13/02/2021 21:42 GMT+7

Lãnh trọn cú lên gối của đối thủ, võ sĩ mất trí nhớ về trận đấu

ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ

TTO - Sau trận thua tồi tệ nhất trong sự nghiệp trước Cory Sandhagen, võ sĩ MMA Frankie Edgar đã gặp chấn động khiến anh không nhớ về chuyện đang thi đấu.

Cory Sandhagen có màn knock-out cực kỳ ấn tượng với pha "song phi gối" khiến Frankie Edgar gục không kịp chối - Nguồn: MMA Fighting

Ngày 7-2 vừa qua, Frankie Edgar (Mỹ) có trận đấu gặp đồng hương Cory Sandhagen tại sự kiện UFC Fight Night. Tên tuổi Sandhagen bỗng nổi như cồn với chiến thắng knock-out đỉnh cao. 

Ngay trong hiệp đấu đầu tiên, anh có cú song phi gối mạnh và chính xác khiến Frankie Edgar ngã xuống sàn, nằm bất động.

Dù chỉ mới là tháng 2 nhưng cú lên gối của Sandhagen đã được nhiều người cho là "cú knock-out của năm".

Trái với thành công của Sandhagen, thất bại này đã trở thành ký ức đáng quên với Frankie Edgar. Và thật trớ trêu, ngay sau khoảnh khắc lãnh cú ra đòn tàn bạo của Sandhagen, Edgar đã bị "mất trí nhớ tạm thời".

Lãnh trọn cú lên gối của đối thủ, võ sĩ mất trí nhớ về trận đấu - Ảnh 2.

Võ sĩ Frankie Edgar - Ảnh: MMA FIGHTING

Trả lời phỏng vấn ESPN hôm 13-2, Frankie Edgar đã trải lòng về những gì xảy ra hôm đó. Anh kể: "Đó không phải là những gì tôi tự hào. Nhiều người cảm thấy nó đáng sợ, nhưng tôi từng đối mặt với những thứ này trước đây. Nếu bạn thượng đài, bạn chắc hẳn đã được nghe về những chuyện này.

Tôi nhớ mình ngồi giữa bác sĩ và hai HLV Mark Henry, Ricardo Almeida. Tôi hỏi: 'Mark, chuyện gì xảy ra vậy?' và anh ấy nói: 'Anh vừa thi đấu'. Ngay lúc đó, tôi không thể nhớ ra mình đã đấu với ai.

Tôi hỏi tiếp mình đấu với ai, Mark trả lời là Sandhagen. Tôi cố nhớ về việc tập luyện để đấu với anh ta nhưng không thể. Tôi thắc mắc: 'Từ hồi nào mà chúng ta phải đấu với anh ấy' thì Mark nói đã 2 tháng nay rồi'.

Sau đó khi trên đường đến bệnh viện để kiểm tra, Frankie Edgar mới dần nhớ lại mọi chuyện.

Những người hâm mộ MMA sau khi nghe những lời này đã bày tỏ sự cảm thông về trải nghiệm đáng sợ của Edgar. Người dùng Sam O viết trên Twitter: "Cần phải tôn trọng anh ấy vì đã chia sẻ thẳng thắn về một sự việc kinh hoàng như thế".

Nhiều người cũng đã kêu gọi Edgar nên suy nghĩ về việc giải nghệ không chỉ bởi cú knock-out này mà còn bởi năm nay anh đã 39 tuổi. Trong số những người đó có cựu võ sĩ nổi tiếng của UFA Khabib Nurmagomedov. 

Huyền thoại người Nga chia sẻ: "Tuổi tác không quan tâm tới tên tuổi của bạn. Khi việc thi đấu trở nên quá sức, bạn cần phải nghỉ ngơi".

Xem Xem 'màn knock-out đỉnh cao': võ sĩ tung đòn gối khiến đổi thủ không ngồi dậy nổi

TTO - Võ sĩ người Mỹ Cory Sandhagen đã được thưởng nóng 50.000 USD cho "màn knock-out đỉnh cao", sau khi anh tung đòn gối khiến đối thủ Frankie Edgar nằm bất tỉnh không gượng dậy nổi trong trận đấu ngày 7-2 tại UFC Vegas.

ĐỨC KHUÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên