24/02/2015 05:29 GMT+7

Luis Enrique: "Tôi không quan tâm chuyện Messi đánh bài"

Đ.K.L.
Đ.K.L.

TTO - Trước trận lượt đi vòng 16 đội Champions League giữa Manchester City và Barcelona tại sân Etihad lúc 2g45 ngày 25-2, các nhà báo đã bắt gặp cảnh Messi và Pique đi đánh bài cùng Fabregas.

Bức ảnh càng khiến nhiều cổ động viên không hài lòng vì vừa qua Barcelona đã thất thủ ngay trên sân nhà với tỉ số 0-1 trước Malaga trong khuôn khổ La Liga.

Khi được hỏi về bức ảnh này, HLV Luis Enrique trả lời: "Tôi không thích ngồi lê đôi mách. Tôi chỉ tập trung vào chuyên môn. Tôi sẽ nói và phân tích mọi thứ cần bình luận để giúp các cổ động viên yên lòng. Dù vậy, tôi sẽ không trả lời những câu hỏi có hàm ý xấu".

Về vấn đề này, trung vệ Pique nói: "Đây là đời sống cá nhân. Một người bạn đến từ London và chúng tôi đã đi chơi với nhau". Còn về trận thua Malaga vừa qua, Pique trả lời: "Đâu có gì là thảm họa".

Ngoài ra, trong buổi họp báo, Pique đánh giá hiện nay Manchester City là một trong năm đội bóng mạnh nhất thế giới. Đồng thời trung vệ này cũng bác bỏ mọi tin đồn và khẳng định toàn đội Barcelona vẫn đoàn kết, ủng hộ HLV Enrique.

Đánh giá về trận gặp Manchester City, HLV Enrique nhận xét: "Trong những trận đấu như thế này, không có đội kèo trên hay kèo dưới. Thật may khi chúng tôi đang có nhịp độ thi đấu ba ngày một trận, do đó có thể nhanh chóng quên đi thất bại trước Malaga".

Nói về phong độ của Luis Suarez, cầu thủ đang chật vật trong mùa bóng đầu tiên khoác áo Barcelona, HLV Enrique cho biết: "Tôi chỉ thấy toàn điều tích cực trong mùa bóng đầu tiên của Suarez. Cậu ấy đã mang đến cho Barcelona rất nhiều thứ: Suarez sút giỏi, hòa nhập tốt, lôi kéo hàng thủ đối phương giúp đồng đội có nhiều khoảng trống".

Ở phía bên kia chiến tuyến, tiền vệ Samir Nasri của đội chủ nhà Manchester City cho biết: "Messi và Ronaldo đến từ các dãy thiên hà khác. Trong khi phần còn lại như Neymar, Suarez không làm chúng tôi sợ, họ cũng cỡ đẳng cấp của Aguero. Manchester City tôn trọng nhưng không sợ Barcelona. So với năm ngoái, năm nay thể lực của Manchester City tốt hơn. Năm nay mọi thứ đã hoàn toàn khác. Mùa vừa rồi, tôi nghĩ Manchester City thua trận là vì chúng tôi căng thẳng và đánh giá Barcelona cao quá mức".

Đ.K.L.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên