20/05/2011 19:50 GMT+7

Kiên Giang chiếm ngôi nhì bảng

S.H
S.H

TTO - Bàn thắng duy nhất vào lưới đội chủ nhà Cần Thơ đã giúp tân binh Kiên Giang giành trọn 3 điểm ở vòng đấu 15 diễn ra chiều 20-5, qua đó soán ngôi nhì bảng của Bình Định nhờ hơn về hiệu số bàn thắng bại khi hai đội cùng được 25 điểm.

TTO - Bàn thắng duy nhất vào lưới đội chủ nhà Cần Thơ đã giúp tân binh Kiên Giang giành trọn 3 điểm ở vòng đấu 15 diễn ra chiều 20-5, qua đó soán ngôi nhì bảng của Bình Định nhờ hơn về hiệu số bàn thắng bại khi hai đội cùng được 25 điểm.

Đến làm khách tại Cần Thơ, HLV Lại Hồng Vân chủ trương cho các học trò đá chậm, đan bóng qua lại nhiều lần để làm giảm sự hưng phấn bên phía chủ nhà, đồng thời rình rập cơ hội khai thác sự sơ hở của đối thủ. Chưa hết, ông Vân chỉ đạo chân sút có tốc độ xuất phát cao và chịu càn lướt là Oseni cắm sâu giữa hai trung vệ Cần Thơ, chấp nhận việt vị để gia tăng sức ép về phía khung thành chủ nhà.

Lối chơi “khổ nhục kế” của đội khách đã giúp họ làm nên chuyện vào phút 40. Sau năm lần bị cài bẫy việt vị, đến lần thứ sáu, Oseni khôn khéo nép mình ngang với hậu vệ biên trái của Cần Thơ rồi thoát nhanh vào vòng cấm địa dứt điểm cận thành, ghi bàn thắng duy nhất trận đấu.

Bị hậu vệ đối phương chăm sóc quá chu đáo, Oseni nhiều lần nổi nóng, trả đũa bằng những pha đá xấu và hậu quả là anh bị truất quyền thi đấu vào phút 90+3. Trước đó một phút, Oseni đánh nguội Minh Sen nhưng trọng tài không phát hiện, cầu thủ đôi bên lao vào nhau may thay chưa xảy ra xô xát.

Trong bối cảnh không quá hỗn độn trên sân, lực lượng cảnh sát cơ động Cần Thơ đã có hành vi quá đáng khi chạy vào sân để áp tải Oseni ra khỏi sân. Giám sát Nguyễn Trọng Lợi có mặt kịp thời đã ngăn chặn việc làm quá trớn của nhóm cảnh sát này. Đây cũng không phải lần đầu tiên, cảnh sát bảo vệ trên sân vận động này tùy tiện nhảy vào sân để trấn áp cầu thủ đội khách. Thiết nghĩ, BTC giải cần phải lên tiếng để chấm dứt hình ảnh phản tác dụng nói trên.

Với ba điểm giành được trước Cần Thơ, cùng lúc đó tin từ sân Long Xuyên dội về cho hay An Giang cầm chân Bình Định, và điều này đã vô tình giúp cho Kiên Giang chính thức lên nhì bảng do trội hơn đội bóng đất võ hiệu số bàn thắng bại.

Việc để cho Bình Định cầm hòa 1-1, An Giang gần như không còn cơ hội cạnh tranh ngôi nhì bảng để lấy vé đá trận play off vào cuối mùa bóng khi chỉ có 21 điểm và tuột xuống vị trí thứ bảy trong bảng xếp hạng. Vượt qua TP.HCM 1-0 ngay trên sân nhà, Than Quảng Ninh sống lại hi vọng đua tranh suất đá play off chỉ còn kém hai đội nhì bảng là Kiên Giang cùng Bình Định một điểm.

Mạch trận bất bại của Sài Gòn Xuân Thành kéo dài lên tới 15 trận. Đối thủ bại trận mới nhất trước ứng cử viên ngôi vô địch là Huda Huế. Lợi thế sân nhà không giúp ích gì cho đội bóng cố đô khi họ thúc thủ 2-3 trước đội bóng đến từ TP.HCM. Huỳnh Kesley ghi 2/3 bàn thắng cho đội khách, và trong hai bàn gỡ của chủ nhà Huda Huế có một bàn do hậu vệ đối phương đá phản vào lưới nhà.

Kết quả các trận đấu vòng 15: Tây Ninh- TDC Bình Dương 2-3, Nam Định- Đồng Nai 0-1, Than Quảng Ninh- TP.HCM 1-0, Huda Huế- Sài Gòn Xuân Thành 2-3, An Giang- Bình Định 1-1, Cần Thơ-Kiên Giang 0-1.

Bảng xếp hạng sau 15 vòng đấu: 1- Sài Gòn Xuân Thành 37 điểm, 2- Kienlongbank Kiên Giang 25 điểm, 3- Bình Định 25 điểm, 4- Than Quảng Ninh 24 điểm, 5-TDC Bình Dương 22 điểm, 6- Hà Nội 21 điểm, 7- An Giang 21 điểm, 8- Đồng Nai 21 điểm,  9- Cần Thơ 18 điểm, 10- Quảng Nam 16 điểm, 11- TP.HCM 16 điểm, 12- Quảng Nam 13 điểm, 13- Nam Định 12 điểm 14- Huda Huế  8 điểm.

S.H

S.H
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên