Thứ 5, ngày 4 tháng 3 năm 2021
Maradona từng đi 'đá phủi' để cứu một em bé khuyết tật
TTO - Nhiều câu chuyện về Diego Maradona đã được kể sau khi ông mất với người thương nhiều nhưng người ghét cũng không ít. Nhưng mới đây, một câu chuyện đi vào trái tim người hâm mộ của Maradona vừa được chính "người trong cuộc" thuật lại.
Trận đấu từ thiện trên sân bùn lầy của Diego Maradona - Clip: YouTube
Đó là vào ngày 25-1-1985, trong cái lạnh ở thành phố Acerra cách Naples hơn 20km về phía đông bắc, Diego Maradona đã tham gia "một trận đấu lớn" trong trái tim những người yêu mến mình.
Đang là ngôi sao ở CLB Napoli (Ý), Diego Maradona đã "cãi lời" FIFA để tham gia trận đấu từ thiện, gây quỹ phẫu thuật cho một bé trai 1 tuổi đang đối mặt với tử thần vì bệnh tật.
Ngoài ra, Maradona còn chịu áp lực từ lãnh đạo CLB Napoli. Họ vốn cũng chẳng "ưng bụng" với trận đấu này vì sợ rủi ro đến với đôi chân vừa tậu về từ Barcelona với giá kỷ lục (ở thời điểm đó) 10,48 triệu USD.

Diego Maradona chụp ảnh với người hâm mộ trước khi trận đấu bắt đầu - Ảnh: Ole
Nhưng Diego Maradona vẫn quyết chí ra sân. Và vì "đấu chui" như thế nên trận đấu đã phải diễn ra trên mặt sân như bãi bùn và các cầu thủ phải khởi động ở… bãi đậu xe trong cái lạnh giá nước Ý - một điều tưởng chừng sẽ không thể xảy ra với ngôi sao bóng đá hàng đầu thế giới như Diego Maradona.
Luca Quarto - người được Maradona gây quỹ cứu giúp - khi ấy mới 1 tuổi và tính mạng bị nguy hiểm bởi vấn đề ở mũi, miệng và vòm họng cần phẫu thuật gấp.
Luca Quarto trải lòng với tờ Ole (Argentina): "Diego Maradona là người cha thứ hai của tôi. Nhờ ông, tôi đã có một cuộc sống rất khác. Lúc đó, tôi cần 20 triệu lira để phẫu thuật và trận đấu của Diego Maradona đã giúp tôi có được 15 triệu lira.
Thỉnh thoảng tôi vẫn xem lại trận đấu từ thiện đó và luôn đầy cảm xúc. Đó là một điều thực sự tuyệt đẹp và tôi cảm thấy may mắn khi được Diego Maradona giúp đỡ. Ông ấy có ơn tái sinh và cho tôi cuộc sống hôm nay".
-
TTO - Công ty TNHH Diageo Việt Nam, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đồ uống có cồn, đã đến ủng hộ 3 tỉ đồng cho chương trình 'Cùng Tuổi Trẻ góp vắc xin COVID-19' do báo Tuổi Trẻ phát động.
-
TTO - Trung tâm Phục hồi chức năng và dưỡng sinh của ông Võ Hoàng Yên chỉ hoạt động hơn một năm thì bỏ hoang. Hiện cơ sở vật chất trong trung tâm này đã xuống cấp trầm trọng, nhiều hạng mục hư hỏng, nhếch nhác.
-
TTO - Bệnh viện Bạch Mai, bệnh viện đa khoa hạng đặc biệt vào loại lớn nhất nước, vừa thông báo giá khám bệnh mới. Theo đó, mức khám theo yêu cầu với giáo sư là 550.000 đồng/lượt, với phó giáo sư là 450.000 đồng, tiến sĩ là 300.000 đồng.
-
TTO - Hôm nay, 4-3, giá bán vàng miếng SJC tại một số tiệm vàng đã rơi xuống dưới 56 triệu đồng/lượng, do giá vàng thế giới lao dốc mạnh, có thời điểm rơi xuống mức đáy trong vòng 9 tháng qua.
-
TTO - Lý do những trạm y tế phường, xã bị ngừng hợp đồng khám chữa bệnh BHYT ban đầu do bác sĩ đứng tên trên giấy phép hoạt động đã về hưu hoặc đã luân chuyển...
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận