02/04/2017 08:24 GMT+7

​Kiatisak, kiếp sau ráng làm người Việt nhé!

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Kiatisak thân mến, với tư cách là một người hâm mộ bóng đá Việt, tui thật mừng khi nghe bạn từ chức HLV trưởng đội tuyển bóng đá Thái Lan!

Đơn giản bởi từ ngày bạn làm thuyền trưởng đội tuyển Thái, đội bóng của chúng tôi chỉ toàn thua với thua.

Nhưng với tư cách là một người yêu bóng đá thuần túy, tôi thật tiếc cho đội tuyển Thái Lan. Vì từ ngày bạn dẫn dắt, đội Thái đá rất hay và đạt được nhiều thành tích đáng nể.

Tuy nhiên, chỉ vì lỡ tuyên bố mạnh miệng trước vòng loại World Cup 2018 mà kết quả cuối cùng không như ý, nên bạn đã quyết định từ chức - một hành động mà nhiều người có lòng tự trọng đã khen ngợi bạn hết lời.

Riêng mình, tôi tiếc cho bạn lắm. Và tôi cũng đề nghị bạn hãy cầu nguyện để kiếp sau được làm người Việt Nam!

Tại sao như vậy? Nếu bạn là người Việt, chúng tôi có vô vàn cách để cứu bạn.

Ví dụ như bạn cứ tuyên bố xin từ chức đi, ngay lập tức sẽ có nhiều người ghi nhận tinh thần trách nhiệm của bạn nhưng tha thiết giữ lại - như cái cách đã làm với ông trưởng ban tổ chức giải Vờ-Lích.

Thậm chí bạn cũng chẳng cần phải xin từ chức làm gì, vì biết bao nhiêu ông chẳng làm được gì cho bóng đá Việt nhưng vẫn ngồi lì mà có ai làm được gì đâu.

Bạn mà ở nước tôi, với thành tích ấy, yên tâm bám ghế đến trọn đời!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên