22/03/2021 12:47 GMT+7

Mick Schumacher trên con đường của cha

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Cuối tuần này, người hâm mộ F1 sẽ chính thức chào đón sự trở lại của cái tên huyền thoại Schumacher. Tất nhiên đó không phải Michael Schumacher, mà là cậu con trai Mick của anh, người chỉ vừa bước sang tuổi 22.

Mick Schumacher trên con đường của cha - Ảnh 1.

Mick Schumacher sắp sửa ra mắt đường đua F1 ở tuổi 22 - Ảnh: AP

Và đó sẽ là một màn ra mắt đầy ý nghĩa của Mick, khi tròn 30 năm trước cha anh cũng ra mắt trên đường đua danh giá nhất thế giới.

Đua xe dưới cái họ của... mẹ

Với nhiều người, cái bóng của người cha huyền thoại chính là một gánh nặng. Đặc biệt là khi hơn 7 năm trước, chính Mick là người đã chứng kiến tai nạn kinh hoàng của cha mình khi cả hai đang cùng trượt tuyết ở dãy núi Alps. Khi đó anh mới 14 tuổi. Nhưng tai nạn của Michael, cùng sức ép cực lớn từ cái họ Schumacher đã không thể cản bước đam mê của chàng trai trẻ này.

Thật ra, gia đình nhà Schumacher ý thức rất rõ về gánh nặng mà Mick phải chịu. Cha anh là tay đua huyền thoại, chú anh - Ralf Schumacher (em trai của Michael) cùng con trai ông - David cũng đều là những tay đua lừng danh. Cũng vì vậy, Mick đến với nghiệp đua xe từ rất sớm, khi chỉ mới 9 tuổi, nhưng gia đình đã chọn đăng ký cho cậu dưới họ Betsch của... mẹ.

Suốt 7 năm trời, Mick leo từng bước một trên bảng xếp hạng của các tay đua trẻ với cái họ của mẹ mình - nhà vô địch châu Âu môn đua ngựa Corinna Betsch. Và thật may mắn, anh thừa hưởng đầy đủ năng khiếu thể thao từ cha lẫn mẹ, bao gồm cả khả năng đương đầu sức ép. Việc lấy tên mẹ giúp Mick "vô hình" trong những năm đầu sự nghiệp.

"Nó tạo cho tôi một bước khởi đầu bình thường như bao người. Tôi có đầy đủ thời gian để phát triển từng bước. Tôi không việc gì phải vội vàng, không phải nhận sự chú ý nào từ truyền thông. Điều này rất có ý nghĩa vì khi đó tôi chỉ là một đứa trẻ thích đua xe", Mick nói.

Tất nhiên, giấy cũng không gói được lửa. Sau vài năm giới truyền thông bắt đầu nhận ra "lý lịch" thực sự của chàng trai trẻ này và anh quyết định nắm lấy cơ hội khi đến thời điểm thích hợp. Năm 2015, khi đã 16 tuổi, Mick chính thức bước vào con đường chuyên nghiệp, anh ra mắt ở giải đua F4 và bắt đầu lấy lại cái họ Schumacher của mình. Rất nhanh chóng, hàng loạt bài báo viết về anh ra đời. Nhưng Mick đã sẵn sàng.

Mick Schumacher trên con đường của cha - Ảnh 2.

Hình ảnh hơn 10 năm trước, khi Michael Schumacher đưa cậu con trai chập chững đến với đường đua - Ảnh: PA

Không nôn nóng với Ferrari

Khi Michael Schumacher đang còn ở thời kỳ đỉnh cao, Mick quá nhỏ để hiểu chính xác những gì mà cha anh làm được. Và cú tai nạn kinh hoàng vào năm 2013 cũng tước đi cơ hội để Michael dẫn dắt Mick trên bước đường vào nghề. Cậu con trai của tay đua huyền thoại phải tự mình đi tìm những tinh hoa mà anh thừa kế từ người cha lừng danh.

"Tôi đoán chúng tôi khác nhau vài điểm, nhưng lại giống nhau ở nhiều điểm khác. Khi nói về cha tôi, mọi người nhớ đến những thứ ở đỉnh cao với Ferrari. Còn tôi hiện tại chỉ có thể so sánh với quãng thời gian bắt đầu sự nghiệp của ông ấy. Chừng đó là đủ vinh dự rồi", Mick nói. 

Ít nhất cho đến lúc này, Mick hoàn toàn có thể tự hào. 30 năm trước cha anh đã ra mắt đường đua F1 ở tuổi 22, giờ đây Mick cũng vậy và anh thậm chí còn trẻ hơn Schumacher khi đó vài tháng.

Cơ hội thậm chí đến với Mick từ trước đó, ở giải đua Eifel Grand Prix diễn ra đầu năm 2020. Mick dự kiến được trao cơ hội trên sân tập trong buổi tập thử. Nhưng rồi điều kiện thời tiết xấu khiến buổi tập bị hủy bỏ. 

Dù vậy Mick cũng không phải chờ đợi quá lâu, anh được chạy thử ở Grand Prix Abu Dhabi diễn ra hồi tháng 12 năm ngoái. Đại dịch bùng phát đã trì hoãn cơ hội của Mick, để rồi giờ đây anh sẵn sàng ra mắt chính thức đường đua F1 ở tuổi 22 giống như cha anh 30 năm trước.

Không phải Ferrari, dù Mick từng gia nhập học viện của đội đua xe lừng danh này vào năm 2019, anh sẽ ra mắt F1 trong màu áo của Haas (một đối tác với Ferrari) ở đường đua Bahrain Grand Prix vào ngày 28-3 tới. Nhiều người chờ đợi Mick sẽ đi trên con đường huyền thoại mà cha anh vạch ra, nhưng anh đủ khôn ngoan để hiểu mình đang ở đâu.

Công bằng mà nói, Mick chưa hoàn toàn đáp ứng được kỳ vọng từ giới truyền thông, sự kỳ vọng khi một tay đua bước ra sân đấu với cái họ Schumacher. Nhưng với một chàng trai trẻ 6 năm trước còn mang họ Betsch và hiểu rõ những gì mà mình phải đương đầu, đây đã là một bước khởi đầu như mơ.

Không có kế hoạch B

Có rất nhiều con cái của các VĐV lừng danh cũng chập chững bước vào con đường đỉnh cao ở độ tuổi 20, nhưng rồi sớm giã từ sự nghiệp thể thao vì không chịu được sức ép (cũng như không đủ tài năng). Nhưng Mick Schumacher đặc biệt quyết tâm với lựa chọn của mình, anh tuyên bố "không có phương án B" trong tương lai và sẽ toàn tâm toàn ý tập luyện để trở thành một tay đua nổi tiếng.

So với cha mình, Mick tuy không thể hiện được tiềm năng quá lớn, nhưng sự kiên nhẫn giúp anh gặt hái đầy đủ danh hiệu các cấp độ. Trước khi bước lên F1, Mick từng vô địch đường đua F3 (vào năm 2018) lẫn F2 (năm 2020)

Mick Schumacher sẽ vượt qua cha mình? Mick Schumacher sẽ vượt qua cha mình?

TTO - Hơn 5 năm sau tai nạn trượt tuyết kinh hoàng suýt tước đi mạng sống của Michael Schumacher, giờ đây cái tên lừng danh của tay đua huyền thoại người Đức đã trở lại khuấy động đường đua Công thức 1 (F1).

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên