11/03/2024 06:53 GMT+7

Jurgen Klopp đòi phạt đền do Doku đạp Mac Allister

HLV Liverpool Jurgen Klopp cho rằng VAR đã xử lý thiếu chính xác trong những phút cuối ở trận hòa 1-1 trước Man City tại Premier League.

Pha bóng Jeremy Doku đạp vào người Mac Allister ở cuối trận - Ảnh: GETTY

Pha bóng Jeremy Doku đạp vào người Mac Allister ở cuối trận - Ảnh: GETTY

Liverpool đã chơi một trận đấu hay và gây sức ép lớn với nhà đương kim vô địch. Dù bị thủng lưới trong hiệp 1, đoàn quân của Jurgen Klopp vẫn kiên trì và vùng lên mạnh mẽ.

Sang hiệp 2, họ được hưởng phạt đền sau khi Darwin Nunez bị thủ thành Ederson truy cản trong vòng cấm. Mac Allister dứt điểm lạnh lùng mang về bàn gỡ cho Liverpool. Ngoài pha bóng này, "The Kop" còn có không ít cơ hội nhưng các chân sút đều bỏ lỡ.

Đáng nói vào phút 90+8, một pha bóng gây tranh cãi đã xảy ra. Trong tình huống tấn công của Liverpool, Mac Allister có mặt trong vòng cấm của Man City. Trong nỗ lực tranh bóng, anh bị Jeremy Doku đạp vào ngực.

Trọng tài chính Michael Oliver đã không cắt còi thổi phạt đền. Và ngay cả khi tổ VAR vào cuộc, họ cũng không đưa ra sự thay đổi về quyết định này. Trận đấu kết thúc với tỉ số 1-1.

Jurgen Klopp: "Doku đã có thể giết Mac Allister"

Ông Jurgen Klopp tranh cãi với trọng tài Michael Oliver sau trận đấu - Ảnh: GETTY

Ông Jurgen Klopp tranh cãi với trọng tài Michael Oliver sau trận đấu - Ảnh: GETTY

Rõ ràng một kết quả hòa không phải là điều khiến Liverpool hài lòng khi họ đã tạo ra vô số cơ hội. Và việc không được hưởng phạt đền trong những phút cuối càng khiến đội chủ nhà thêm tiếc nuối.

Sau trận, HLV Jurgen Klopp cũng đã đặt dấu hỏi về cách điều hành của trọng tài. Đặc biệt, ông nêu rõ quan điểm về pha bóng mà Doku đạp vào ngực Mac Allister.

Chiến lược gia người Đức chia sẻ: "Kết quả này tạm chấp nhận được dù đó không phải là điều chúng tôi muốn. Chúng tôi đã có quá nhiều cơ hội và còn bị từ chối phạt đền ở những phút cuối. Chẳng phải VAR được sử dụng để đưa ra quyết định đúng đắn hay sao?

Đó là pha phạm lỗi 100% và thậm chí có thẻ vàng. Anh ta chỉ chạm được vào bóng nhờ đưa chân lên quá cao, và đó là phạm lỗi. Nếu trái bóng không nằm ở đó, Doku đã có thể giết Mac Allister. Với tất cả những người yêu bóng đá trên thế giới thì đó phải là quả phạt đền. Nếu ai đó không nghĩ như vậy, có lẽ họ không thật sự yêu bóng đá".

Ngoài pha bóng này, HLV Jurgen Klopp đã dành lời khen cho các cầu thủ. Ông cho rằng chưa bao giờ Liverpool có thể gây ra được sức ép khiến Man City phải co cụm phòng ngự như lần này. Ông cũng khen ngợi sự dũng cảm và tinh thần không bỏ cuộc của các cầu thủ.

Với trận hòa này, cả Liverpool và Man City đều để cho Arsenal vượt mặt tại Premier League. "Pháo thủ" đang có cùng 64 điểm như Liverpool nhưng tạm dẫn đầu nhờ hơn hiệu số. Man City đứng thứ ba với 63 điểm.

Liverpool hòa Man City, cuộc đua vô địch thêm gay cấnLiverpool hòa Man City, cuộc đua vô địch thêm gay cấn

Rạng sáng 11-3, Man City và chủ nhà Liverpool đã cầm chân nhau 1-1 ở trận cầu tâm điểm vòng 28 Giải ngoại hạng Anh (Premier League).

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên