 19.

Mua bán cúc họa mi trên đường đê Nghi Tàm - Ảnh: T.T.D.

Lá đỏ rực rỡ Đà Lạt - Lang Bian khiến du khách ngẩn ngơ Lá đỏ rực rỡ Đà Lạt - Lang Bian khiến du khách ngẩn ngơ

TTO - Vườn hồng ăn quả có nhiều ở vùng ngoại ô Đà Lạt và các xã Đạ Sar, Đa Nhim (huyện Lạc Dương) có sự chuyển màu rất đặc biệt khiến những người may mắn đến cao nguyên dịp này có kỷ niệm khó quên.

TRẦN TIẾN DŨNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên