12/02/2021 11:52 GMT+7

Lễ chào cờ thiêng liêng nơi địa đầu Tổ quốc sáng mùng 1 Tết

HÀ THANH
HÀ THANH

TTO - Dưới lá cờ 54m2 tượng trưng cho 54 dân tộc anh em, cán bộ, chiến sĩ đồn biên phòng Lũng Cú và đồng bào dân tộc hát vang Quốc ca, thể hiện ý chí quyết tâm giữ gìn biên cương phía Bắc.

Lễ chào cờ thiêng liêng nơi địa đầu Tổ quốc sáng mùng 1 Tết - Ảnh 1.

Hướng lên lá cờ Tổ quốc, cán bộ, chiến sĩ đồn biên phòng Lũng Cú cùng chính quyền, nhân dân địa phương hát vang bài Quốc ca đầy tự hào sáng mùng 1 Tết - Ảnh: BÌNH MINH

Sáng nay 12-2 (mùng 1 Tết Nguyên đán), cán bộ, chiến sĩ đồn biên phòng Lũng Cú, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Hà Giang cùng chính quyền, nhân dân địa phương tiến hành nghi lễ chào cờ đầu năm mới.

Nơi cột cờ quốc gia, hướng mắt lên lá cờ Tổ quốc rộng 54m2 tượng trưng cho 54 dân tộc anh em tung bay trên đỉnh Rồng, bài Quốc ca thiêng liêng vang lên đầy khí thế, tràn đầy lòng tự hào dân tộc.

Lễ chào cờ thiêng liêng nơi địa đầu Tổ quốc - Video: BÌNH MINH - HÀ THANH

"Năm nào mùng 1 Tết đơn vị cũng tiến hành nghi lễ chào cờ tại cột cờ quốc gia Lũng Cú để khẳng định chủ quyền quốc gia dân tộc, khơi dậy lòng tự hào, vinh dự trong cán bộ, chiến sĩ khi được bảo vệ cột cờ.

Trên độ cao hàng ngàn mét, trong tiết trời se lạnh, Quốc ca vang lên với cảm giác thiêng liêng khó tả. Thêm yêu Tổ quốc, yêu đất nước, đồng thời xua tan mọi khó khăn vất vả trong năm qua", đại úy Nguyễn Bình Minh, chính trị viên phó đồn biên phòng Lũng Cú, chia sẻ.

Năm nay trước bối cảnh dịch COVID-19, đại úy Minh cho biết đồn biên phòng Lũng Cú quán triệt anh em đơn vị cùng lúc thực hiện "3 nhiệm vụ", vừa bảo vệ chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia, vừa thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 và đảm bảo cho nhân dân ăn Tết được bình yên.

Lễ chào cờ thiêng liêng nơi địa đầu Tổ quốc sáng mùng 1 Tết - Ảnh 3.

Lì xì, tặng quà cho con nuôi đồn biên phòng Lũng Cú trong thời khắc giao thừa - Ảnh: BÌNH MINH

Trước đó, trong giây phút giao thừa, đơn vị cùng các cán bộ chiến sĩ, con nuôi biên phòng quây quần bên nhau đón giây phút thiêng liêng trong năm mới, thay nhau đi thăm anh em đang trực chiến phòng chống dịch COVID-19 trên chốt.

"Giây phút năm mới không gần bố mẹ, gia đình nhưng anh em, cán bộ chiến sĩ vẫn cảm nhận được tình cảm ấm áp của tình đồng chí đồng đội", đại úy Minh cho biết.

Mùa xuân biên viễn của những người lính biên phòng Mùa xuân biên viễn của những người lính biên phòng

TTO - Tết đến, hoa đào nở rộ dọc biên cương phía Bắc. Gác lại nỗi niềm riêng, bộ đội biên phòng vẫn căng mình tuần tra kiểm soát khu vực đường mòn, lối mở ngăn người nhập cảnh trái phép, vừa bảo vệ an ninh chủ quyền vừa phòng chống dịch COVID-19.

HÀ THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên