19/07/2020 12:09 GMT+7

Javier và hành trình du sơn ngoạn thủy tại Việt Nam

HUY ĐĂNG - TẤN PHÚC
HUY ĐĂNG - TẤN PHÚC

TTO - "Tôi yêu việc đạp xe ở đây, và vẫn còn rất nhiều mục tiêu để đạp tại VN" - Javier Sarda Perez, tay đua người Tây Ban Nha vừa giành áo vàng chung cuộc Cúp truyền hình TP.HCM 2020, thổ lộ.

Javier và hành trình du sơn ngoạn thủy tại Việt Nam - Ảnh 1.

Javier và những lần rong ruổi ngắm cảnh ở Việt Nam - Ảnh: S.P.

Và Javier không nói đến những cuộc đua, anh nói về những chuyến du sơn ngoạn thủy trên "con ngựa sắt" của mình, để khám phá VN - đất nước mà Javier xem như quê hương thứ hai.

Sợ kẹt xe, nhưng yêu phong cảnh

Chúng tôi hẹn gặp Javier vào một buổi trưa ngày giữa tuần. Với nhiều VĐV chuyên nghiệp, họ sẽ sắp xếp các buổi hẹn vào cuối tuần. Nhưng tay đua người Tây Ban Nha này thì ngược lại bởi anh thường rảnh vào giữa tuần hơn. Kể cả đó là khi Javier tuân thủ lịch tập luyện 5 - 6 giờ/ngày trong suốt tuần cùng đội đua TP.HCM. Bất chấp đã đạp xe nhiều đến vậy, những buổi cuối tuần Javier vẫn ngồi trên chiếc xe đạp của mình, thực hiện một hành trình khám phá đất nước VN.

"Khá khó khăn nếu muốn đạp đi xa! Tôi rất muốn đạp thẳng về miền Tây hoặc Vũng Tàu trong ngày thứ bảy hay chủ nhật, nhưng đi thì dễ, về lại rất... oải. Tôi không thể đón taxi và xách chiếc xe đạp lên đó để vòng về Sài Gòn được. Dù vậy, tôi vẫn tranh thủ tối đa. Biên Hòa, Bình Dương là những nơi tôi có thể đến được thường xuyên, còn các nơi khác thì tùy vào những dịp đi tập luyện cùng đội", Javier chia sẻ.

Javier đến VN đã được khoảng 3 năm. Thời gian đầu, Javier từng sợ hãi khi chứng kiến cảnh kẹt xe, tình trạng giao thông rối loạn ở những thành phố lớn. Nhưng dần dà rồi cũng quen, Javier chia sẻ rằng bỏ qua chuyện kẹt xe, phong cảnh VN có nhiều điều cuốn hút anh.

"Tôi rất thích Đà Lạt và Đà Nẵng, và cả những con đường đồng quê ở cả ba miền của VN. Ở Tây Ban Nha, chúng tôi có phong cảnh hùng vĩ và thơ mộng, còn ở VN là những hình ảnh rất khác. Khi đạp xe, không chỉ ngắm cảnh, tôi còn tiếp thu một nền văn hóa mới. Tôi rất thích ngắm những người bán hàng rong, thi thoảng tôi có hỏi mua hàng của họ. Đó là trải nghiệm thú vị", Javier nói.

May mắn vì ở VN trong mùa dịch

Dù xuất sắc trong những cuộc đua ở VN nhưng tại quê nhà, Javier cũng chỉ là một tay đua tầm tầm bậc trung. Nhưng bỗng nhiên, tên tuổi của anh được báo chí Tây Ban Nha biết đến rộng rãi nhờ chiến thắng ở Cúp truyền hình TP.HCM 2020.

"Họ nói rằng tôi là tay đua Tây Ban Nha duy nhất giành chiến thắng ở một giải đấu vào lúc này. Vì ảnh hưởng của đại dịch, mọi giải đấu ở Tây Ban Nha hay cả châu Âu đều phải tạm hoãn. Tôi thật may mắn khi được ở VN, được thi đấu và kiếm... tiền. Không có lý do gì để tôi phải rời khỏi VN trong thời gian sắp tới cả. Tôi muốn ở lại VN lâu dài", Javier nói.

Và Javier đã tính đến chuyện mua nhà, hay thậm chí là... lấy vợ ở VN. "Tôi rất muốn quen một cô gái Việt, thật ra tôi đã làm quen rồi, họ hơi khó hiểu (cười)", Javier đùa. Xăm trổ đầy mình, bông tai lủng lẳng, Javier có ngoại hình của một tay chơi thứ thiệt. Nhưng anh cũng rất quan tâm đến các vấn đề xã hội, và muốn chia sẻ sự may mắn của mình cho nhiều người khác. Sau khi giành chiến thắng ấn tượng ở Cúp truyền hình TP.HCM, Javier gây bất ngờ cho nhiều đồng đội khi thông báo bán đấu giá chiếc áo vàng và áo đỏ chung cuộc.

"Tôi từng có dịp được đến thăm một trung tâm bảo trợ trẻ em mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn tại Đà Nẵng. Đó là một kỷ niệm đầy ý nghĩa. Tôi nghĩ những người có may mắn trong cuộc sống cần chia sẻ với các hoàn cảnh như vậy. Tôi đấu giá hai chiếc áo của mình, và đóng góp được 750 USD cho các em. Không nhiều lắm, nhưng hi vọng lần sau sẽ được biết đến nhiều hơn. Tôi sẽ tiếp tục thi đấu và tổ chức những lần bán đấu giá có mục đích tương tự", Javier chia sẻ.

Javier tự tin chiến thắng ở VTV Cúp Tôn Hoa Sen 2020

Javier Sarda Perez được xem là tay đua đang có phong độ tốt nhất trong làng xe đạp ở VN hiện tại khi hai năm liền chiến thắng ở cuộc đua Cúp truyền hình TP.HCM. Do đó, Javier khá tự tin trước thềm giải đấu quan trọng là VTV Cúp Tôn Hoa Sen 2020.

"Tôi đang nỗ lực tập luyện cùng đội TP.HCM. Lộ trình giải năm nay khá khó khăn bởi tôi vốn là tay đua đi đèo tốt chứ không giỏi nước rút. Dù vậy, khi đã bước vào thi đấu tôi luôn đặt mục tiêu chiến thắng", Javier quyết tâm.

Giải năm nay quy tụ 10 đội đua mạnh nhất cả nước và sẽ khởi tranh ngày 2-9 tại Hà Nội, kết thúc ngày 10-9 tại TP Quy Nhơn với lộ trình 1.156km. Tổng giá trị tiền thưởng của giải là gần 1,1 tỉ đồng.

Javier bán đấu giá áo vàng, áo đỏ làm từ thiện Javier bán đấu giá áo vàng, áo đỏ làm từ thiện

TTO - Ngày 7-6, cuarơ Tây Ban Nha Javier Sarda Perez của đội TP.HCM cho biết sẽ bán đấu giá chiếc áo vàng và áo đỏ chung cuộc cuộc đua xe đạp Cúp truyền hình TP.HCM 2020 vừa giành được để giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

HUY ĐĂNG - TẤN PHÚC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên