17/08/2020 11:53 GMT+7

Một châu Âu tươi trẻ

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Đội bóng mạnh nhất thế giới ắt hẳn phải sở hữu một trong hai siêu sao xuất sắc nhất thế giới - Messi và Ronaldo. Tiêu chí đó đã gần như được đáp ứng suốt 15 năm qua, cho đến mùa giải kỳ lạ này.

Một châu Âu tươi trẻ - Ảnh 1.

Lyon thành công nhờ dàn cầu thủ bản địa trẻ trung - Ảnh: AFP

Lần đầu tiên sau 15 năm, cả Messi lẫn Ronaldo đều vắng mặt ở vòng bán kết Champions League. Và mùa giải này còn có rất nhiều "lần đầu tiên" như thế.

Những làn gió mới trên băng ghế HLV

Đó là lần đầu tiên trong lịch sử PSG rồi Leipzig lọt vào đến bán kết đấu trường danh giá nhất châu Âu. Lần đầu tiên vòng bán kết bị thống trị bởi hai nền bóng đá Pháp - Đức. Cũng là lần đầu tiên kể từ năm 2004, 3/4 đội lọt vào bán kết chưa từng đăng quang giải đấu. 

Có thể so sánh mùa giải năm nay với mùa 2003-2004. Năm đó, vòng bán kết cũng có 3 cái tên mới toanh là Chelsea, Monaco và Deportivo. 

Đội còn lại là Porto (sau đó cũng giành ngôi vô địch) vốn cũng không phải CLB quá giàu truyền thống ở cúp châu Âu.

Còn mùa giải năm nay, chỉ mình Bayern Munich từng vô địch Champions League trong số 4 CLB lọt vào bán kết. Chỉ cần "hùm xám" bại trận trước Lyon là châu Âu sẽ đón chào một vị tân vương thực thụ.

Nhưng kể cả khi Bayern Munich đăng quang, luồng gió trẻ trung vẫn là thứ đại diện cho Champions League mùa này. 

Ban lãnh đạo "hùm xám" liên tục tiến hành những cuộc "thay máu" trong khoảng hai năm qua, và hiện Bayern Munich là một trong những đội bóng có tuổi đời trẻ nhất giải đấu (tuổi trung bình chỉ là 25,3). HLV trưởng hiện tại của họ Hans-Dieter Flick cũng là một cái tên còn khá mới mẻ trong làng chiến lược gia.

Cả 4 HLV của các đội lọt vào bán kết đều dưới 60 tuổi, và đây đều là thành tích xuất sắc nhất trong sự nghiệp của họ. 

Rudi Garcia 56 tuổi, Flick 55 tuổi, Thomas Tuchel 46 tuổi và Julian Nagelsmann (33 tuổi) - HLV của Leipzig - trở thành chiến lược gia trẻ tuổi nhất từng lọt vào bán kết Champions League. 

Sự thành công của Leipzig mùa giải này gợi nhớ đến Porto năm 2004 - cũng trong tay một Jose Mourinho trẻ trung. Nếu Porto có thể vô địch thì không có lý do gì để đánh giá thấp Leipzig.

Cuộc chiến Đức - Pháp

Sức trẻ mang đến những bất ngờ đầy lạ lẫm. Sau 29 năm, đồng loạt các đại diện của Tây Ban Nha, Anh và Ý mới cùng vắng mặt ở vòng bán kết, dẫn đến cuộc đối đầu thú vị giữa hai nền bóng đá Đức và Pháp. 

Ở cấp độ đội tuyển, người Đức và người Pháp luôn có thể ngẩng cao đầu. Nhưng ở cấp độ CLB, họ luôn cam chịu lép vế trước Anh, Ý và Tây Ban Nha.

Số lần vô địch phản ánh rõ điều đó, Tây Ban Nha có cả thảy 18 chức vô địch, Anh 13, Ý 12, trong khi Đức chỉ có 7 (hết 5 lần của Bayern Munich), còn Pháp vỏn vẹn 1 lần vô địch - Marseille năm 1993. Và đó thậm chí còn là một chức vô địch đầy bê bối.

Nhưng thời thế giờ đã khác. Phải thừa nhận một điều bóng đá Pháp hiện đang sở hữu một thế hệ cầu thủ quá tài năng, HLV Didier Deschamps thậm chí có trong tay cả trăm hảo thủ để lựa chọn cho đội tuyển quốc gia. Hãy nhìn Moussa Dembele - chân sút số một và cũng là người hùng của Lyon rạng sáng qua. 

Anh tỏa sáng rực rỡ suốt hai năm qua và đang trong độ tuổi sung sức, nhưng vẫn chưa một lần được gọi vào tuyển quốc gia. Với quân số bản địa đông đảo và hùng mạnh đến thế, việc các CLB Pháp quật khởi cũng là điều dễ hiểu.

Trong khi đó, người Đức luôn phản ứng rất nhanh sau những thất bại. Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, hiếm khi nào "Die Mannschaft" thất bại ở hai giải đấu lớn liên tiếp. 

Và kỳ World Cup 2018 thảm họa đã dẫn đến nhiều cuộc cải tổ diện rộng, kết quả ngay lập tức được thể hiện ở cấp độ CLB. Nếu Bayern Munich luôn là trục xương sống của bóng đá Đức thì Leipzig, Leverkusen, Dortmund là những góc cạnh phản ánh sự đổi thay.

Nòng cốt của Bayern - từ cầu thủ đến HLV, ban lãnh đạo luôn là tinh hoa của bóng đá Đức. 

Leipzig cũng không khác bao nhiêu, đội hình của họ mùa giải này có những ngôi sao người Đức như Marcel Halstenberg, Lukas Klostermann hay Timo Werner (dù đã chuyển sang Chelsea, vẫn không thể phủ nhận công lao của anh trong giai đoạn nửa đầu mùa giải) và hiển nhiên là cả chiến lược gia trẻ tuổi Nagelsmann.

Đều sở hữu lực lượng mạnh mẽ, các CLB Pháp và Đức còn có sự giao thoa với nhau. HLV của PSG Tuchel là người Đức. 

Còn Bayern Munich và Leipzig đều sở hữu không ít ngôi sao người Pháp trong đội hình như Dayot Upamecano, Christopher Nkunku (Leipzig), Benjamin Pavard, Lucas Hernandez, Kingsley Coman, Corentin Tolisso (Bayern Munich)...

Sau nhiều năm bị Anh, Ý và Tây Ban Nha "đè đầu cưỡi cổ", giờ là lúc người Đức và Pháp quyết đấu cho ngôi vị nền bóng đá hùng mạnh nhất châu Âu

Guardiola trách móc Sterling

Dù không nói thẳng nhưng HLV Pep Guardiola đã tỏ ý chê trách cậu học trò cưng Raheem Sterling vì tình huống bỏ lỡ khó tin trong trận thua Lyon 1-3.

"Toàn bộ cuộc đấu này được gói gọn trong tình huống đó. Bạn phải gỡ hòa để đưa trận đấu vào hiệp phụ. Chúng tôi tạo ra nhiều cơ hội hơn, chúng tôi đã làm mọi thứ nhưng rồi thật không may, chúng tôi một lần nữa bị loại. Một ngày nào đó, chúng tôi sẽ phá vỡ khoảng cách này", Guardiola nói.

Dù vậy, những sai lầm của hàng thủ Man City một lần nữa khiến người ta phải đặt dấu hỏi về năng lực của HLV Pep Guardiola.

Trong 4 năm ở sân Eithad, ông Guardiola đã được cấp hơn 500 triệu USD mua các cầu thủ phòng ngự, nhưng rồi năm nào họ cũng sớm dừng chân ở tứ kết vì sự yếu kém của hàng thủ.

Messi yêu cầu được rời khỏi Barcelona ngay lập tức Messi yêu cầu được rời khỏi Barcelona ngay lập tức

TTO - Theo nguồn tin riêng của tờ Esporte Interativo (Brazil), sau khi Barcelona thảm bại 2-8 trước Bayern Munich ở tứ kết Champions League, tiền đạo Lionel Messi đã lên tiếng yêu cầu được chuyển nhượng ngay lập tức.

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên