14/06/2019 10:34 GMT+7

Lô tô và những bóng hồng chuyển giới - Kỳ 3: Nhã Vy - đào hát kiên cường

MỄ THUẬN
MỄ THUẬN

TTO - Ban ngày Nguyễn Thanh Trí tất bật với công việc tại quán nước lô tô cà phê mới mở ở đường Kênh Tân Hóa (Q.Tân Phú), ban đêm anh chàng hóa thành một nàng công chúa xinh đẹp lộng lẫy, cất cao giọng hát trên sân khấu lô tô.

Lô tô và những bóng hồng chuyển giới - Kỳ 3: Nhã Vy - đào hát kiên cường - Ảnh 1.

Nhã Vy trong thời trang “công chúa” - Ảnh: LÊ SONG LÝ

Cuộc sống giữa đôi bờ giới tính của chàng trai 25 tuổi này có nhiều góc khuất rưng rưng.

Những tháng ngày cơ cực

Cha mẹ ly thân, từ nhỏ Thanh Trí chỉ ở với cha. Học hết lớp 9, Thanh Trí theo nghề trang điểm, chụp hình cưới. Những biến chuyển trong chuyện tình cảm tuổi mới lớn khiến cậu bất đồng với cha mình. 

Chiều đó, sau cuộc trò chuyện kéo dài với người thầy dạy trang điểm của Trí, cha cậu biết được giới tính khá phức tạp của con trai mình nên buông những lời nặng nề. Chàng trai 17 tuổi ấm ức bỏ nhà ra đi ngay trong đêm mưa gió.

Thanh Trí không hề liên lạc với ai trong gia đình trong gần một năm tự lực cánh sinh ở Sài Gòn. Cho đến dịp cận tết năm 2011, quá nhớ cha mẹ nên cậu về quê Tân Phú Đông (Tiền Giang) để thăm họ. 

Tại đây Trí gặp một đoàn lô tô đang biểu diễn. Mê quá nên Trí xin chủ đoàn cho đi theo, chính thức bắt đầu sống đời hội chợ. 

Cơ cực nhưng vui vẻ vì Thanh Trí cảm thấy thoải mái thực sự khi được sống, hòa nhập trong một môi trường có nhiều người giống mình, ít những ánh nhìn soi mói, cũng không phải nghe những phàn nàn của cha, những lời dè bỉu từ hàng xóm về giới tính của mình.

Nhã Vy (nghệ danh của Thanh Trí hiện nay) nói vẫn nhớ mồn một những tháng ngày đó. "Những tháng đầu theo đoàn em không có tiền mua tóc giả nên cứ để đầu đinh rồi mặc váy đi bán vé lô tô. 

Hết giờ bán vé thì làm tất cả việc vặt trong đoàn như phụ bếp, khuân vác sàn gỗ, ngựa gỗ và tất cả các loại đồ đạc khác mỗi khi đoàn dọn bến. Em còn nhận giặt đồ mướn cho các chị trong đoàn. Mỗi bộ 5.000 đồng và mình phải tự mua xà bông, nước xả" - Nhã Vy nhớ lại tuổi 18.

Nhưng không lẽ cứ theo đoàn làm một thằng con trai phụ việc hoài? Có những ngày Thanh Trí buồn, vắt tay lên trán tự vấn, đôi khi cất tiếng hát nghêu ngao cho đỡ tủi hờn. Chủ đoàn cũng có lần tình cờ nghe được, âm thầm ghi nhận giọng hát của chàng trai phụ việc này rất khá. 

Và rồi cơ duyên đến khi đào chính của đoàn về quê thăm gia đình thì bị bệnh, Trí được ông bầu đưa lên hát thế. Từ đó về sau, Thanh Trí mới thực sự tin mình cũng có thể làm đào hát và nghệ danh Nhã Vy ra đời từ đó.

Lô tô và những bóng hồng chuyển giới - Kỳ 3: Nhã Vy - đào hát kiên cường - Ảnh 2.

Cô đào xinh đẹp Nhã Vy diễn tại đoàn lô tô Sài Gòn Tân Thời - Ảnh: M.THUẬN

Gánh nặng hai vai

Khác với nhiều đào hát lô tô thường sống cuộc sống tách biệt với gia đình, Nhã Vy vẫn thường về nhà. Nhà tuy có ba anh chị em nhưng anh trai của Nhã Vy có cuộc sống riêng rất khó khăn, em gái cũng không khá giả hơn. Thanh Trí từ lâu đã phải lo toan chuyện tiền nong, phụ cấp cho cả cha mẹ sống ly thân. 

Đặc biệt từ sau khi có được chút danh phận, được nhiều khán giả yêu thương, có được nhiều show diễn lô tô ở các sự kiện, thậm chí còn được "book" đích danh đi hát lô tô ở Đài Loan hai lần, sắp tới sẽ đi Úc cùng đoàn lô tô Sài Gòn Tân Thời, Nhã Vy gần như trở thành trụ cột về mặt kinh tế cho cả cha và mẹ.

Gánh nặng kinh tế khiến Nhã Vy thường xuyên đau đầu, mệt mỏi. Nhiều đêm thức trắng lo chuyện gia đình. Rồi những lần cha bệnh, nhập viện cả tuần cũng một tay Nhã Vy chăm nom, chi trả viện phí. Ở quê thiếu tiền, mẹ lại gọi tên Nhã Vy. Nhưng cuộc sống dường như vẫn chưa dừng lại những thử thách khi mới đây Vy phát hiện tình trạng bệnh rất hiểm nghèo của mình: thiếu máu não nặng.

"Bệnh của em phải vui mới sống tốt, sống khỏe, xuống tinh thần một chút là thấy rõ những triệu chứng liền. Nếu em làm mệt thì tim sẽ không bơm đủ máu lên não. Não không làm việc được dẫn đến tình trạng không thể truyền thông tin qua các bộ phận khác" - Nhã Vy mô tả về tình trạng bệnh của mình.

Sau tám năm theo đuổi nghề hát lô tô chuyên nghiệp, không ham chơi, chỉ ham hát, ham làm nên Nhã Vy đã ít nhiều tích cóp được chút vốn liếng. Ngoài việc xây lại căn nhà dưới quê, mới đây Vy mở quán cà phê lô tô cho riêng mình. 

Quán nhỏ xinh, mọi vật dụng, trang trí Vy và hai người bạn cùng giúp nhau tự làm để tiết kiệm tối đa chi phí. "Mở quán là niềm ao ước bấy lâu của em. Một phần cũng là để có nơi chốn đi về, bớt cảm giác chông chênh rày đây mai đó giữa Sài Gòn" - Nhã Vy tâm sự.

Từ khi mở quán cà phê, Nhã Vy tất bật hơn với cuộc sống. Ban đêm, Nhã Vy làm cô đào hát xinh đẹp lộng lẫy, quẩy tưng bừng trên sân khấu lô tô cùng các chị em bạn diễn. Ban ngày, với tóc đầu đinh cùng gương mặt nam tính, Nhã Vy biến thành chàng trai Thanh Trí tỉ mẩn chăm chút từng ly cà phê, cốc sinh tố cho khách hàng. 

"Em mở quán cũng là cách để tập tành buôn bán kinh doanh. Mai này nếu bệnh của mình trở nặng không thể theo nghiệp hát thì cũng có công việc khác nương tựa" - Vy nói.

"Cuộc sống cũng không quá khắc nghiệt với em. Điều em mong mỏi nhất là làm sao luôn giữ được tinh thần lạc quan để tiếp tục duy trì sức khỏe, cống hiến cho nghề hát, cho khán giả. Nhiều khán giả thương hỏi tại sao mở quán cà phê rồi lơ đãng việc hát? 

Thực ra mọi người không hiểu là những hôm nghỉ đó chính là những hôm bệnh em trở nặng. Chứ em mà có sức buổi nào là lên sân khấu bữa đó" - Nhã Vy nói về việc mình vắng mặt ở một số đêm diễn của đoàn lô tô.

Hai bản thể song song

chuyen gioi 2

Nhã Vy biến thành chàng trai tại quán lô tô cà phê của mình - Ảnh: MINH THIỆN

Nhã Vy kể hồi mới lớn, vì người đời dị nghị quá nhiều về vấn đề giới tính của mình nên "cô" đã làm một việc khá động trời, đó là cùng một bạn gái trong xóm sinh một cậu con trai. Sau khi có con trai (nay con trai ở quê đã học lớp 2) thì những điều tiếng về giới tính đã ít nhiều không còn bám đuổi chàng trai Thanh Trí nữa.

Nhưng thẳm sâu trong tâm hồn của cậu luôn tồn tại song song hai bản thể đối lập khó bộc bạch, sẻ chia. Đó là khi ở đời thường, Nhã Vy muốn mình là chàng trai đầu đinh Thanh Trí. Ban đêm, chàng trai Thanh Trí lại muốn mình là một cô đào lộng lẫy Nhã Vy để thỏa niềm đam mê ca hát trên sân khấu lô tô.

Kỳ tới: Yumi với ước mơ nhọc nhằn

Những bóng hồng chuyển giới hát lô tô ở Sài Gòn Những bóng hồng chuyển giới hát lô tô ở Sài Gòn

TTO - Lô tô đang thực sự sống lại thời hoàng kim với nhiều đoàn hát được thành lập và hoạt động sôi nổi tại Sài Gòn với khoảng 50 "bóng hồng" chuyển giới. Hồ sơ này là những câu chuyện đời và nghề của họ.

MỄ THUẬN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên