14/08/2012 07:25 GMT+7

Khán giả tinh lắm!

TRƯỜNG HUY
TRƯỜNG HUY

TT - Trước vòng 25 V-League 2012, chương trình thể thao của Đài Tiếng nói VN phỏng vấn tôi về diễn biến và dự báo của giải. Đại để tôi cho rằng ở cuộc đua tranh chức vô địch, đội SHB Đà Nẵng có ưu thế nhất khi ở vòng 25 họ chỉ gặp đội yếu TĐCS Đồng Tháp trên sân nhà Chi Lăng.

TT - Trước vòng 25 V-League 2012, chương trình thể thao của Đài Tiếng nói VN phỏng vấn tôi về diễn biến và dự báo của giải. Đại để tôi cho rằng ở cuộc đua tranh chức vô địch, đội SHB Đà Nẵng có ưu thế nhất khi ở vòng 25 họ chỉ gặp đội yếu TĐCS Đồng Tháp trên sân nhà Chi Lăng.

Trong khi đó, Hà Nội T&T gặp Hoàng Anh Gia Lai, Sài Gòn Xuân Thành gặp Bình Dương. Vì vậy, tôi dự đoán sau vòng 25, Đà Nẵng có khả năng vươn lên dẫn đầu và điều đó cũng đồng nghĩa với việc Đồng Tháp tiến gần về “cửa tử” (rớt hạng).

Một đồng nghiệp ở Đà Nẵng nghe phần trả lời này phát trên sóng phát thanh đã gọi lại cho tôi và nói: ”Tôi cá anh dự đoán sai rồi. Đà Nẵng sẽ thua Đồng Tháp cho coi”. Chiều chủ nhật 12-8, tôi mở tivi xem trận đấu này. Kết quả, anh bạn đồng nghiệp của tôi dự báo đúng: Đà Nẵng thua 0-1! Và bàn thua trông thật là kỳ lạ: phút thứ 5, một đường chuyền dài từ giữa sân xuống phần sân của Đà Nẵng. Hải Anh (Đồng Tháp) lao theo.

Điểm rơi của bóng gần sát vạch 16,50m, ngay góc bên trái. Hàng loạt hậu vệ Đà Nẵng lạch bạch chạy về. Thủ môn đội Đà Nẵng từ trong chạy ra với một vẻ không quyết liệt. Anh chỉ cần ngã người là hoàn toàn chặn được pha bóng này. Nhưng không, anh đứng như chôn chân, giúp Hải Anh vượt qua dễ dàng và đá bóng vào lưới trống.

Sai lầm ngớ ngẩn của thủ môn và hàng phòng ngự đội Đà Nẵng? Có thể. Chúng ta từng thấy ở World Cup cũng có những tình huống ngớ ngẩn tương tự, thậm chí còn hơn thế. Nhưng tại sao những sai lầm ngớ ngẩn ở các sân chơi quốc tế thì chẳng ai ngờ vực, còn tại V-League thì một nghi mười ngờ?

Bản thân tôi cũng như anh bạn đồng nghiệp cùng rất nhiều người Đà Nẵng đều không đủ tư cách kết luận rằng trận thua hôm ấy là có mùi tiêu cực bởi lấy đâu ra bằng chứng.

Nhưng, có một phản ứng từ người hâm mộ mà có lẽ hơn ai hết, ban tổ chức giải, lãnh đạo đội Đà Nẵng đều thấy: đó là sân Chi Lăng gần đây không còn là một “chảo lửa” như xưa! Những khán đài B, C, D trống hoác trống huơ. Khán giả không có bằng chứng nhưng họ tinh lắm.

TRƯỜNG HUY

TRƯỜNG HUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên