01/07/2020 09:16 GMT+7

Lampard đã vào guồng

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Cuộc đua vô địch đã khép lại, giờ đây toàn bộ sự hấp dẫn của Giải ngoại hạng Anh (Premier League) dồn vào cuộc đua top 4 - nơi Chelsea lừng lững như chính Liverpool ở “điểm nóng”.

Lampard đã vào guồng - Ảnh 1.

Lampard (phải) ngày càng có phong thái của một nhà cầm quân tài năng - Ảnh: AFP

Chuyện Man City bị UEFA cấm dự Champions League mùa tới vẫn chưa có hồi kết. Do đó, cho đến lúc này, 1/3 số đội bóng ở Premier League vẫn cần đặt mục tiêu top 4 thay vì top 5 như nhiều người lạc quan.

Khốn nỗi, Chelsea lại quá vững vàng ở vị trí này. Wolverhampton dù đá sớm một trận vẫn đang kém Chelsea 2 điểm. Còn M.U - đội xếp vị trí thứ 6 - hiện có cùng số trận với Chelsea và kém đối thủ 5 điểm.

Ngoài điểm số, điều quan trọng là Chelsea lúc này mang hình ảnh của một đoàn quân không thể ngăn cản. Trận thắng Leicester 1-0 ở Cúp FA mới đây là chiến thắng thứ 5 liên tiếp của Chelsea, giúp họ duy trì thành tích toàn thắng (3 trận) kể từ khi bóng đá Anh trở lại sau đại dịch.

Ba tháng tạm hoãn dường như đã giúp HLV Lampard tìm ra công thức chiến thắng cho Chelsea.

Thật ra, Chelsea chơi không quá tốt trong 3 trận thắng vừa qua. Trước Aston Villa, họ để lộ rất nhiều sơ hở ở hàng phòng ngự và suýt phải trả giá.

Trước Leicester mới đây, Chelsea chơi khá tệ trong hiệp một khiến Lampard tức giận thay ra sân 3 cầu thủ trẻ là Mason Mount, Recce James và Billy Gilmour. Trận hay nhất của Chelsea là chiến thắng 2-1 trước Man City.

Hiếm khi nào người ta thấy thầy trò HLV Lampard "biết mình biết người" đến vậy, họ kiên nhẫn chơi phòng ngự và phản công thần tốc mỗi khi có cơ hội. Lampard là nhân vật nổi bật nhất của Chelsea trong hành trình chiến thắng đó.

Trong cả 3 trận, trận nào Chelsea cũng chơi tốt hơn sau những lần thay người của Lampard. Chelsea đã bớt đi hình ảnh "phổi bò" của họ hồi đầu mùa khi luôn chơi quá dữ dội từ hiệp 1 và sa sút dần vào cuối trận.

Về phần các cầu thủ, Christian Pulisic là cái tên sáng nhất. Tiền vệ người Mỹ trải qua 2/3 mùa giải khá thất vọng và bất ngờ rực sáng kể từ khi giải đấu trở lại. Dường như việc Chelsea mua được hai ngôi sao Hakim Ziyech và Timo Werner mùa tới đã kích thích các cầu thủ hiện tại của họ.

Rạng sáng mai, Chelsea sẽ làm khách trên sân của West Ham - một đội bóng đang vật lộn ở nhóm tranh suất trụ hạng.

Đó là một liều thuốc thử quan trọng cho bản lĩnh của Chelsea. Bởi trong 3 trận gần đây, trận Chelsea gặp nhiều khó khăn nhất thực chất là trận gặp Aston Villa - một đội bóng vật vã trong cuộc đấu sinh tồn. Những đội bóng như vậy không hề thua kém ai về tinh thần chiến đấu lúc này.

Đã trải qua giai đoạn khó khăn, giờ là lúc Chelsea cần chứng tỏ bản lãnh của một đại gia thực thụ để trụ vững trong top 4.

Arsenal cũng đang hồi sinh?

Một đội bóng London khác cũng đang nhận nhiều tín hiệu tích cực là Arsenal với hai chiến thắng liên tiếp trước Southampton và Sheffield.

Đặc biệt, hai trận thắng này của Arsenal đều diễn ra trên sân khách. Thành tích này cũng in đậm dấu ấn HLV Mikel Arteta khi ông cho Arsenal chuyển hẳn sang sơ đồ 3-4-3.

Nhiều khả năng Arsenal sẽ tiếp đà thắng lợi khi chỉ phải tiếp Norwich - đội bóng đang dần tuyệt vọng trong cuộc đua trụ hạng trên sân nhà.

Arsenal tiếp tục vắng nhiều trụ cột trận này như thủ thành Bernd Leno, các hậu vệ Pablo Mari, Calum Chambers, David Luiz... Nhưng phía Norwich cũng không khá gì hơn khi vắng 4 cầu thủ vì chấn thương và thẻ phạt.

Chelsea - Tottenham 2-1: Mourinho lại bại trận trước học trò Lampard Chelsea - Tottenham 2-1: Mourinho lại bại trận trước học trò Lampard

TTO - Tối 22-2, HLV Frank Lampard đã gây ấn tượng khi giúp Chelsea đá bại Tottenham của HLV Jose Mourinho 2-1 trên sân Stamford Bridge trong trận đấu sớm vòng 27 Giải ngoại hạng Anh (Premier League).

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên