30/09/2020 10:48 GMT+7

Liverpool vẫn quá đáng sợ

ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ

TTO - Chứng kiến cảnh Liverpool "bóp nghẹt" Arsenal trên sân nhà tại vòng 3 Giải ngoại hạng Anh (Premier League) rạng sáng 29-9 mới thấy được sức mạnh thật sự của những nhà đương kim vô địch.

Liverpool vẫn quá đáng sợ - Ảnh 1.

Liverpool (trái) đã có trận đấu áp đảo trước Arsenal - Ảnh: REUTERS

Chơi bản lĩnh và kỷ luật trước Arsenal, Liverpool tạo ra một sức ép khủng khiếp với tỉ lệ kiểm soát bóng lên đến 66%. Vây ép gần như suốt cả trận, các cầu thủ Liverpool buộc đối phương chỉ biết chuyền qua chuyền lại rồi... phá bóng.

Ngay cả trong những tình huống nguy cấp, Liverpool vẫn còn một thủ thành Alisson Becker đầy chắc chắn và có những pha cứu thua quan trọng. Vì vậy, dù bị thủng lưới trước, Liverpool vẫn điềm tĩnh và chỉ mất chưa đầy 3 phút để gỡ hòa và sau đó kết liễu Arsenal với tỉ số 3-1.

Nên nhớ ở trận này HLV Jurgen Klopp thậm chí còn chưa xài đến ngôi sao Thiago Alcantara. Câu hỏi đặt ra lúc này là: Ai đủ sức soán ngôi Liverpool?

Nhìn lại vòng 3 vừa qua, chỉ có hai trong số các đội bóng lớn giành được thắng lợi là Liverpool và Manchester United (M.U). Nhưng nếu Liverpool chiến thắng bằng sức mạnh của mình thì M.U phải nhờ tới thần may mắn khi được khung gỗ "cứu thua" tới 5 lần. Lối đá rời rạc, thiếu kết dính khiến M.U khó cạnh tranh với Liverpool.

Chelsea cũng vậy khi lép vế hoàn toàn và bị Liverpool đánh bại ở vòng 2. Trước chủ nhà mới lên hạng West Brom, Chelsea bị chọc thủng lưới tới 3 lần (chung cuộc hòa 3-3).

Đầu mùa, Manchester City (M.C) được xem là ứng viên sáng giá nhất để lật đổ Liverpool. Nhưng vẫn như mọi năm, hàng thủ mỏng manh của họ tiếp tục là một tử huyệt cho đối phương khai thác. Trận thua 2-5 ngay tại sân nhà Etihad trước Leicester City là minh chứng rõ nét.

Điều đó càng khiến HLV Pep Guardiola quyết tâm đem về Ruben Dias từ Benfica với mức phí có thể lên đến gần 70 triệu bảng. Nhưng một trung vệ thôi rõ ràng là chưa đủ, bởi vấn đề của M.C nằm ở toàn bộ hệ thống phòng ngự.

Arsenal, Tottenham còn phải lo cải thiện để mong vào được top 4, chứ chưa dám nói đến đua vô địch.

Trải qua 3 vòng, hiện chỉ còn 3 đội toàn thắng là Leicester City, Liverpool và Everton. Nhưng xét về trình độ cũng như đội hình, Leicester và Everton khó có thể trụ được lâu. Liverpool cũng đập tan sự hoài nghi về động lực thi đấu của họ.

Nhiều người cho rằng khi đã lên ngôi mùa trước và no nê danh hiệu, Liverpool sẽ bắt đầu thả lỏng. Nhưng không, họ vẫn thi đấu nhiệt huyết và nghiêm túc.

Dù biết Premier League là cuộc đua đường dài và còn rất nhiều thứ có thể xảy ra, nhưng 3 vòng đấu đã qua cho thấy Liverpool vẫn là một đội bóng đáng sợ, một rào cản khó vượt cho bất cứ đội bóng nào ở cuộc đua đến chức vô địch Premier League mùa này.

Cả tuần xem “tấu hài”, chờ Liverpool để chiêm ngưỡng bóng đá đỉnh cao Cả tuần xem “tấu hài”, chờ Liverpool để chiêm ngưỡng bóng đá đỉnh cao

TTO – 4 năm qua, Andrew Robertson chỉ ghi vỏn vẹn 5 bàn thắng. Và lần đầu tiên anh có bàn thắng mở đầu mùa giải sớm đến vậy. Tuy nhiên, đây cũng là lần hiếm hoi hậu vệ người Scotland này phạm sai lầm.

ĐỨC KHUÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên