24/05/2020 09:31 GMT+7

Mơ không khí cuồng nhiệt này ở V-League

SĨ HUYÊN
SĨ HUYÊN

TTO - Có lẽ V-League sẽ được nhắc tới rất nhiều vì VN là nước đầu tiên cho phép khán giả trở lại sân vận động. 10 tuần "nhịn" bóng đá dường như giúp khán giả "bốc" hơn và điều này đã làm nên bầu không khí sôi động lý tưởng cho một trận đấu bóng đá.

Mơ không khí cuồng nhiệt này ở V-League - Ảnh 1.

Niềm vui của các cổ động viên Nam Định sau khi đội nhà ghi bàn vào lưới Hoàng Anh Gia Lai - Ảnh: HỮU TẤN

Lâu nay nói về Cúp quốc gia, nhiều người thường dùng từ "chợ chiều" để nói về hình ảnh hiu hắt với những khoảng trống mênh mông trên khán đài. Nhưng tối 23-5, trận thắng 2-0 của chủ nhà Nam Định với Hoàng Anh Gia Lai trong trận mở màn Cúp quốc gia 2020 trên sân Thiên Trường lại tưng bừng như các trận đấu của đội tuyển.

VN là nước thứ ba sau Bundesliga rồi K-League mở cửa cho bóng đá hoạt động trở lại. Nhưng có lẽ bóng đá VN sẽ được nhắc tới rất nhiều vì là nước đầu tiên quyết định cho phép khán giả trở lại sân vận động. 10 tuần "nhịn" bóng đá dường như đã giúp khán giả "bốc" hơn và điều này đã làm nên bầu không khí sôi động lý tưởng cho một trận đấu bóng đá.

Thật vậy, xét về chuyên môn, trận đấu chỉ ở mức trung bình khá nhưng sự cổ vũ, hò reo nhiệt tình của khán giả đã tạo nên động lực thi đấu hết mình của cầu thủ đôi bên, nhất là các cầu thủ chủ nhà Nam Định. Có lẽ hình ảnh cuồng nhiệt này là điều nhiều người đang chờ đợi khi V-League 2020 trở lại vào những ngày tới.

Sự có mặt của HLV thể lực người Đức, ông Nils Haccke, đã giúp các cầu thủ Nam Định có sự tiến bộ đáng ngạc nhiên về nền tảng sức bền thể lực. Nhờ vậy, họ đã khiến đối thủ bị ngợp ngay từ đầu trận bằng lối đá áp sát trên toàn sân. Lối đá thiên về sức mạnh của Nam Định thật sự làm lép vế đội khách trong phần lớn thời gian thi đấu.

Và cả hai bàn thắng của Rafason và Mai Xuân Quyết đều là kết quả của những pha dàn xếp tấn công mạch lạc trước lúc phá toang hàng thủ Hoàng Anh Gia Lai. Trong hai bàn thắng này thì ấn tượng nhất là pha phối hợp dẫn đến bàn thắng ấn định kết quả chung cuộc 2-0 giữa Mai Xuân Quyết và Lê Sỹ Minh.

Cả hai đã làm lu mờ các tuyển thủ quốc gia của Hoàng Anh Gia Lai bởi những cú tỉa bóng, bật tường chính xác (Lê Sỹ Minh), đột phá dọc biên và kết thúc chuẩn xác (Mai Xuân Quyết). HLV Park Hang Seo cùng các trợ lý đến sân theo dõi trận này hẳn sẽ có nhiều suy nghĩ về bộ đôi này trong lần tập trung tới đây của tuyển VN.

Mục tiêu vào bán kết Cúp quốc gia 2020 của Hoàng Anh Gia Lai tan biến ngay từ ngày khai mạc. Một trận thua không lời bào chữa khi mà 99% các đường chuyền dài của họ đều lạc mục tiêu cần đến. Chơi bóng không đường nét. Chỉ 1 lần sút cầu môn trúng đích so với 5 của Nam Định, cái thua của Hoàng Anh Gia Lai không có gì phải tiếc nuối dù họ là một trong rất ít CLB không bị gián đoạn tập luyện khi thực hiện giãn cách xã hội.

Khán giả - nguồn cảm hứng vô tận

Trao đổi cùng Tuổi Trẻ, HLV kỳ cựu Lê Thụy Hải cho rằng: "Được chơi bóng trong bầu không khí cuồng nhiệt, sôi động như vậy là điều mà mọi cầu thủ luôn mong đợi. Đó chính là động lực, là chất xúc tác để cầu thủ chơi bóng đậm chất cống hiến và thăng hoa hơn.

Ở góc độ chuyên môn, 10 tuần không thi đấu và chỉ tập luyện đơn thuần thì khó để đòi hỏi nhiều hơn về chất lượng. Tuy nhiên, các cầu thủ xứng đáng với điểm 10 bởi sự nỗ lực suốt cả trận đấu".

Lịch thi đấu ngày 24-5: An Giang - Long An (Thể thao TV THTT 15h30), Huế - SHB Đà Nẵng (Tin tức thể thao HD THTT 16h), SLNA - Bình Định (Bóng đá TV THTT 17h), Bà Rịa Vũng Tàu - Sài Gòn (Thể thao TV THTT 17h).

CĐV quốc tế CĐV quốc tế 'ghen tị' vì CĐV Việt Nam được vào sân xem bóng đá

TTO - Trận đấu giữa Nam Định và Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) tại Cúp quốc gia tối 23-5 đã thu hút sự chú ý từ dư luận quốc tế bởi việc khán giả được vào sân xem bóng đá là chuyện hiếm thời điểm này.

SĨ HUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên