09/12/2020 07:09 GMT+7

Không còn ai có thể cứu Man United, cứu HLV Solskjaer

HOÀI VINH
HOÀI VINH

TTO - Trong buổi tối bị "nuốt chửng" bởi tâm lý căng cứng ở Leipzig, không một cầu thủ Man United nào hóa thân thành người hùng để giải cứu đội bóng, giải cứu vị HLV "đáng kính" Ole Gunnar Solskjaer.

Không còn ai có thể cứu Man United, cứu HLV Solskjaer - Ảnh 1.

Sự thất vọng của HLV Solskjaer khi Man United để thua Leipzig - Ảnh: REUTERS

CĐV "quỷ đỏ" có thể xao lãng vì người đại diện của Paul Pogba, Mino Raiola thốt ra những điều không hay trước trận. Nhưng các cầu thủ Man United cần phải tập trung để giành ít nhất 1 điểm và đoạt vé đi tiếp.

Man United khởi đầu tệ hại như thường thấy, và bị dẫn 2 bàn sau 13 phút bóng lăn. Không cần phải nói thêm gì về hàng thủ của Man United nữa, vì mọi người đã nói quá nhiều rồi. Nhưng ngay cả khi thua 2 bàn, các CĐV của "quỷ đỏ" vẫn chưa hết hy vọng.

Nửa đỏ thành Manchester không phải quá quen với cảnh bị dẫn bàn trên sân khách đó sao. Cứ đá đi, Bruno sẽ tỏa sáng và giúp Man United lật ngược thế cờ cho mà xem.

Nếu không Bruno thì cũng sẽ là một cầu thủ nào đó của "quỷ đỏ" mà thôi. Cứ tin như vậy đi, chẳng thể nào khác được.

Ở trận thắng ngược Southampton, chẳng phải Edinson Cavani đã khoác tấm áo choàng lộng lẫy vào sân giúp Man United thắng ngược 3-2 sau khi bị đối thủ dẫn trước 2-0 đó sao.

Chẳng phải Bruno biến thành một siêu anh hùng nào đó của Marvel, bước vào sân dùng siêu năng lực giúp Man United thắng ngược West Ham 3-1 cuối tuần trước ở Giải ngoại hạng Anh đó sao.

Khi Man United gặp khó, khi sức ép sa thải đặt lên vai của HLV Ole Gunnar Solskjaer thì một cầu thủ (mà phần lớn là Bruno Fernandes) sẽ đứng ra giải cứu. Man United lê từng bước nặng nhọc vượt qua hết cửa tử này đến cửa tử khác.

Sau khi Pogba rút ngắn tỉ số xuống 2-3, nhiều người đã thực sự nghĩ đến viễn cảnh về tỉ số hòa và Man United sẽ đi tiếp. Nhưng Leipzig không phải là Southampton, lại càng không phải West Ham.

Không còn ai có thể cứu Man United, cứu HLV Solskjaer - Ảnh 2.

Dù ghi bàn nhưng Bruno không thể cứu Man United như thường lệ - Ảnh: REUTERS

Bruno lại càng không phải siêu anh hùng, lúc nào cũng đủ sức ra tay giúp Man United. Mà ngay cả siêu anh hùng cũng có lúc bất lực. Ở Leipzig, không ai cứu nổi Man United, cứu nổi Solskjaer nữa!

Bruno rốt cuộc cũng chỉ là con người, cầu thủ rất bình thường. Anh có 10 trận tuyệt hay thì phải có 1 trận không hay (không nói là dở). Mà chỉ cần Bruno không hay thôi thì Man United đã rất khó khăn rồi.

Khi người ta nghĩ "quỷ đỏ" đã hồi sinh mạnh mẽ, chất chứa khát vọng vinh quang thì họ lại bắt đầu một chu kỳ sa sút mới. Đó cũng là chuyện không thể thay đổi khi Man United quá phụ thuộc vào một cá nhân Bruno.

Thua Leipzig, bị loại khỏi Champions League, Man United có thể không thắng vài trận nữa… Khi đó, người ta lại nói về việc sa thải HLV Solskjaer. Và rồi, Bruno, Cavani hay một cầu thủ nào khác sẽ xuất hiện giải cứu Man United và Solskjaer.

Cứ như vậy, câu chuyện ở Man United sẽ như một bộ phim không có hồi kết. Trừ khi thay đổi đạo diễn, mà người đó không ai khác là Solskjaer.

Man United bị Leipzig loại khỏi Champions League Man United bị Leipzig loại khỏi Champions League

TTO - Rạng sáng 9-12, Man United đã phải nói lời chia tay Champions League 2020-2021 sau khi để thua Leipzig 2-3 trên sân khách ở lượt trận cuối cùng vòng bảng.

HOÀI VINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên