02/10/2020 05:30 GMT+7

Leno tỏa sáng trên chấm luâu lưu, Arsenal đánh bại Liverpool tại Cúp Liên đoàn

ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ

TTO - Rạng sáng 2-10 tại vòng 4 Cúp Liên đoàn Anh, Arsenal đã vượt qua Liverpool ở loạt sút luân lưu để giành quyền vào chơi vòng tứ kết.

Leno tỏa sáng trên chấm luâu lưu, Arsenal đánh bại Liverpool tại Cúp Liên đoàn - Ảnh 1.

Cầu thủ Arsenal ăn mừng sau thắng lợi trên chấm luân lưu - Ảnh: REUTERS

Đây là lần thứ hai trong chưa đầy một tuần hai đội chạm trán với nhau trên sân Anfield. Ở trận đấu trước đó, Liverpool chơi áp đảo và giành thắng lợi 3-1 tại đấu trường Premier League.

Lần này tại Cúp Liên đoàn, nơi mà Liverpool không đặt nặng mục tiêu, HLV Jurgen Klopp đã cất giữ nhiều trụ cột và chỉ tung vào sân những cầu thủ dự bị. Van Dijk, Salah xuất phát chính nhưng cũng chỉ góp mặt trong khoảng 60 phút trước khi bị thay ra.

Arsenal cũng vậy khi HLV Mikel Arteta không sử dụng đội hình tốt nhất ở thời điểm hiện tại. Thậm chí đội trưởng Aubameyang cũng không được đăng ký thi đấu. Việc sắp xếp nhân sự như vậy khiến chất lượng trận đấu không thật sự cao.

Leno tỏa sáng trên chấm luâu lưu, Arsenal đánh bại Liverpool tại Cúp Liên đoàn - Ảnh 2.

Thủ thành Bernd Leno có một ngày thi đấu chói sáng - Ảnh: REUTERS

Liverpool tiếp tục là đội cầm bóng và sút nhiều, tương tự như ở trận trước. Điểm khác biệt lần này là sự hiệu quả, khi các chân sút của họ không thể tận dụng tốt.

Trong hiệp 1, tình huống đáng chú ý nhất là cú sút dội xà của cầu thủ người Nhật Minamino. Sang hiệp 2, Liverpool gây ra sức ép lớn hơn và tạo ra nhiều cơ hội hơn.

Thủ thành Bernd Leno là người chơi hay bên phía Arsenal khi phải liên tục cứu thua trước những cú sút của Van Dijk ở phút 53 hay Grujic ở phút 60.

Leno tỏa sáng trên chấm luâu lưu, Arsenal đánh bại Liverpool tại Cúp Liên đoàn - Ảnh 3.

Liverpool (áo đỏ) chơi áp đảo nhưng không thể tận dụng cơ hội - Ảnh: REUTERS

Leno tỏa sáng trên chấm luâu lưu, Arsenal đánh bại Liverpool tại Cúp Liên đoàn - Ảnh 4.

Trong khi đó, Arsenal lại tỏ ra nhỉnh hơn trên chấm luân lưu - Ảnh: REUTERS

Không thể ghi bàn, Liverpool buộc phải bước vào loạt sút luân lưu. Trong 5 lượt đầu tiên, thủ thành Adrian của Liverpool và Bernd Leno có được mỗi người một pha cứu thua.

Đến lượt thứ 6, Leno xuất sắc đẩy được cú sút của Harry Wilson. Cú dứt điểm thành công sau đó của Willock giúp mang về thắng lợi 5-4 trên chấm luân lưu cho Arsenal.

Liverpool vẫn quá đáng sợ Liverpool vẫn quá đáng sợ

TTO - Chứng kiến cảnh Liverpool "bóp nghẹt" Arsenal trên sân nhà tại vòng 3 Giải ngoại hạng Anh (Premier League) rạng sáng 29-9 mới thấy được sức mạnh thật sự của những nhà đương kim vô địch.

ĐỨC KHUÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên