TTCT - Ở độ cao trên 3.200m thuộc vùng núi Andes, các VĐV Peru đang chuẩn bị cho kế hoạch “săn huy chương” marathon tại các cuộc tranh tài trên thế giới sắp tới. Đâu là bí quyết của họ? Phóng to Gladys Tejeda đang là tấm gương thành công cho những VĐV marathon Peru - Ảnh: larepublica.pe Mới 7g30 sáng, đường chạy của sân vận động Huancayo bắt đầu nhộn nhịp khi các chàng trai, cô gái có những đôi chân cơ bắp chạy như ngựa đua. Một số người chạy một mình, số khác chạy từng nhóm tám người và được HLV theo dõi sát sao với đồng hồ bấm giờ trên tay. Bất kể trời mưa hoặc bùn lầy trên đường, họ vẫn chạy, khi nhiệt độ có thể xuống dưới -4 độ C. Ở độ cao 3.200m so với mực nước biển, thành phố Huancayo được xem là nơi sản sinh những VĐV marathon xuất sắc nhất Peru vì buộc các tay đua phải hít thở thật sâu, tim phải bơm máu nhiều hơn, phổi phải thích nghi tốt hơn. Những tháng luyện tập sẽ đào tạo ra các tài năng sẵn sàng phá các kỷ lục thế giới và mang về HCV, HCB. Bằng chứng mới nhất là Gladys Tejeda và Raul Pacheco, hai nhà vô địch tại cuộc đua marathon quốc tế mới đây ở Mexico. Người ta biết rằng độ cao địa lý tạo ra những điều kiện tập luyện lý tưởng. Và ở Huancayo có đủ tất cả: những cánh đồng, núi cao, đồi, suối, mưa cùng những HLV tài năng. Juan José Castillo là một trong số đó. Từng chạy 15km với thời gian tốt nhất đứng hàng thứ tư thế giới, Castillo phá kỷ lục quốc gia ở các cự ly 5.000m, 10.000m và từng về nhì một cuộc đua marathon. Nay ông đảm nhận việc phát hiện tài năng cho chương trình đào tạo các VĐV marathon của Viện Thể thao Peru trong kế hoạch phát hiện và huấn luyện những Tejeda và Pacheco tương lai. Theo tờ La República, chính Castillo đã phát hiện Tejeda tại ngôi làng Shogui ở vùng núi cao Huancayo. Trước khi về thứ tư ở Giải marathon Seoul (Hàn Quốc), Tejeda là một cô gái bình thường, quen chạy nhảy trên đường làng để chăn cừu. Cuộc sống của cô thay đổi hẳn khi Castillo đến gõ cửa và thuyết phục gia đình cho cô đến tập luyện với ông. Trước khi vô địch ở Mexico, Tejeda từng về nhì ở Giải vô địch Nam Mỹ 2010. Ở Huancayo, người ta chạy vì nhu cầu. Các nhà vô địch marathon tương lai của Peru đều hiểu rằng chỉ đôi chân mới có thể đưa họ đến các quốc gia khác để kiếm tiền và nhờ đó thoát nghèo. Về mặt này, Peru và Kenya giống nhau. Kenya là quốc gia hàng đầu xuất khẩu các VĐV điền kinh. “Ở Kenya, người ta chạy vì đói. Phải đoạt giải thưởng để thoát nghèo, chẳng có lựa chọn nào khác” - một HLV ở Huancayo nói. Giải marathon Mexico thưởng cho nhà vô địch 34.000 USD, thấp hơn rất nhiều so với các giải danh tiếng New York, Boston và Chicago thưởng đến 200.000 USD. Tuy nhiên, điền kinh Peru chỉ mới ở bước khởi đầu. Tags: PeruGladys TejedaVĐV marathon
Từ người tù vì trồng cần sa đến tác giả sách trẻ: Hướng về ánh sáng, đời không bao giờ tối tăm NGUYỄN THỊ NGỌC HẢI 24/05/2024 2233 từ
Nữ sinh lớp 6 đứt hai chân vì xe tông: 'Xin lỗi mẹ, con không còn phụ mẹ được' CHÍ CÔNG 28/05/2024 Bà Hồ Thị Tuyết Sương (bà nội của em N.T.A.T. - học sinh lớp 6) chia sẻ với Tuổi Trẻ Online về tình hình của T. sau khi gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng.
TP.HCM cam kết vận hành thương mại toàn tuyến metro số 1 vào quý 4-2024 ĐỨC PHÚ 28/05/2024 Theo UBND TP.HCM, việc điều chỉnh thời gian hoàn thành thi công metro số 1 không làm phát sinh chi phí, không ảnh hưởng đến các hiệp định vay...
Mua sắm không dùng tiền mặt, lợi trăm bề cho cả người bán lẫn người mua NGỌC HIỂN 28/05/2024 Chiều 28-5, không khí mua sắm sôi động tràn ngập tại Vincom Đồng Khởi (quận 1), khi đây là địa điểm mua sắm hưởng ứng Ngày không tiền mặt 2024.
Rút ruột hơn 31 tỉ đồng của đối tác, nguyên tổng giám đốc nói 'hạnh phúc khi được gặp tòa' KHẮC HIẾU 28/05/2024 Bà Đỗ Tú Quân bị cáo buộc lập phiếu chi khống rút ruột hơn 31 tỉ đồng của đối tác nước ngoài khi đang là tổng giám đốc Công ty cổ phần Cửu Long Phi.