23/02/2020 08:29 GMT+7

Mourinho: 'người đổ thừa' chứ không còn là 'người đặc biệt'

HOÀI VINH
HOÀI VINH

TTO – Khi đối diện với tình thế ngặt nghèo, người ta thường có hai lựa chọn: kêu ca hoặc tìm cách vượt qua. Với HLV Jose Mourinho, ông chọn cách thứ nhất, cách tệ nhất.


Mourinho: người đổ thừa chứ không còn là người đặc biệt - Ảnh 1.

HLV Mourinho đang tự lừa dối mình ở Tottenham. Ảnh: REUTERS

Jose Mourinho đã làm gì trong vài ngày qua?

Trước trận gặp Leipzig ở Champions League, ông ta thán Tottenham không còn cầu thủ tấn công nào khi Son Heung Min dính chấn thương. Thua Leipzig, Mourinho tiếp tục ta thán tình hình chấn thương bằng cách nói Tottenham như "súng không nòng"…

Trước trận gặp Chelsea, HLV người Bồ Đào Nha lại (và lại) nói về các ca chấn thương của Tottenham khi bảo "không đội bóng nào ở châu Âu rơi vào tình trạng tồi tệ như Tottenham". Và nhấn mạnh nếu Tottenham vào tốp 4, "đó sẽ là thành công lớn nhất sự nghiệp của ông".

Mourinho xứng đáng được thông cảm khi ông đối diện với vô vàn khó khăn tại Tottenham. Nhạc trưởng Christian Eriksen "đào tẩu" sang Inter, tiền đạo chủ lực Harry Kane và nhiều trụ cột dính chấn thương và bây giờ là Son Heung Min.

Nhưng khi ông cứ "nhai đi nhai lại" điệp khúc chấn thương, chấn thương và chấn thương… những sự thông cảm cho HLV này cũng bắt đầu vơi đi. Mourinho tạo cho người ta cảm giác ông là "người đổ thừa" chứ không còn là "người đặc biệt" nữa.

Trước trận gặp Tottenham, HLV Frank Lampard của Chelsea, người là học trò cũ của Mourinho bày tỏ sự tôn trọng với ông thầy người Bồ Đào Nha. Nhưng Lampard đã khiến Mourinho bẽ mặt khi bóng gió về việc ông thầy của Tottenham ta thán quá nhiều về chấn thương của cầu thủ.

Lampard "vặn" Mourinho khi nói rằng dưới thời của HLV Mauricio Pochettino, Tottenham cũng có nhiều thời điểm mất Kane rồi Son nhưng họ vẫn chơi tốt.

HLV của Chelsea chốt hạ bằng một thông điệp đầy đau đớn: Chelsea cũng gặp tình trạng chấn thương kinh khủng, không thua kém gì Tottenham. Ý của Lampard rất rõ ràng, Chelsea gặp nhiều chấn thương nhưng Lampard không kêu ca mà tìm cách đối diện và vượt khó.

Minh chứng là The Blues đang vững chắc chắn ở vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng. Minh chứng là Chelsea đã thắng thuyết phục Tottenham.

Mourinho: người đổ thừa chứ không còn là người đặc biệt - Ảnh 2.

Lampard ăn mừng chiến thắng trong khi Mourinho ngồi lặng im trên băng ghế huấn luyện - Ảnh: REUTERS

Mourinho thường xuyên than vãn và kêu ca tạo cho các CĐV cảm giác ảo là Tottenham đang thực sự rơi vào bóng tối khủng hoảng. Và nếu Mourinho cùng Tottenham có thất bại cũng không hoàn toàn do lỗi của ông thầy người Bồ Đào Nha. Trong hoàn cảnh đó, Mourinho làm như vậy đã hay rồi.

Một cách trốn tránh trách nhiệm cũ rích như cái cách ông từng chỉ trích ban lãnh đạo MU không chi tiền để mua cầu thủ.

Việc Mourinho bị mắc kẹt trong vòng quay của những lý do, nguyên nhân, vấn đề khách quan chứ không liên quan gì đến tài năng đã phần nào giúp ông che giấu một sự thật: HLV lừng danh này đã tụt lại phía sau với thứ chiến thuật lỗi thời.

Mourinho dùng vấn đề chấn thương ở Tottenham để đang tự lừa dối chính bản thân mình hoặc ông không dám đối mặt với điều đó. Ông vẫn sống trong những ảo vọng xưa cũ, xa xăm và lạc lối.

Vấn đề của Tottenham không phải chấn thương mà ở chính Mourinho. Hãy xem Lampard đã làm gì khi Chelsea hóa thành "bệnh viện"? Lampard sử dụng kinh nghiệm ít ỏi trên ghế huấn luyện để xoay trở với những gì mình đang có và đã vượt qua không ít khó khăn.

Mourinho thì kêu ca nhưng lại không tập trung vào giải quyết vấn đề. Nếu là HLV tài năng thực sự, ông sẽ có cách để giúp đội bóng vượt khó và thực tế cầu thủ của Tottenham vẫn rất ổn. Đó là điều người ta cần ở Mourinho, không phải những lời ta thán.

Các CĐV Tottenham tự hỏi nếu Mourinho vẫn tiếp tục không nhìn nhận bản thân để tiến bộ, "gà trống" sẽ đi về đâu và ông sẽ trụ lại đội bóng này được bao lâu?

Chelsea - Tottenham 2-1: Mourinho lại bại trận trước học trò Lampard Chelsea - Tottenham 2-1: Mourinho lại bại trận trước học trò Lampard

TTO - Tối 22-2, HLV Frank Lampard đã gây ấn tượng khi giúp Chelsea đá bại Tottenham của HLV Jose Mourinho 2-1 trên sân Stamford Bridge trong trận đấu sớm vòng 27 Giải ngoại hạng Anh (Premier League).

HOÀI VINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên