09/02/2012 03:50 GMT+7

"Lệnh cấm là sự bất công khủng khiếp"

B.N.
B.N.

TT - Tay đua người Tây Ban Nha Alberto Contador đã thốt lên như thế sau khi bị Tòa án thể thao quốc tế (CAS) treo giò hai năm và tước chức vô địch Tour de France 2010 do bị phát hiện sử dụng chất kích thích.

TT - Tay đua người Tây Ban Nha Alberto Contador đã thốt lên như thế sau khi bị Tòa án thể thao quốc tế (CAS) treo giò hai năm và tước chức vô địch Tour de France 2010 do bị phát hiện sử dụng chất kích thích.

Contador nói với Hãng tin BBC: “Tôi cảm thấy bất công khủng khiếp. Tôi đã làm mọi thứ có thể để chứng minh mình vô tội”.

Với bản án đó, Contador không thể tham dự cuộc đua Tour de France 2012 và vắng mặt tại Olympic London 2012. Tay đua 29 tuổi này tuyên bố sẽ kháng cáo để chống lại quyết định trên: “Luật sư của tôi đã phân tích những khả năng có thể và chúng tôi sẽ chiến đấu đến cùng. Tôi sẽ tiếp tục đua xe đạp”.

Ngoài chức vô địch Tour de France 2010, Contador cũng sẽ bị tước các danh hiệu đã gặt hái được trong năm 2011, trong đó có chiếc áo vàng tại đường đua danh tiếng Giro d’Italia (Ý).

Theo giải thích của Contador, sở dĩ mẫu kiểm tra nước tiểu của anh có kết quả dương tính với chất clenbuterol là do anh đã dùng thịt bò nhiễm độc trong các bữa ăn ở khách sạn nơi đội đua Astana trú chân trong hai ngày 20 và 21-7-2010.

Với giải thích đó, Contador đã được Liên đoàn Xe đạp Tây Ban Nha xử vô tội nhưng anh lại không vượt qua được cửa ải của CAS.

B.N.

B.N.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên