04/03/2018 11:25 GMT+7

Không thần linh nào cứu nổi đâu!

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Chỉ đạo của Thủ tướng về việc cấm quan chức, công chức không được ăn cắp giờ công đi dự lễ hội còn nóng hổi mới keng, vậy mà vẫn có mấy ông len lén đi. Chưa thấy thần linh phò trợ đâu mà nhỡn tiền đã bị kỷ luật!

Không thần linh nào cứu nổi đâu! - Ảnh 1.

- Có câu "có thờ có thiêng có kiêng có lành". Sao kỳ vậy cà?

- Kỳ gì mà kỳ! Làm việc không chuyên tâm, lại thậm thụt hối lộ thần linh. Những quan chức kiểu đó làm gì có thần linh nào dám phò trợ!

- Thế giới nào mà không có người này người nọ. Cõi ta bà cũng có hắc bạch chớ đâu chỉ thần tiên...

- Nhưng cũng tùy thời tùy thế. Cái buổi hỗn mang qua xa lơ xa lắc rồi. Bây giờ làm bậy, làm ẩu, làm bừa, làm xằng không còn đất sống đâu. Đời sao thì đạo vậy. Phải đọc được... trận đấu chớ!

- Đọc trận đấu là sao?

- Là bao nhiêu vị ngày hôm qua còn xênh xang áo mão, tưởng là không ai có thể rờ tới cọng lông chưn, nay ra tòa ì xèo, án nhỏ án to khui ra đủ hết. Ngó vậy mà sống cho tử tế đàng hoàng. Làm bậy rồi thì không có thần linh nào cứu được đâu!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên