06/10/2019 22:40 GMT+7

M.C bị ‘sát thủ các ông lớn’ Wolverhampton hạ gục tại thánh địa Etihad

T.VĨ
T.VĨ

TTO - Tối 6-10, ‘sát thủ các ông lớn’ Wolverhampton gây bất ngờ khi đá bại ĐKVĐ Manchester City (M.C) 2-0 ngay trên sân Etihad ở vòng 8 Giải ngoại hạng Anh (Premier League).

M.C bị ‘sát thủ các ông lớn’ Wolverhampton hạ gục tại thánh địa Etihad - Ảnh 1.

Pha dứt điểm mở tỉ số cho Wolverhampton của Adama Traore - Ảnh: REUTERS

Trận này, M.C cầm bóng tới 76%, nhưng trong buổi tối thi đấu dưới sức, các học trò HLV Pep Guardiola không tài nào vượt qua được hàng phòng ngự số đông và thi đấu lăn xả của Wolverhampton.

Trong 75 phút đầu tiên, M.C có ít nhất 3 cơ hội để mở tỉ số sau những pha dồn ép liên tục. Tuy nhiên, ở thời khắc quyết định, các chân sút Sergio Aguero, Raheem Sterling, Ilkay Gundogan đều dứt điểm hỏng ăn trong tư thế thuận lợi, khiến "Man xanh" không có được bàn thắng.

Không chỉ dứt điểm kém, M.C còn không gặp may ở trận này. Điển hình là ở phút 67, pha sút phạt hiểm hóc trước vòng cấm của tiền vệ David Silva đánh bại hoàn toàn mọi nỗ lực của thủ thành Rui Patricio. Nhưng may mắn đã không đứng về phía "Man xanh" khi bóng lại tìm đúng xà ngang khung thành.

M.C bị ‘sát thủ các ông lớn’ Wolverhampton hạ gục tại thánh địa Etihad - Ảnh 2.

Niềm vui của các cầu thủ Wolverhampton sau khi ghi bàn vào lưới M.C - Ảnh: REUTERS

Tấn công nhiều nhưng không ghi được bàn thắng, M.C phải trả giá vào cuối hiệp 2 sau tình huống phản công chớp nhoáng của đội khách.

Phút 80, từ pha phản công nhanh nơi trung lộ, Raul Jimenez đi bóng từ phần sân nhà xuống sát vòng cấm M.C rồi thực hiện đường chuyền ngang cho Adama Traore băng lên tung cú dứt điểm hạ gục thủ thành Ederson, mở tỉ số cho Wolverhampton.

Không muốn trắng tay trên sân nhà, M.C dồn toàn lực lên tấn công trong những phút còn lại nhưng sự vô duyên của các chân sút khiến họ vẫn không có được bàn thắng. Trong đó, tiền đạo Sergio Aguero bỏ lỡ một cơ hội mười mươi khi dứt điểm chệch cột dọc từ cự li chừng 10m.

M.C bị ‘sát thủ các ông lớn’ Wolverhampton hạ gục tại thánh địa Etihad - Ảnh 3.

Nỗi thất vọng của các cầu thủ M.C sau trận thua Wolverhampton - Ảnh: REUTERS

Không những không có được bàn gỡ, M.C còn phải vào lưới nhặt bóng lần nữa ở những phút đấu thêm giờ vì dồn đội hình lên quá cao.

Phút 90+4, lại từ một tình huống phản công nhanh nơi trung lộ, Raul Jimenez tung đường chuyền xé toang hàng phòng ngự M.C cho Adama Traore băng lên dứt điểm hạ thủ môn Ederson trong pha đối mặt, ấn định chiến thắng 2-0 cho Wolverhampton.

Đây là trận thua thứ 2 của M.C từ đầu giải. Thua trận này, M.C vẫn giữ được vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng (16 điểm) nhưng họ đã bị đội đầu bảng Liverpool nới rộng khoảng cách lên thành 8 điểm.

Khuất phục Everton, M.C tiếp tục bám đuổi Liverpool Khuất phục Everton, M.C tiếp tục bám đuổi Liverpool

TTO - Rạng sáng 29-9, Manchester City (M.C) đã dễ dàng đá bại Everton 3-1 trên sân Goodison Park ở vòng 7 Giải ngoại hạng Anh (Premier League).

T.VĨ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên