27/06/2012 15:02 GMT+7

Minh Phương chọn Bồ Đào Nha, Văn Sỹ theo Tây Ban Nha

S.H. ghi
S.H. ghi

TT - Cựu tuyển thủ Minh Phương: Bồ Đào Nha trội hơn về thể lực. Anh nhận xét: Đánh bại Hà Lan và CH Czech để có mặt ở bán kết, theo tôi, sự hưng phấn đang dâng cao với Bồ Đào Nha.

TT - Cựu tuyển thủ Minh Phương: Bồ Đào Nha trội hơn về thể lực. Anh nhận xét: Đánh bại Hà Lan và CH Czech để có mặt ở bán kết, theo tôi, sự hưng phấn đang dâng cao với Bồ Đào Nha.

Đánh bại đương kim vô địch luôn là khát vọng của tất cả các đội bóng. Bồ Đào Nha đang có nhiều lợi thế để làm nên chuyện lớn.

Vấn đề là ai sẽ gây đột biến và phá lưới thủ môn Casillas? Ronaldo rất có thể bị kèm chặt, nhưng đó là cách kèm người theo khu vực chứ không có chuyện “một đổi một”. Tôi đặt niềm tin vào khoảnh khắc lóe sáng của Nani ở cánh phải hoặc Moutinho từ hàng tiền vệ.

Đây sẽ là cuộc đấu trí giữa hai HLV Bento và Del Bosque. Tôi chọn Bồ Đào Nha vì có siêu sao Ronaldo và họ trội hơn Tây Ban Nha về thể lực.

HLV Nguyễn Văn Sỹ: Ronaldo sẽ bị kèm chặt

Lối chơi đậm chất kỹ thuật và khả năng kiểm soát bóng “trên cả tuyệt vời” cho phép Tây Ban Nha nắm thế chủ động ở phần lớn thời gian thi đấu. Tây Ban Nha quá hiểu về sở trường và tầm lợi hại của Ronaldo, do vậy họ sẽ đặt ra phương án hữu hiệu để phong tỏa cầu thủ này. Nani khá mờ nhạt ở bốn trận đấu đã qua nên không thể kỳ vọng anh tỏa sáng tại bán kết. Bất ngờ xảy ra sẽ đến từ Moutinho.

Trận đấu căng thẳng, không có nhiều bàn thắng, và tôi đặt vé cho Tây Ban Nha vào chung kết.

S.H. ghi

S.H. ghi
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên