30/11/2013 23:05 GMT+7

Khoái đẻ con trai

HUY THỌ
HUY THỌ

TT - Có lẽ chẳng có ai thật sự nghỉ rằng đội tuyển Futsal (bóng đá trong nhà) Việt Nam thật sự thắng được Brazil-đội bóng không có đối thủ trong lĩnh vực này của thế giới, dù rằng họ mang sang VN chỉ là thành phần cầu thủ loại hai.

Ở trận đấu cuối cùng với chủ nhà, họ thua cũng vô địch, vậy nên, việc gì không làm vui lòng chủ nhà. Đồng nghiệp chuyên viết bình luận bóng đá-Nguyễn Nguyên nhận định rằng:"Theo tôi, chủ trương của họ là hòa, nhưng cuối cùng bị bất ngờ bởi cú sút quá hay của Phạm Thành Đạt nên chúng ta mới có trận thắng".

Vẫn biết các tuyển thủ Futsal Việt Nam đang có tiến bộ. Vẫn biết các cầu thủ đã chơi bóng đầy cố gắng. Nhưng với kết quả đá ba trận, thua hai, thắng một nhờ Brazil hòa nhã với chủ nhà, liệu có đáng để VFF móc hầu bao thưởng vài trăm triệu đồng không?

Thật ra, nếu trong két sắt của VFF rủng rẻng tiền bạc thì thưởng cũng tốt thôi. Chí ít thì cũng là một hành động để bù đắp cho một thời gian dài thiếu quan tâm đến Futsal.

Chỉ có điều, từ vụ thưởng này, không ít người đã ngậm ngùi khi liên tưởng đến bóng đá nữ.

Các cô gái tuy không "hút" người hâm mộ như bóng đá nam, nhưng cứ nghĩ cái cảnh chị em chân yếu tay mềm, mang đặc thù thiên bẩm sợ nắng làm ố tàn nhan sắc, sợ chấn thương làm bầm tím đôi chân, vậy mà vẫn nghiến răng mà tập, mà đá, mang về vô số thành tích mà quý ông đá bóng có mơ cũng không thấy; song chẳng mấy khi được hào phóng thưởng như nam.

Chính vì vậy, trên thế giới người ta đang nỗ lực xóa bỏ khoảng cách về tiền thưởng giữa nam và nữ, mà đi đầu là môn quần vợt.

Trông người rồi nghĩ đến ta...Chả trách sao thiên hạ vẫn cứ chuộng đẻ con trai! Bởi, có đi đá bóng, nó cũng lợi hơn là con gái!

HUY THỌ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên