25/11/2019 05:21 GMT+7

M.U đánh rơi chiến thắng trước đội mới lên hạng Sheffield United

T.VĨ
T.VĨ

TTO - Rạng sáng 25-11, Manchester United (M.U) đã gây thất vọng khi để đội bóng mới lên hạng Sheffield United cầm chân 3-3 trên sân Bramall Lane ở vòng 13 Giải ngoại hạng Anh (Premier League).

M.U đánh rơi chiến thắng trước đội mới lên hạng Sheffield United - Ảnh 1.

Niềm vui của các cầu thủ M.U sau khi Rashford nâng tỉ số lên 3-2 - Ảnh: REUTERS

Trận đấu diễn ra hấp dẫn khi cả hai đội đều chủ động chơi tấn công và cống hiến cho khán giả nhiều pha bóng đẹp.

Sheffield United nhập cuộc tốt hơn và vươn lên dẫn trước ở phút 19 nhờ công tiền vệ John Fleck với pha đá bồi cận thành sau khi cú dứt điểm của John Lundstram bị thủ môn De Gea đẩy ra.

Bị thủng lưới, M.U dồn đội hình lên đáp trả và tạo sức ép lớn lên phần sân của Sheffield United. Tuy nhiên, với những pha lên bóng chậm và rườm rà, "quỷ đỏ" đã gặp khó khăn trong việc xuyên phá hàng phòng ngự số đông của Sheffield United.

Không những không có bàn gỡ, M.U còn phải vào lưới nhặt bóng lần nữa ở đầu hiệp 2 sau tình huống phản công chớp nhoáng của đội chủ nhà.

M.U đánh rơi chiến thắng trước đội mới lên hạng Sheffield United - Ảnh 2.

Oliver McBurnie ăn mừng bàn gỡ 3-3 cho Sheffield United - Ảnh: REUTERS

Phút 52, từ pha phản công nhanh nơi trung lộ, Lys Mousset băng lên đón đường chuyền của John Fleck rồi tung cú dứt điểm hiểm hóc ngay mép vòng cấm đánh bại thủ môn De Gea, nâng tỉ số lên 2-0 cho Sheffield United.

Bàn thua thứ 2 giúp các cầu thủ M.U bừng tỉnh. Các học trò HLV Ole Gunnar Solskjaer dồn lên tấn công quyết liệt và họ đã gây sốc khi vươn lên dẫn ngược lại Sheffield United 3-2 ở phút 79 bằng ba bàn thắng liên tiếp trong 7 phút của Brandon Williams (72’), Mason Greenwood (77’) và Marcus Rashford (79’).

Tuy nhiên, với những yếu kém trong phòng ngự, M.U đã không thể rơi sân với 3 điểm khi để Sheffield United chọc thủng lưới lần thứ 3 vào phút cuối cùng của trận đấu.

M.U đánh rơi chiến thắng trước đội mới lên hạng Sheffield United - Ảnh 3.

Nỗi thất vọng của HLV Ole Gunnar Solskjaer sau khi M.U bị cầm chân - Ảnh: REUTERS

Phút 90, từ pha lên bóng bên cánh trái, Callum Robinson xâm nhập vòng cấm đón đường chuyền của đồng đội. Ba hậu vệ M.U đứng vây quanh nhưng lại truy cản thiếu quyết liệt, tạo cơ hội cho Robinson thoải mái khống chế bóng rồi chuyền ngang cho Oliver McBurnie tung cú vô-lê hạ gục thủ môn De Gea từ cự li gần, quân bình tỉ số 3-3 cho Sheffield United.

Hòa trận này, M.U rơi xuống giữa bảng xếp hạng với 16 điểm và sức ép sa thải đè nặng lên vai HLV Ole Gunnar Solskjaer.

‘Sốc’ khi Bournemouth quật ngã M.U ngay tại Vitality ‘Sốc’ khi Bournemouth quật ngã M.U ngay tại Vitality

TTO - Tối 2-11, AFC Bournemouth đã gây bất ngờ khi đá bại Manchester United (M.U) 1-0 trên sân Vitality ở vòng 11 Giải ngoại hạng Anh (Premier League).

T.VĨ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên