26/06/2004 04:48 GMT+7

Hy Lạp: Đan Mạch "2" của bóng đá thế giới

NGUYÊN QUỐC
NGUYÊN QUỐC

TTO- EURO 1992, đội tuyển Đan Mạch đã gây nên một chấn động trong làng bóng đá thế giới khi giành chức vô địch EURO từ một kẻ thế vai. Những tưởng câu chuyện cổ tích đó đã đi vào qua khứ thì hôm nay, đội tuyển Hy Lạp đã bắt đầu tái hiện lại nó tại VCK EURO 2004.

bgudrJI1.jpgPhóng to
Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ Hy Lạp.
TTO- EURO 1992, đội tuyển Đan Mạch đã gây nên một chấn động trong làng bóng đá thế giới khi giành chức vô địch EURO từ một kẻ thế vai. Những tưởng câu chuyện cổ tích đó đã đi vào qua khứ thì hôm nay, đội tuyển Hy Lạp đã bắt đầu tái hiện lại nó tại VCK EURO 2004.

Ngay sau khi vượt qua Tây Ban Nha để giành chiếc vé chính thức tham dự VCK EURO 2004, Hy Lạp đã bắt đầu gây chú ý cho giới hâm mộ. Tuy nhiên, dưới con mắt của những nhà chuyên môn thì đó chỉ là một may mắn cho đội tuyển Hy Lạp và vì thế mà họ không hề được đánh giá cao tại VCK EURO 2004.

Rơi vào bảng A nơi có mặt của đội chủ nhà và những chú bò tót Tây Ban Nha, Hy Lạp cùng với Nga được xem là kẻ lót đường cho hai ông lớn Bồ Đào Nha cũng như Tây Ban Nha. Và cũng như Đan Mạch khi xưa, họ bắt đầu tạo dấu ấn của mình bằng cách quật ngã đội chủ nhà Bồ Đào Nha ngay trong trận ra quân và kế tiếp là cầm chân những chú bò tót Tây Ban Nha, để rồi cả hai ông lớn Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha phải tử chiến với nhau để giành một tấm vé vào tứ kết, còn đội Hy Lạp thì ung dung chiếm riêng cho mình một chỗ khi chỉ phải đối đầu với đội yếu nhất bảng là Nga.

Trước khi bước vào trận tứ kết với đội tuyển Pháp, cũng là nhà ĐKVĐ của giải. Hy Lạp vẫn không nhận được sự ngưỡng mộ của giới chuyên môn cũng như người hâm mộ. Nhưng với họ những thứ đó chẳng là gì cả và họ đã âm thầm chuẩn bị cho cuộc lật đổ ngoạn mục của mình. Và rồi một câu chuyện cổ tích nữa đả xảy ra khi Hy Lạp tiếp tục đánh bại ĐKVĐ Pháp bằng bàn thắng duy nhất của Angelos Haristeas ở phút 65 của trận đấu và chính thức tiễn đưa đội tuyển Pháp rời Bồ Đào Nha sau vòng tứ kết.

Mặc dù chỉ mới giành quyền vào bán kết, nhưng với những gì mà đội tuyển Hy Lạp đã thể hiện cho đến lúc này rất xứng đáng được ca ngợi. Không biết đội tuyển Hy Lạp có lặp lại được chiến tích của Đan Mạch 12 năm về trước hay không nhưng với việc đánh bại Bồ Đào Nha, cầm chân Tay Ban Nha và hất cẳng Pháp khỏi vòng bán kết cũng đã viết nên một câu chuyện lịch sử mới cho môn thể thao vua này.

NGUYÊN QUỐC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên