02/03/2020 12:14 GMT+7

Khi sòng bạc nhường chỗ cho võ đài

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Bài bạc và đánh nhau đều thu hút người chơi hoặc xem. Vì thế, những nhà tổ chức quyền anh chuyên nghiệp thường hay đưa võ đài vào các sòng bạc lớn để thi đấu và không bán vé nhằm thu hút khán giả.

Khi sòng bạc nhường chỗ cho võ đài - Ảnh 1.

Đông đảo khán giả xem các trận đấu trong sòng bạc ở Campuchia - Ảnh: N.K.

Cả sòng bạc lớn ở khách sạn Felix (Campuchia) đều gần như dừng lại hôm 29-2, khi 8 trận đấu quyền anh ở sự kiện tranh đai vô địch WBO châu Á - Thái Bình Dương diễn ra đầy gay cấn ở ngay khu vực trung tâm.

Bài bạc và đánh nhau đều thu hút người chơi hoặc xem. Vì thế, những nhà tổ chức quyền anh chuyên nghiệp thường hay đưa võ đài vào các sòng bạc lớn để thi đấu và không bán vé nhằm thu hút khán giả. 

"Tôi từng đi đánh các giải chuyên nghiệp quốc tế, có khi đánh trên một chiếc thuyền lớn hoặc tại sòng bạc nổi tiếng. Nhưng các võ đài đặt ở sòng bạc mà tôi đã đánh đều dừng hoạt động khi đêm đấu diễn ra, khán đài cũng ở xa. 

Còn ở Campuchia, sòng bạc cứ mở bình thường và sát ngay cạnh võ đài nên người ta đứng xem đông và cổ vũ rất sung. Quả là một trải nghiệm mới với tôi và các võ sĩ Việt Nam" - Trần Văn Thảo, võ sĩ đã có 14 trận thượng đài chuyên nghiệp và vừa có trận thắng trước đối thủ mạnh Aries Buenavidez (Philippines) tại Campuchia, chia sẻ.

Một ngày trước khi các trận đấu bắt đầu, người ta mới bắt đầu tháo các bàn chơi bài ở khu vực trung tâm sòng bạc. Giàn giáo được đưa vào và bắt đầu tiến hành lắp đặt sàn đấu, dây đài, âm thanh, ánh sáng cho đến tận sáng ngày thi đấu mới hoàn tất. Poster hai trận tranh đai vô địch WBO châu Á - Thái Bình Dương, trong đó có trận củaThu Nhi với võ sĩ Kanyarat Yoohanngoh (Thái Lan), được treo lớn ở trung tâm.

17h, trận mở màn bắt đầu. Trần Thị Linh gặp Shin Bo Mi Re (Hàn Quốc). Đám đông đang đánh bài ở hàng chục bàn quanh đó liền dừng cuộc chơi, di chuyển lại khu vực võ đài vốn đã có rất đông khán giả đứng chờ từ trước. 

Những tiếng xuýt xoa, hò hét, vỗ tay liên hồi khi chứng kiến hai nữ võ sĩ thi đấu. Những con bạc đang mê đỏ đen mấy cũng bắt đầu đứng dậy đi xem. Ngay cả các nhân viên sòng bạc người Campuchia cũng bỏ bàn ra đứng xem và cổ vũ đầy hào hứng cho các võ sĩ Thái Lan.

Đinh Hồng Quân và Sẳm Minh Phát đã làm nóng rực cả bầu không khí sòng bạc khi lần lượt hạ knock-out hai võ sĩ Thái Lan chỉ sau 2 hiệp và 5 hiệp đấu. Chứng kiến hai võ sĩ Thái Lan đổ gục xuống thảm sau khi trúng đòn của Quân và Phát, đám đông đứng quanh đài như "cuồng nộ" hơn nữa. Họ gào thét, vỗ tay tán thưởng đầy phấn khích.

Nhưng nóng bỏng hơn cả vẫn là trận đấu được chờ đợi giữa Thu Nhi và Kanyarat Yoohanngoh vốn diễn ra sau cùng vào lúc 19h30. Chiến thắng của Thu Nhi sau 10 hiệp đấu căng thẳng đã khiến những người Việt Nam có mặt tại đây không khỏi hạnh phúc. Ngay cả ban tổ chức cũng không giấu được hào hứng. 

"Các anh thấy thú vị không? Chúng tôi luôn muốn tạo ra sự mới mẻ cho các võ sĩ để họ hưng phấn hơn trong thi đấu" - ông bầu Kim Sang Bum (Hàn Quốc) hỏi.

Để võ đài Việt Nam thêm hấp dẫn Để võ đài Việt Nam thêm hấp dẫn

TTO - Dưới ánh đèn sân khấu rực rỡ, bao bọc bởi những tiếng gào thét ồn ã trên khán đài, những cú nện như búa tạ, những giọt mồ hôi pha lẫn cùng máu... Đó là bầu không khí quen thuộc của một màn so tài sôi động trên võ đài.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên