03/10/2012 08:11 GMT+7

M.U thắng ngược, Bayern thảm bại

H.LAM
H.LAM

TTO - Rạng sáng 3-10, Van Persie đã lập cú đúp giúp M.U lội ngược dòng giành trọn 3 điểm ngay trên sân của CFR Cluj. Ở một diễn biến khác, BATE Borisov đánh bại gã khổng lồ Bayern Munich với tỉ số đậm 3-1.

TTO - Rạng sáng 3-10, Van Persie đã lập cú đúp giúp M.U lội ngược dòng giành trọn 3 điểm ngay trên sân của CFR Cluj. Ở một diễn biến khác, BATE Borisov đánh bại gã khổng lồ Bayern Munich với tỉ số đậm 3-1.  

Trên sân Dr. Constantin Radulescu, HLV Ferguson đã quyết định chơi canh bạc mạo hiểm khi bố trí tới 3 tiền đạo Rooney - Chicharito - Van Persie trong đội hình xuất phát. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ đầu giải hai chân sút đắt giá Rooney - Van Persie đá cặp cùng nhau và cả hai đã phối hợp rất ăn ý, báo hiệu một tương lai tươi sáng cho quỷ đỏ.

Tuy nhiên, trước khi Rooney và Van Persie song tấu, quỷ đỏ đã dính đòn của đội chủ nhà. Phút 13, từ pha lên bóng nhanh bên cánh phải, Sougou thoát xuống thực hiện đường chuyền ngược lại cho Pantelis Kapetanos tung cú dứt điểm chéo góc hạ thủ thành De Gea, đưa CFR Cluj vượt lên dẫn trước 1-0 đầy bất ngờ.

Bàn thua một lần nữa cho thấy vị trí trung vệ đang là tử huyệt của quỷ đỏ. Ở tình huống này, cả hai trung vệ Ferdinand, Evans đều mắc lỗi. Evans phá hụt bóng, còn Ferdinand lại quá chậm nên không thể theo kịp Kapetanos. Hậu quả, thủ thành De Gea đã phải vào lưới nhặt bóng ngay trong pha lên bóng đầu tiên của đội chủ nhà.

Bị thủng lưới, M.U tăng cường sức ép và song tấu Rooney - Van Persie đã lên tiếng đem về bàn gỡ cho quỷ đỏ. Phút 29, M.U được hưởng quả đá phạt bên cánh trái, Rooney thực hiện pha treo bóng vào giữa. Van Perise thoát khỏi sự đeo bám của các hậu vệ chủ nhà bật cao đánh đầu tung lưới thủ thành Felgueiras, quân bình tỉ số 1-1 cho M.U.

Sau bàn gỡ, M.U tiếp tục ép sân và bộ đôi Rooney - Van Persie một lần nữa khiến HLV Ferguson hả hê với pha phối hợp ăn ý trên cả tuyệt vời. Phút 49, có bóng từ bên cánh phải, Rooney phát đường chuyền dài vào thẳng vòng cấm. Van Persie bứt tốc độ loại bỏ hai hậu vệ CFR Cluj rồi thực hiện pha chạm bóng tinh tế bằng chân trái đưa bóng vào góc xa hạ gục thủ thành Felgueiras, ấn định chiến thắng chung cuộc 2-1 cho M.U. 

Ở trận đấu còn lại của bảng H, hai bàn thắng của Micael (27’), Alan (90’) cũng giúp Braga giành trọn 3 điểm ngay trên sân của Galatasaray.

* Tại bảng F, một cơn địa chấn lớn đã xảy ra khi gã khổng lồ Bayern Munich đang bách chiến bách thắng bị hạ đo ván với tỉ số đậm 1-3 trước đội chủ nhà BATE Borisov.

Với thực lực mạnh hơn hẳn, Bayern đã nhập cuộc rất tự tin. Ngay ở phút thứ 12, họ đã có cơ hội vượt lên khi Toni Kroos cướp được bóng từ trong chân hậu vệ đội chủ nhà ngay trước vòng cấm. Thủ thành Gorbunov băng ra cản phá nhưng Kroos đã dễ dàng dùng kỹ thuật vượt qua. Đáng tiếc ở tình huống cuối cùng, pha đưa bóng vào lưới trống của tiền vệ này lại tìm đúng cột dọc khung thành.

Không tận dụng được cơ hội, Bayern đã phải trả giá. Phút 23, đón bóng từ quả tạt bên cánh phải, Olekhnovich chuyền lại cho Volodko thực hiện pha dứt điểm. Dù dứt điểm không chính xác nhưng bóng được đưa đến ngay vị trí của Pavlov. Trong tư thế không người kèm, Pavlov đã dễ dàng tung cú sút nối hạ gục thủ thành Neuer từ cự ly gần, đưa BATE Borisov vượt lên dẫn trước 1-0. 

Bị thủng lưới, Bayern đẩy cao đội hình gây sức ép. Nhưng trong khi hàng tấn công vẫn đang bất lực trong việc tìm mành lưới đội chủ nhà thì ở tuyến sau, các hậu vệ của họ lại thi đấu quá hớ hênh khiến thủ thành Neuer phải vào lưới nhặt bóng thêm lần nữa.

Phút 78, nhận bóng từ chân Bordachev, Rodionov phối hợp với đồng đội rồi thoát xuống tung cú dứt điểm hạ gục thủ thành Neuer, nâng tỉ số lên 2-0 cho BATE Borisov.

Phải đến phút bù giờ đầu tiên, Bayern mới tìm được bàn rút ngắn tỉ số với pha thoát xuống dứt điểm rất nhanh của Ribey sau đường chọc khe của Shaquiri. Nhưng gần như ngay lập tức, BATE Borisov lại có thêm bàn thắng, dập tắt mọi nỗ lực của thầy trò HLV Heynckes.

Phút 90+3, từ một pha phản công nhanh, Mozolevski dốc bóng từ giữa sân vào thẳng vòng cấm rồi thực hiện đường chuyền ngang cho Bressan đệm bóng tung lưới thủ thành Neuer, ấn định chiến thắng chung cuộc 3-1 cho BATE Borisov.  

Ở trận đấu còn lại của bảng, Valencia đã dễ dàng đánh bại Lille với tỉ số 2-0 để giành 3 điểm đầu tiên tại Champions League mùa bóng năm nay. Cả hai bàn thắng của Valencia đều được ghi bởi tiền vệ Jonas với các pha dứt điểm ở phút 38 và 75. 

H.LAM

H.LAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên