11/08/2020 08:25 GMT+7

Khi 'Bầy quỷ' của Solskjaer mỏi mệt...

ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ

TTO - Những bước chạy nặng nề, những đường chuyền sai địa chỉ, đó là hình ảnh đầy mệt mỏi của các cầu thủ Manchester United (Man Utd) trong trận gặp Copenhagen tại tứ kết Europa League rạng sáng 11-8.

Khi Bầy quỷ của Solskjaer mỏi mệt... - Ảnh 1.

Bruno Fernandes đã bộc lộ dấu hiệu mệt mỏi trong trận gặp Copenhagen - Ảnh: REUTERS

Có lẽ ít ai ngờ tới Man Utd phải cần đến 120 phút để có thể "kết liễu" một Copenhagen vừa yếu hơn lại vừa không có ngôi sao. Cũng cần phải nói rằng đại diện của Đan Mạch đã chơi một trận đấu quả cảm, phòng ngự vững chãi và bịt kín đường vào khung thành.

Nhưng không thể vì vậy mà bỏ qua một màn trình diễn rệu rã mà "Quỷ đỏ" thể hiện trên sân RheinEnergie. Bruno Fernandes, Mason Greenwood, Paul Pogba, Marcus Rashford và đặc biệt là Anthony Martial vẫn chơi đầy nhiệt huyết, đầy cố gắng. Nhưng việc thể lực bị bào mòn do cày ải quá nhiều trong thời gian qua khiến họ gặp vô vàn khó khăn trước Copenhagen.

Việc HLV Ole Gunnar Solskjaer chỉ đạo các cầu thủ phải tấn công tìm bàn thắng càng khiến cho mọi thứ tệ đi. Từ phút 70 trở đi, các cầu của Man Utd gần như không chạy nữa.

Thể lực suy giảm đáng kể ảnh hưởng rất nhiều tới lối chơi của Man Utd. Các cầu thủ tấn công của họ bị đuối trong những pha tranh chấp hoặc bứt tốc. Những đường chuyền sai địa chỉ xuất hiện nhiều hơn khiến họ không thể tạo ra đột biến. Trong bối cảnh đó, họ chỉ biết tìm kiếm các cơ hội từ những cú sút xa.

Người chơi cực hay thời gian qua, Bruno Fernandes, là ví dụ rõ nét. Ít nhất hai lần trong hiệp 2 anh có những đường chuyền sai lãng nhách khiến cơ hội trôi qua.

Rất may là Bruno vẫn giữ được sự tỉnh táo cần thiết để sút phạt đền thành bàn trong hiệp phụ. Nếu anh thất bại, chưa biết số phận trận đấu sẽ đi về đâu.

Thể lực suy giảm của cầu thủ Man Utd vốn đã được bộc lộ trong giai đoạn cuối mùa ở Giải ngoại hạng Anh (Premier League). Nhưng lực lượng mỏng khiến cho HLV Ole Gunnar Solskjaer không có lựa chọn nào khác. 

Ở mặt trận phòng ngự, ông có thể tạm yên tâm khi có 3 tiền vệ đủ đáp ứng yêu cầu là Fred, Matic và McTominay. Nhưng vị trí sáng tạo và ba vị trí trên hàng công chắc chắn sẽ khiến chiến lược gia người Na-uy đau đầu.

Nói vậy là bởi không ai có đủ khả năng để thay thế Bruno Fernandes vào lúc này. Trong trận gặp Copenhagen, Pogba cũng đá chính ngay từ đầu và anh chơi khá tốt. Tuy nhiên, dấu ấn của cầu thủ người Pháp trên mặt trận tấn công lại không nhiều bằng Bruno.

Trên hàng công, bộ ba Rashford - Martial - Greenwood tiếp tục là niềm tin của Solskjaer. Nhưng khi họ có dấu hiệu đuối sức, vị HLV này lại không đưa ra bất kỳ sự thay người nào.

Mà nhìn vào hàng ghế dự bị của Man Utd trận này thì thật khó để lựa chọn. Daniel James thì đánh mất phong độ, Juan Mata thì đã lớn tuổi. Còn Jesse Lingard thì "lúc này lúc nọ", mà "lúc nọ" lại nhiều hơn.

Phải đến gần cuối trận, 3 cầu thủ trên hàng công mới được thay ra. Còn Bruno vẫn cứ ở yên trên sân dù chạy còn không nổi.

Man Utd sẽ có 6 ngày để nghỉ ngơi và chuẩn bị cho trận bán kết. Từ bây giờ, có lẽ Solskjaer phải lên kế hoạch giúp các cầu thủ của mình phục hồi. 

Chắc chắn đối thủ của Man Utd ở bán kết sẽ mạnh hơn Copenhagen rất nhiều (Wolverhampton hoặc Sevilla), nên ông sẽ không muốn bước vào trận đấu với một "Bầy quỷ" mỏi mệt, rệu rã.

Bruno Fernandes, Paul Pogba cùng lập công, Man Utd nối dài mạch thắng Bruno Fernandes, Paul Pogba cùng lập công, Man Utd nối dài mạch thắng

TTO - Các bàn thắng của bộ đôi tiền vệ trung tâm Bruno Fernandes, Paul Pogba đã đóng góp vào thắng lợi 3-0 của Manchester United (Man Utd) trước chủ nhà Aston Villa rạng sáng 10-7.

ĐỨC KHUÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên