19/08/2019 11:16 GMT+7

M.C hùng mạnh, Tottenham bản lĩnh

TRẦN UY (từ Manchester)
TRẦN UY (từ Manchester)

TTO - Những lo ngại của HLV Pep Guardiola đã trở thành sự thực. Đội bóng của ông bị Tottenham cầm chân 2-2 trên sân nhà ở vòng 2 Giải ngoại hạng Anh (Premier League). Và lại một lần nữa, Manchester City (M.C) bị VAR từ chối bàn thắng.

M.C hùng mạnh, Tottenham bản lĩnh - Ảnh 1.

HLV Pochettino (trái) và Guardiola trò chuyện về tình huống VAR từ chối bàn thắng cho M.C cuối trận - Ảnh: reuters

Về thế trận, M.C xứng đáng có 3 điểm. Họ chơi theo đúng cách của mình: cầm bóng nhiều, chuyền nhanh, tạo sức ép ngay trên phần sân đối phương, tấn công với số đông. Trong khi Tottenham thi đấu thận trọng với năm tiền vệ, cố gắng tập trung ở giữa sân, đặc biệt ở khu vực trước vòng 16,50m.

M.C tấn công tốt ở cả hai cánh và họ ghi bàn trước là điều dễ hiểu. Điều đáng nói là cách họ ghi bàn. Ở bàn đầu tiên, bóng được triển khai bên cánh phải, với sự tham gia của Kyle Walker, Bernardo Silva và Kevin De Bruyne. 

Bernardo ở một vị trí hoàn toàn thuận lợi để lật bóng nhưng lại nhả về cho De Bruyne. De Bruyne lật bóng một chạm nhằm vào góc xa khung thành Tottenham và cú đánh đầu của Raheem Sterling là không thể cản phá.

Miếng phối hợp này đã được thực hiện ít nhất ba lần, cả ba lần đều tạo thành cơ hội dứt điểm và hai trong số đó thành bàn. Cũng hơi khó hiểu khi Tottenham, sau bàn thua thứ nhất, tiếp tục để De Bruyne rảnh chân để có thêm hai quả tạt bóng một chạm dẫn đến cơ hội dứt điểm cho M.C.

Ở chiều ngược lại, Tottenham rất hiếm khi triển khai tấn công và cũng chỉ có một hai cơ hội dứt điểm. Bàn quân bình tỉ số của họ là một tình huống có thể gọi là "lỗi của lối chơi". Do pressing quá cao, M.C không kịp dàn quân để phòng ngự. Erik Lamela có tới ba nhịp xử lý bóng, không ai kèm trước khi dứt điểm ghi bàn.

Bàn gỡ hòa 2-2 của Tottenham từ quả phạt góc có lẽ là do sự lơ là của hàng thủ M.C. Lucas Moura vừa được tung vào sân và không được hậu vệ M.C để ý. Anh chạy cắt mặt các hậu vệ và đánh đầu ghi bàn. Cũng từ khi Moura được tung vào sân, M.C gặp khó khăn hơn khi triển khai lối chơi.

Trong nỗ lực giành thắng lợi, Gabriel Jesus và David Silva được tung vào sân. Nếu để ý, chúng ta sẽ thấy Sergio Aguero có vẻ như không hài lòng khi bị thay ra. Còn HLV Pep Guardiola ra sát đường biên vỗ tay đón Aguero. Ông che miệng và nói điều gì đó. Nhìn vẻ mặt của Aguero thì có lẽ Guardiola đã nói: "Chúng ta sẽ bàn chuyện này sau".

Cho đến khi Jesus đưa bóng vào lưới Tottenham ở những phút cuối trận, chúng ta lại thấy Guardiola ôm Aguero. Họ nói gì với nhau không ai biết nhưng theo logic thông thường, có lẽ Aguero đã đến chúc mừng HLV và nói rằng ông đã đúng khi đưa Jesus vào sân.

Đáng tiếc cho M.C là VAR đã không công nhận bàn thắng của Jesus. Sau pha bóng đó, người ta thấy Guardiola nói chuyện khá lâu với Mauricio Pochettino. Sau trận, Pochettino nói rằng hai người đã nói chuyện về pha bóng đó, về VAR. Ông cũng nói đùa là ông rất yêu VAR vì đôi khi người ta được hưởng lợi. Cả hai đều khẳng định không thể từ chối công nghệ và chấp nhận nó như một phần của cuộc chơi.

Kết quả 2-2 không nhiều người nghĩ tới nhưng thế trận cho thấy M.C là đội bóng hay nhất của Premier League hiện tại, còn Tottenham luôn là một đối thủ đầy bản lĩnh.

VAR hủy bàn thắng của Jesus, M.C bị Tottenham cầm chân tại Etihad VAR hủy bàn thắng của Jesus, M.C bị Tottenham cầm chân tại Etihad

TTO - Rạng sáng 18-8, VAR đã từ chối một bàn thắng đẹp mắt của tiền đạo Gabriel Jesus ở phút bù giờ thứ hai, khiến Manchester City (M.C) bị Tottenham cầm chân 2-2 trên sân Etihad trong trận cầu tâm điểm vòng 2 Giải ngoại hạng Anh (Premier League).

TRẦN UY (từ Manchester)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên