01/03/2024 11:02 GMT+7

Lại Ngứa Chân - người rong ruổi 178 quốc gia

Lại Ngứa Chân hiện là người Việt đầu tiên đặt chân đến 178 quốc gia trên thế giới (tính đến tháng 2-2024). Đầu tháng 3-2024, Lại Ngứa Chân tiếp tục lên đường với mục tiêu đi đến nhiều quốc gia nhất có thể.

Nhảy múa cùng bộ lạc ở Nam Sudan - Ảnh: NVCC

Nhảy múa cùng bộ lạc ở Nam Sudan - Ảnh: NVCC

Trong cuộc trò chuyện với Tuổi Trẻ trước khi lên đường, Lại Ngứa Chân cho biết điểm đến đầu xuân Giáp Thìn sẽ là các nước Nam Mỹ và anh muốn hoàn thành việc trở thành người Việt Nam đầu tiên đi đến tất cả 195/195 quốc gia, vùng lãnh thổ được Liên Hiệp Quốc công nhận và hơn thế nữa.

Lại Ngứa Chân nói: "Sau khi hoàn thành cột mốc 195 quốc gia, tôi sẽ quay trở lại những quốc gia nào mình yêu thích, các vùng đất và địa điểm mà tôi thấy cần tiếp tục khám phá sự độc đáo...".

Chiến tranh là điều tồi tệ nhất có thể xảy ra đối với mỗi quốc gia và người chịu hậu quả nhiều nhất từ mỗi cuộc chiến chính là dân thường vô tội. Tôi ước mong người dân ở mọi quốc gia trên thế giới đều được sống trong yên ổn và hòa bình vĩnh viễn.

Lại Ngứa Chân chia sẻ sau khi đến những vùng chiến sự từ Ukraine đến Trung Đông, châu Phi

Đi giúp ta hoàn thiện bản thân

Tên thật là Noah Nguyen, sinh ra tại Hải Phòng, Lại Ngứa Chân là một YouTuber quen thuộc với những người mê xê dịch, phiêu lưu khám phá với kênh riêng hiện có 670.000 người theo dõi, gần 400 video clip đã đăng tải. Trong đó, video đến CHDC Congo (quốc gia ở Trung Phi) có 9,5 triệu lượt xem; video đi thăm bộ lạc du mục nguyên thủy Mursi ở Ethiopia có gần 5,6 triệu lượt xem...

Tiết lộ với Tuổi Trẻ vì sao lại chọn biệt danh Lại Ngứa Chân, chàng trai có thời gian sang Đức học ngành ngôn ngữ và triết học, cười vui vẻ cho biết: "Ngứa Chân xuất phát từ cụm từ itchy feet trong tiếng Anh, chỉ những người hay đi. Còn "Lại" xuất phát từ việc tôi suốt ngày đi xa nên khi kể cho bạn bè và gia đình thì phản ứng đầu tiên của mọi người là câu nói "Lại đi nữa à". Do vậy, tôi mới lấy tên Lại Ngứa Chân".

Mặc dù đã đi 178 quốc gia và vùng lãnh thổ, Lại Ngứa Chân cho biết thuở bé anh chưa có sở thích đi xa. "Sau chuyến xuất ngoại đầu tiên tới Trung Quốc năm 2006 cùng vài người bạn, tôi cũng chưa có ý định chu du năm châu bốn bể. Kể từ lúc sang châu Âu du học, tôi mới nhận ra rằng nếu mình chịu khó làm việc và dành dụm tiền thì việc đi vòng quanh thế giới là hoàn toàn có thể thực hiện được. Và thế là tôi lên đường".

Sau gần 20 năm đi đó đi đây tìm hiểu trải nghiệm, Lại Ngứa Chân nói vui rằng giờ đây anh đã "bị nghiện" đi.

Anh thừa nhận: "Việc chu du như một liều thuốc gây nghiện, càng dùng càng bị nghiện nặng. Bởi các chuyến đi không chỉ giúp tôi mở rộng tầm mắt, vốn sống, kiến thức... mà còn thay đổi nhận thức, giúp mình hoàn thiện bản thân. Tôi thích câu nói của nhà văn người Đan Mạch Christian Hans Andersen: "At rejse er at leve" - hàm nghĩa đi là lẽ sống, bạn phiêu du chính là bạn sống".

Lại Ngứa Chân rất thích tìm hiểu văn hóa từng quốc gia - Ảnh: NVCC

Lại Ngứa Chân rất thích tìm hiểu văn hóa từng quốc gia - Ảnh: NVCC

Máu "liều" và sự thích nghi hoàn cảnh

Có quá trình học tập tại Đức nên Lại Ngứa Chân có điều kiện dễ dàng tham quan hầu hết nước châu Âu cổ kính. Sau đó, anh bắt đầu đi đến nhiều khu vực khác nhau, kể cả những nơi nguy hiểm và bất ổn về chính trị, an ninh, thậm chí đang có bạo loạn, chiến tranh. Lại Ngứa Chân đã đặt chân đến Haiti, Somalia, Yemen...

Kinh nghiệm của Lại Ngứa Chân là "khi tới các nơi này nên luôn đi cùng một người hướng dẫn bản địa, tìm hiểu tin tức, kinh nghiệm của những người từng đi trước đây và cuối cùng là... lắng nghe trực giác của mình để thích ứng, xử trí với mọi hoàn cảnh, môi trường sống khác nhau. Nên nếu được tự khen thì ưu điểm lớn nhất của tôi chắc là... liều", Lại Ngứa Chân bộc bạch.

Trong năm 2023, Lại Ngứa Chân đặt chân đến 32 quốc gia, lãnh thổ mới. Anh kể: "Tôi xúc động nhất là được chứng kiến cuộc sống của người dân Cuba, ấn tượng nhất là chứng kiến cuộc sống với các phong tục độc nhất vô nhị của các bộ lạc gần như nguyên thủy ở Nam Sudan, Angola và sợ hãi, buồn bã nhất là đến vùng chiến sự ở Ukraine".

Du lịch là cuộc chơi tốn kém. Ai cũng thích đi nhưng không phải ai cũng có điều kiện tài chính để đi. Lại Ngứa Chân cho biết ngay từ khi còn đi học, anh đã đi làm thêm kiếm tiền cho việc du lịch.

Ra trường may mắn có một công việc mang lại thu nhập tốt nên Lại Ngứa Chân có được tài chính để mạnh dạn lên đường. Khi mở kênh YouTube và đăng các clip về du lịch từ năm 2021, đến nay thu nhập từ kênh cáng đáng được khoảng 50% chi phí các chuyến đi của anh.

"Niềm vui lớn nhất của tôi là được mang những hình ảnh về các vùng đất xa xôi, xa lạ cho người xem Việt Nam thưởng ngoạn. Tôi không phải là một nhà làm phim chuyên nghiệp nên luôn tìm cách quay những cảnh đời thực nhất. Đó là điều khán giả sẽ cảm nhận được và trân trọng bạn", Lại Ngứa Chân chia sẻ.

Lại Ngứa Chân bên cạnh các trẻ em ở Angola - Ảnh: NVCC

Lại Ngứa Chân bên cạnh các trẻ em ở Angola - Ảnh: NVCC

Luôn nhìn đời tích cực

Lại Ngứa Chân cho biết bài học tâm đắc nhất sau khi đã đi qua 178 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới đó là: "Tôi học được cách kiên nhẫn, nín nhịn và luôn nhìn đời một cách tích cực. Mỗi chuyến đi là một cuộc hành trình chứa đầy những trải nghiệm. Có lẽ tôi là người sống nội tâm và thích được lưu lại kỷ niệm như một cuốn nhật ký dành cho riêng mình để sau này về già được hồi tưởng lại những năm tuổi trẻ phiêu bạt của mình. Đó là động lực để tôi lại ngứa chân và lên đường!".

Đôi bạn thân cưỡi ‘chiến mã’ rong ruổi khắp Tây Nguyên chỉ với 15 triệu đồngĐôi bạn thân cưỡi ‘chiến mã’ rong ruổi khắp Tây Nguyên chỉ với 15 triệu đồng

‘Nếu như tuổi trẻ không xông pha, khám phá, không biết rằng thế giới ngoài kia rộng lớn ra sao thì thực sự quá thiệt thòi’.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên